Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sinh Viên Đại Học Keo Kiệt Livestream Vạn Quỷ Dạ Hành - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-06 18:54:39
Lượt xem: 28

1

Người khác làm việc mùa hè để kiếm tiền. 

Còn tôi làm việc mùa hè để giữ mạng. 

Để giữ mạng của mình… 

Tôi tên là Trương Thanh Song, là truyền nhân đời thứ 48 của phái Mao Sơn. Nghề chính là sinh viên đại học, nghề phụ là nữ streamer gọi hồn. 

Trong phút chốc nghĩ quẩn, tôi không thể cưỡng nổi ảo tưởng được đạo diễn, cựu vua màn ảnh Tần Bắc Cố vẽ ra. Tôi lui từ trước màn ảnh về hậu trường, dũng cảm xông vào vòng tay anh ta. 

Vừa được nghỉ hè, Tần Bắc Cố đã mang đến cho tôi một đống kịch bản dày cộp, mắt sáng rực nói với tôi: "Đại sư phát tài, chúng ta cùng làm một vụ lớn nhé." 

Tôi: “…” 

Nói thật, nếu không phải vì nhìn thấy anh ta có ánh sáng sáng chói ở ấn đường, tài lộc sắp đến, 

Tôi nhất định sẽ không phát rồ theo anh ta, ăn bánh ảo tưởng anh ta vẽ, theo anh ta đến đoàn phim, làm cái chỉ đạo đạo thuật dở hơi này. 

Tần Bắc Cố quay phim, yêu cầu mọi thứ phải chân thực. 

Bạn đã nghe thấy có ai làm phim kinh dị mà lại yêu cầu chân thực chưa? 

Cái này mà cũng thật được à?

Trước khi bắt đầu quay, phải tổ chức một khóa đào tạo kiến thức đạo thuật cho các diễn viên vào đoàn. 

Từ xem bói đến phong thủy. 

Từ bùa chú đến phổ cập pháp khí… 

Trong đoàn phim, hằng ngày tôi bị một đám diễn viên tò mò vây quanh, hỏi mười vạn câu hỏi vì sao.

Một ngày trôi qua, tôi cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả chiến đấu với 10000 con ma. 

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sinh-vien-dai-hoc-keo-kiet-livestream-van-quy-da-hanh/chuong-1.html.]

Kết thúc một ngày lao động mệt nhọc, tôi trở về khách sạn đoàn phim đã đặt. 

Tôi lôi điện thoại ra, định nằm xuống xem phim để an ủi tâm hồn đã chịu đựng một ngày khổ sở. 

Nhưng tôi lại nhớ ra hôm nay chưa livestream, bèn lặng lẽ chuyển ngón tay từ ứng dụng nào đó sang ứng dụng livestream. 

2

Tôi vừa mở phòng livestream, hiệu ứng Lễ hội đã nổ tung trên màn hình. 

"Ha ha ha ha ha, cuối cùng tôi cũng giành được. Tổ tiên phù hộ, con sắp được gặp các cụ rồi." 

Khi vừa kết nối, bình luận từ người hâm mộ tặng mua quà để nhận suất gọi hồn ngày hôm nay lập tức khiến tôi câm nín.

Thật là sở thích đặc biệt. 

Nhưng mà gặp tổ tiên thì tốt! Lần này không cần làm phiền chú Mạo Tử nữa. 

Tôi cầm cờ gọi hồn mini, bảo người may mắn hôm nay gửi cho tôi bát tự của tổ tiên họ. 

Người may mắn vui vẻ hào phóng lấy ra gia phả cả mười tám đời tổ tiên cho tôi gọi hồn trong sự ghen tị “hỏi thăm” cả nhà anh ta của các fan trong livestream. 

Người này nói tổ tiên mình đã từng có vài người buôn bán rất giàu có. 

Khi họ được chôn cất, chắc chắn cũng có nhiều đồ chôn theo. 

Nhận ra mình đã quá đắc ý, hớ hênh để lộ ý định, người may mắn lập tức muộn màng sửa sai. Anh ta nói mình không có ý gì khác, chỉ là đã qua nhiều đời, đến đời anh ta không biết vị trí mộ tổ tiên ở đâu. 

Anh ta chỉ muốn hỏi vị trí, để đi thăm mộ tổ tiên. 

Tôi: "…"

Những hạt châu trên bàn tính này này sắp b.ắ.n vào mặt tôi rồi, khổ quá đi mà…

 

Loading...