Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Số Phận Của Truyền Nhân Vu Cổ - 04.

Cập nhật lúc: 2024-10-05 08:07:46
Lượt xem: 61

Có điện thoại rồi, lúc rảnh rỗi tôi hay lướt mạng xã hội cho đỡ buồn.

 

Gia đình thiên kim thật đi du lịch vòng quanh thế giới trông có vẻ rất vui vẻ.

 

Cố Kim Trạch mỗi ngày đều chia sẻ ảnh du lịch, còn Cố Niệm hễ rảnh là mở livestream.

 

Livestream du lịch vòng quanh thế giới của tiểu thư nhà giàu thu hút không ít người hâm mộ.

 

Khi tôi vào xem phòng livestream của Cố Niệm, cô ta đang kể cho fan nghe chuyện bị抱 nhầm khi mới sinh.

 

Người xem liên tục bình luận: 【Thương chị quá, ôm chị một cái.】

 

【Chị ơi, phúc của chị còn ở phía sau.】

 

【Chuyện đã qua rồi thì cho qua, giờ chị đang rất hạnh phúc.】

 

【Thật ghen tỵ với không khí gia đình của các người.】

 

Cố Niệm vừa hưởng thụ sự an ủi của fan, vừa dẫn dắt câu chuyện, mỉa mai tôi: “Điều làm tôi lạnh lòng nhất chính là, đứa giả mạo đã ăn không uống không ở nhà tôi suốt hai mươi năm, vậy mà không có chút biết ơn nào. Ba mẹ tôi tốt bụng cho cô ta đi du lịch cùng chúng tôi, cô ta không muốn đi, nói chuyển tiền mặt là được rồi.”

 

Lời của Cố Niệm làm dậy sóng phòng livestream.

 

Người xem ngỡ ngàng: 【Không thể nào? Cô ta mặt dày đến vậy sao?】

 

【Ăn không uống không hai mươi năm, giờ còn đòi chuyển thành tiền mặt? Lương tâm bị chó ăn rồi à?】

 

【Đưa thông tin của cô ta ra đi, bọn em sẽ giúp chị tấn công mạng cô ta.】

 

【Nuôi dưỡng một con sói mắt trắng như vậy, làm sao chú và dì nuốt trôi cục tức này?】

 

Cố Niệm càng nói càng quá đáng: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, chuyện đã qua rồi, giờ cô ta đã cầm hai mươi triệu mà ba mẹ tôi cho đi tiêu xài phung phí rồi.”

 

Lời vu khống không có cái giá nào phải trả, những lời nói bịa đặt như vậy lại có vài kẻ ngu ngốc tin thật.

 

【Không thể nào? Cô ta còn dám lấy hai mươi triệu từ nhà chị mang đi sao?】

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/so-phan-cua-truyen-nhan-vu-co/04.html.]

【Ba mẹ chị tốt bụng quá rồi, tôi khóc c.h.ế.t mất thôi.】

 

【Ai hiểu được chứ, tôi cũng muốn có ba mẹ vừa tốt bụng vừa nhiều tiền như vậy.】

 

【Bắt cô ta nôn tiền ra, ai cũng không thể để con sói mắt trắng đó được lợi!】

 

Cố Niệm giả vờ rộng lượng: “Hai mươi triệu đó đã cho thì cho rồi, nhà tôi cũng không thiếu chừng đó tiền, ba mẹ tôi nuôi cô ta hai mươi năm, chi phí cũng không chỉ có hai mươi triệu.”

 

Tôi thật sự không hiểu nổi, vì muốn có thêm lượt xem, Cố Niệm đúng là cái gì cũng dám nói.

 

Nhưng chiêu này của cô ta quả thật đã giúp cô ta tăng không ít người theo dõi, phòng livestream ngày càng đông người xem.

 

Tôi không chịu nổi nữa, định thử xem thuật châm kim mà bà ngoại dạy có linh nghiệm không.

 

Tôi lặng lẽ lấy một hình nhân ra, đặt bát tự của Cố Niệm lên, rồi châm một mũi vào n.g.ự.c hình nhân.

 

“A~~~” Phòng livestream vang lên tiếng hét điệu bộ của Cố Niệm.

 

Người xem vội vàng hỏi: 【Chuyện gì vậy? Chị sao thế? Có chỗ nào khó chịu à?】

 

Cố Niệm ôm ngực, ấm ức nói: “Vừa rồi n.g.ự.c tôi đau nhói một cái, tôi phải ăn một chén yến sào cho đỡ hoảng sợ.”

 

Nói xong cô ta mở nắp hộp yến sào ăn liền rồi bắt đầu ăn.

 

Tôi lại châm thêm một mũi vào cổ họng hình nhân.

 

Cổ họng Cố Niệm như bị kim đâm, miếng yến sào trong miệng không biết nuốt xuống hay nhả ra, bộ dạng vô cùng khó coi.

 

Người xem đồng loạt bình luận: 【Chị ơi, lại sao nữa vậy? Chị bị ma nhập hả?】

 

Tôi cầm điện thoại, gõ bình luận không ngừng: 【Chị muốn khoe với chúng tôi chị đang ăn yến sào sao?】

 

【Theo tôi biết, thiên kim nhà giàu đều dùng nước yến để súc miệng, chị ăn một chén yến mà cũng muốn khoe khoang với người xem, đúng là quá kém cỏi rồi.】

 

【Không phải chị muốn xây dựng hình tượng để hút fan rồi bán hàng đấy chứ? Chén yến sào mà chính chị ăn cũng thấy khó nuốt, đừng có bán cho chúng tôi nhé.】

 

Loading...