Chạm để tắt
Chạm để tắt

Song Đầu Sát [Series Thương Nhân Cõi Âm] - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-02 12:08:14
Lượt xem: 1,170

Khi bước vào tầng ảo cảnh thứ hai, con quỷ tàng hình đi theo tôi nhưng bị đẩy bật ra ngoài khi tôi vào trong tòa nhà. 

 

Lúc này, các bình luận trong phòng livestream đã nổ tung. 

 

“Xuất sắc! Tôi chỉ có thể nói là xuất sắc (vỗ tay)!”

 

“Xong rồi, dù xinh đẹp cũng không yêu nổi nữa, chị Lê quất c.h.ế.t mấy con quỷ bằng đuôi, chị Tô thì tay không moi tim, đây là phim kinh dị à aa~”

 

“Vậy nên tôi muốn biết, rốt cuộc Hướng Vân Tình có g.i.ế.c người không?”

 

Nhìn câu hỏi của cư dân mạng, tôi trầm ngâm một lúc. 

 

"Hướng Vân Tình bị quỷ lột da điều khiển nên mới làm hại người khác, đó không phải ý định của cô ấy... 

 

"Nhưng đúng là đã g.i.ế.c người rồi!" 

 

Đang nói thì đột nhiên một giọng nói cắt ngang. 

 

Tôi quay lại, không biết từ lúc nào Hướng Vân Tình đã tỉnh dậy và đứng sau lưng tôi. 

 

Cô ấy mặt mày tái nhợt, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất rạng rỡ. 

 

"Dù có chủ ý hay vô ý, sự thật đã rõ, tôi thừa nhận.”

 

"Tôi rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị Tô, rất xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của mọi người.”

 

"Tôi đã báo cảnh sát, sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật.”

 

"... " 

 

Hướng Vân Tình nghiêm túc nói, khi lời nói vừa dứt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. 

 

Cảnh sát đến rất nhanh. 

 

Hướng Vân Tình bị đưa lên xe cảnh sát, qua cửa sổ, tôi thấy hình dáng môi của cô ấy. 

 

Cô ấy nói:

 

"Cảm ơn."

 

13.

 

Địa phủ, Phong Đô Thành.

 

"Tham kiến Đế Quân." 

 

Tôi cúi đầu hành lễ một cách cung kính. 

 

"Đứng lên.” 

 

"Có bị thương không?" 

 

Phong Đô Đại Đế ngồi ở trên cao, toàn thân mặc áo đen, lạnh lùng hỏi. 

 

Tôi lắc đầu. 

 

"Không bị thương.”

 

"Đế Quân, xử lý tên quỷ này thế nào?" 

 

Phong Đô Đại Đế lười biếng nhướng mắt. 

 

"Ném hắn xuống  m Ti." 

 

Tôi gật đầu. 

 

"Vâng."

 

Lúc này, Tiêu Hàn đã tỉnh lại. 

 

Hắn không ngừng giãy giụa, chửi mắng: 

 

"Các ngươi cứ đợi đấy! Hậu Thổ nương nương sẽ trả thù cho ta!!" 

 

Vừa dứt lời, ánh mắt Phong Đô Đại Đế lập tức trở nên lạnh lẽo. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-dau-sat-series-thuong-nhan-coi-am/chuong-10.html.]

 

Ông đưa tay, điểm một cái trong không trung. 

 

Tiêu Hàn lập tức hét lên đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. 

 

Tôi âm thầm lùi lại một chút. 

 

Chiêu này của Đế Quân thật là tàn nhẫn. 

 

Ngay sau đó, Tiêu Hàn nổ tung. 

 

Máu thịt hắn b.ắ.n ra như mưa rào. 

 

Những quỷ binh đứng gác trước điện không kịp tránh, bị tắm trong mưa máu. 

 

Tôi thu lại chiếc ô làm từ âm lực. 

 

Thở phào nhẹ nhõm một hơi. 

 

Không đùa đâu, thật là bẩn. 

 

"Đế Quân, tại sao ngài lại đột nhiên ra tay với hắn?" 

 

Tôi nói ra thắc mắc trong lòng. 

 

Phong Đô Đại Đế liếc nhìn tôi một cái. 

 

"Ngươi có biết Hậu Thổ là ai không?" 

 

Tôi ngơ ngác. 

 

"Chẳng phải là Hậu Thổ ở phía bên cạnh sao, bà ta còn thân phận gì khác nữa?" 

 

Đế Quân hừ lạnh. 

 

"Bà ta mà dám tự xưng là Hậu Thổ, chỉ là một ý niệm tàn dư, nhận được một chút thần quang của nương nương mà dám mơ ước thay thế, đúng là mơ mộng!" 

 

Tôi có chút băn khoăn. 

 

"Còn có Hậu Thổ khác sao?" 

 

Giọng nói của Đế Quân tràn đầy kính trọng. 

 

"Hậu Thổ nương nương là một trong những thần sáng thế thời cổ đại. Bà mang lòng yêu thương chúng sinh, hóa thân thành lục đạo. Nếu không có bà, thì đã không có hình dạng của địa phủ ngày nay.” 

 

"Còn ý niệm tàn dư bên kia, chỉ là ác niệm mà Hậu Thổ nương nương đã từ bỏ từ hàng vạn năm trước thôi.”

 

"Thôi, ngươi chỉ là một đứa trẻ, có nói cũng không hiểu. Ngươi về trước đi, những gì đã tiêu hao lần này, ta sẽ bù đắp cho ngươi." 

 

Cảm xúc của ông thay đổi nhanh chóng, vừa mới phẫn nộ, giờ lại nhìn tôi đầy sốt ruột rồi phất tay. 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Khóe miệng tôi giật giật, cúi chào rồi rời đi.

 

...

 

Về đến nhà. 

 

Lê Chiêu đã ngủ rồi. 

 

Chiếc hộp báu vật do Phong Đô Đại Đế gửi đến đã được đặt trên bàn. 

 

Tôi mừng rỡ đến mức không thể khép miệng lại. 

 

Những ngày sau đó, tôi càng nỗ lực livestream hơn.

 

Nhưng ngay sau khi tắt sóng hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn riêng. 

 

“Bạn tôi bị trúng tà, ai có thể chữa được, sẽ có hậu tạ hậu hĩnh: Chị Tô, cho em hỏi một chút về việc thu ma, chị có nhận không?” 

 

Nhìn tên của người gửi tin nhắn, tôi nhướng mày, ngay lập tức cảm thấy hứng thú. 

 

“Nhận.”

 

[Hoàn]

 

Loading...