Sống lại, chồng tôi liền theo đuổi hoa khôi trường - Chương 1 + 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:41:15
Lượt xem: 2,864

Chương 1: Trùng phùng bất ngờ

 

“Cố Kiều, cậu soi gương cả nửa tiếng rồi đấy, làm gì thế?”, bạn cùng phòng là Đới Na vừa bước vào, tay bưng ly trà sữa, vừa hóng hớt hỏi tôi. 

 

“Ngắm gái xinh chứ còn gì nữa!”, tôi cười toe toét, say sưa ngắm nhìn cô gái trong gương với vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man, làn da trắng nõn nà không tì vết. 

 

Đây là tôi hồi 18 tuổi sao? Trẻ đẹp thế này cơ á? Ôi, thanh xuân!

 

“Bớt tự luyến đi cô nương, dưới kia đang náo nhiệt lắm, nghe nói Giang Thần đang ôm hoa tỏ tình với ai đó kìa!”, Đới Na vừa đặt ly trà sữa xuống bàn, vừa hào hứng kể lể.

 

Giang Thần? Giang Thần! 

 

Tôi vỗ trán, mải mê ngắm sắc đẹp của mình mà quên béng mất ông chồng.

 

Vơ đại chiếc áo khoác ngoài, tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới ký túc xá.

 

Chắc chắn là Giang Thần cũng sống lại rồi! Cơ thể trẻ lại, tâm hồn cũng trẻ theo, lại còn biết tặng hoa cho tôi nữa chứ! 

 

Lần cuối cùng anh tặng hoa cho tôi hình như là năm tôi sinh thằng cu con, cũng là lần duy nhất trong đời anh tặng hoa cho tôi, nói là cảm ơn tôi vì đã sinh con nối dõi tông đường cho nhà họ Giang.

 

Nghĩ đến cu con, tôi xoa xoa bụng, ôi chao, bụng phẳng lì, còn có cả cơ bụng số 11 nữa kìa! 

 

Con trai, con trai à, cứ để mẹ tận hưởng thanh xuân thêm vài năm nữa nhé, đợi mẹ vui chơi chán chê rồi mẹ sinh con sau!

 

Tôi và Giang Thần là tình yêu thời đại học, cùng nhau bước vào giảng đường rồi đến hôn nhân.

 

Cũng từng cãi vã, chia tay, làm loạn.

 

Cũng từng nghèo khó, phấn đấu, giàu có, rồi phá sản.

 

Lúc nghèo nhất, hai đứa phải ở nhà trọ tồi tàn, ngày nào cũng ăn bánh bao chấm nước lọc, thèm quá thì mua thêm gói dưa muối. 

 

Lúc có tiền, chúng tôi mua biệt thự, Giang Thần còn mua nhà cho bố mẹ và các em.

 

Vậy là chúng tôi dìu dắt nhau, cùng nhau trải qua hết những thăng trầm của cuộc đời.

 

Kiếp trước, hai đứa mải mê khởi nghiệp, kiếm tiền, đến khi về già mới nhận ra đã bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống, cũng chưa từng thực sự đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới.

 

Kiếp này trở lại, chúng tôi nhất định phải đi du lịch thật nhiều, làm những điều muốn làm mà trước đây không có thời gian, không có sức lực để làm!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-chong-toi-lien-theo-duoi-hoa-khoi-truong/chuong-1-2.html.]

Chương 2: Nỗi đau của thanh xuân

 

Giang Thần ôm bó hoa đứng trước cửa ký túc xá, có lẽ vì hồi hộp nên tay anh cứ mân mê ống quần, ngón tay gẩy gẩy đường chỉ.

 

Tôi phì cười, nhớ lại cái hồi mới ra trường, hai đứa hùn vốn mở công ty thương mại điện tử. 

 

Giang Thần vốn tính hướng nội, trầm tĩnh, không giỏi giao tiếp, lại còn hơi sợ đám đông, nhưng vì công việc, anh phải cố gắng học cách xã giao, tật xấu này có lẽ cũng từ đó mà ra.

 

Quả nhiên là Giang Thần sống lại cùng tôi rồi!

Anan

 

“Cố Kiều, nhìn gì thế?”

 

Bạn thân kiêm bạn cùng phòng là Chu Tiểu Hy huých khuỷu tay vào tôi, cũng tò mò nhìn ra cổng.

 

Lúc này, Giang Thần vừa vặn quay đầu lại, ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn tú trẻ trung, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. 

 

Nhìn thấy tôi, anh khẽ mỉm cười, hai bên má lúm đồng tiền hiện rõ.

 

Giang Thần 18 tuổi, đẹp trai làm tim tôi loạn nhịp.

 

Giang Thần ôm hoa tiến về phía tôi, giống như kiếp trước, từng bước của anh, đều là cả đời của tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, dang rộng vòng tay, chuẩn bị một lần nữa đón nhận hạnh phúc thuộc về mình.

 

"Chu Tiểu Hy, anh thích em đã lâu rồi."

 

"Bỏ lỡ em, sẽ là nuối tiếc lớn nhất đời anh."

 

"Em có đồng ý cho anh một cơ hội, làm bạn gái anh không?"

 

Chu Tiểu Hy có vẻ hơi bối rối, cô ấy đỏ mặt nhìn xung quanh, những người bạn hiếu kỳ xung quanh bắt đầu ồn ào:

 

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

 

Tôi bàng hoàng rụt tay về, nhận ra Giang Thần đang say đắm nhìn Chu Tiểu Hy. 

 

Ánh mắt anh ấy trực diện và nóng bỏng, thế giới ồn ào náo nhiệt, nhưng trong mắt anh ấy chỉ có mình Chu Tiểu Hy. 

 

Tôi đứng cạnh Chu Tiểu Hy, giống như phông nền màu trắng, Giang Thần thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi một cái. 

 

Vậy là... Giang Thần, người đã làm vợ chồng với tôi cả đời, thực ra lại luôn thích Chu Tiểu Hy sao?

Bình luận

7 bình luận

  • Ụa thì làm lại từ đầu thì tiền tự kiếm đi chứ bắt ng ta nhường? Nhục mặt

    nhuw 2 tuần trước · Trả lời

    • mang cái tiếng đàn ông =)))))

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

  • vừa đánh mất bạch nguyệt quang vừa bỏ lỡ nốt chu sa:)) thôi thì có không giữ mất thì đừng níu kéo

    vnpv 2 tuần trước · Trả lời

    • sống lại nhưng ko tiến lên mà còn thụt lùi =))))

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

  • Nữ 9 may mà tỉnh kịp

    Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

    • Chết già sống lại thì muộn chứ kịp gì, may có sống lại mới thoát chứ đời làm gì có ai sống lại

      Phong 2 tuần trước · Trả lời

    • kiếp trước bà nu9 cũng coi như là viên mãn rùi, sống lại bả càng thêm tỏa sáng hơn nè

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

Loading...