Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Si Tình Không Phải Lỗi - Chương 8,9,10,11: Phải theo đuổi em thật tốt.

Cập nhật lúc: 2024-10-09 22:19:03
Lượt xem: 917

8.

Tôi ngây người trong giây lát. Tại sao Chu Trì không trách móc tôi, mà ngược lại còn nói không muốn chia tay?

Chu Trì đột nhiên như nghĩ ra điều gì, ánh mắt anh lảng đi, gương mặt hơi ửng đỏ. Anh lắp bắp tiếp tục:

"Anh vừa nghe Hứa Xuyên nói em là fan vợ của anh..."

"Nên, chúng ta tiếp tục yêu nhau, em thấy được không?"

Thấy tôi không nói gì, Chu Trì lo lắng nói tiếp:

"Anh biết người yêu online với anh trước giờ không phải là em, em cũng không có tình cảm gì với anh."

"Nhưng anh vẫn không muốn chia tay..."

  

"Giống như trước, anh sẽ giao hết lương và thưởng cho em."

 

"Nếu em muốn lợi dụng anh cũng không sao."

  

"Thật ra bị em lừa cũng tốt, anh cam tâm tình nguyện."

  

"Anh chỉ muốn nói, em có thể đừng rời xa anh được không?"

Chu Trì nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng, chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi ngơ ngác hỏi lại:

"Tại sao anh vẫn muốn tiếp tục yêu em?"

Tai Chu Trì đỏ ửng. Anh kéo khoá áo lên cao, che nửa khuôn mặt. Anh nói nhỏ:

"Vì anh... thích... thích em từ rất lâu rồi."

Giọng anh quá nhỏ, ngắt quãng, tôi không nghe rõ.

"Anh vừa nói gì? Em không nghe rõ."

Chu Trì khẽ ho hai tiếng, sau đó gắp một miếng xúc xích đỏ bỏ vào bát tôi:

"Không có gì."

"Em ăn chút gì đi."

Như sực nhớ ra điều gì, hàng mi của Chu Trì khẽ rung. Anh dè dặt hỏi: "Bây giờ anh còn có thể gọi em là 'bé' được không?"

Biểu cảm của Chu Trì làm tôi nhớ lại dáng vẻ buồn bã khi anh khóc trong cuộc gọi video. Tôi không muốn thấy anh buồn nữa, nên do dự trả lời:

"Được."

Chu Trì nở nụ cười rạng rỡ, gắp thêm nhiều món vào đĩa của tôi:

"Bé à, hôm nay em còn đến tìm anh nữa, vất vả cho em rồi!"

"Em gầy quá, ăn nhiều vào nhé, những món này đều là món em thích mà."

Tôi ngạc nhiên. Tôi đã xem hết lịch sử trò chuyện giữa Lâm Dịch và Chu Trì rồi. Trong đó không hề nhắc đến sở thích của tôi. Tại sao Chu Trì biết tôi thích ăn đồ Quảng Đông, lại còn rõ món tôi thích như vậy?

9.

Chu Trì nói đi về một mình thì nguy hiểm nên cuối cùng vẫn là anh lái xe đưa tôi về nhà. Sự chu đáo của anh càng khiến tôi rối bời hơn.

Tôi lê bước về phòng, nằm trên giường trống rỗng, bất giác nhớ lại những chuyện cũ.

Hứa Xuyên nói không sai, tôi thật sự là fan vợ của Chu Trì. Nhưng thực ra, trước khi anh ấy trở thành tuyển thủ eSports, tôi đã thầm theo dõi anh ấy từ lâu rồi.

Hồi học cấp ba, Chu Trì có thể nói là người nổi bật nhất trong trường. Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng và kiêu hãnh, giống như một đoá hoa trên đỉnh núi mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Khi đó, anh ấy đã thể hiện tài năng chơi game vượt trội, được biết đến như một thiên tài eSports. Trong giờ giải lao, tôi luôn giả vờ đi ngang qua phòng sinh hoạt của câu lạc bộ eSports để xem liệu anh có đang chơi game không.

Cảm giác đó là gì nhỉ? Giống như có một ngôi sao sáng chiếu rọi tuổi thanh xuân của tôi. Tôi không dám đến gần, chỉ dám đứng xa xa ngưỡng mộ.

Việc theo đuổi Chu Trì đã trở thành thói quen. Cũng vì anh ấy, tôi mới muốn trở thành streamer game.

Thật buồn cười, theo đuổi Chu Trì lâu như vậy, nhưng trước đây tôi thậm chí chưa kết bạn với anh trong game.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với Chu Trì như vậy. Cảm thấy vui nhưng cũng đầy lo lắng.

Tôi rất bình thường, còn anh ấy thì quá đặc biệt.

Lâm Dịch đã mượn tài khoản của tôi để yêu đương với Chu Trì trước, lừa dối anh ấy. Nhưng Chu Trì lại nói không muốn chia tay, còn đối xử với tôi rất dịu dàng.

Theo đuổi lâu như vậy, lẽ ra tôi nên mừng chứ. Nhưng tôi lo lắng bong bóng mộng mơ này sẽ vỡ tan chỉ sau một chạm.

Xì, tôi đúng là một kẻ nhát gan mà.

10.

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Vẫn còn mơ màng, tôi mở mắt ra, đó là cuộc gọi từ chị Trương, quản lý của công ty livestream.

"Alô, chị Trương, có chuyện gì vậy ạ?"

Đầu dây bên kia hớn hở lên tiếng:

"Tiểu Vân à, gần đây nền tảng có một hoạt động mới, giúp tăng cường lượng người theo dõi cho các streamer. Chị đã tự ý đăng ký cho em rồi nhé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/si-tinh-khong-phai-loi/chuong-891011-phai-theo-duoi-em-that-tot.html.]

"Yêu cầu cụ thể của hoạt động này là mời một khách mời tham gia livestream cùng em chơi đôi."

"Hôm qua chị thấy em lên hot search, biết em đang hẹn hò với Chu Trì rồi, vậy mời anh ấy luôn đi!"

"Chắc chắn số người xem livestream của em sẽ tăng vọt đấy!"

Tôi giật mình tỉnh hẳn, định từ chối ngay: "Nhưng mà, Chu Trì anh ấy..."

"Được rồi được rồi, đừng từ chối nữa, cứ quyết định vậy nhé."

Chị Trương ngắt lời tôi rồi cúp máy luôn. Xong rồi, tôi không thể thoái thác được nữa. Chu Trì vốn không tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào, mời anh ấy vào phòng livestream của tôi, khả năng cao là anh sẽ từ chối.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ lại được. Điện thoại liên tục hiện thông báo từ chị Trương, giục tôi sắp xếp thời gian sớm. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi mới nhắn vài chữ cho Chu Trì:

[Chào buổi sáng, anh dậy chưa?]

Chu Trì trả lời rất nhanh: [Bé ơi, anh dậy rồi. Chúng ta thật tâm linh tương thông nha, anh vừa định nhắn cho em đấy!]

Anh ấy còn gửi kèm một biểu cảm đáng yêu của một chú cún, với dòng chữ: "Yêu em (vẫy đuôi)". 

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Thật sự, trong ký ức của tôi, Chu Trì luôn là một nam thần lạnh lùng, nhưng giờ đây anh lại giống một chú chó yêu đương cuồng nhiệt. Mặc dù hình tượng có khác biệt lớn, nhưng dù thế nào thì anh cũng khiến tôi rung động.

Tôi do dự một lúc rồi nhắn tiếp:

[Gần đây công ty livestream của em có một hoạt động mới, yêu cầu mời khách mời đến phòng livestream. Anh có muốn tham gia không? Nếu trùng lịch hoặc anh không muốn thì cũng không sao đâu, em không muốn làm phiền anh khi anh đang tập luyện.]

Chu Trì gửi một tin nhắn thoại, giọng anh mang theo ý cười: "Bé yêu à, không cần khách sáo thế đâu."

"Chỉ cần em cần anh, lúc nào anh cũng có thời gian cho em mà."

Sự ưu ái của anh thật quá rõ ràng. Tôi nghe lại tin nhắn thêm một lần nữa, đã có thể tưởng tượng ra nụ cười dịu dàng trên gương mặt Chu Trì.

11.

Thời gian livestream được sắp xếp vào cuối tuần. Chu Trì mời tôi đến trụ sở của đội DK để cùng livestream. Bước vào phòng tập, tôi thấy bên cạnh chỗ ngồi của Chu Trì có một bộ thiết bị chơi game mới toanh, trên tai nghe còn dán hình sticker thú cưng đáng yêu.

Hứa Xuyên đến gần, cười tủm tỉm nói với tôi:

"Sao à, hôm nay đội có một cục đá ngóng vợ đấy."

"Có người dậy sớm, loanh quanh ở đây chỉ để đợi chị đến thôi."

 

"Những thiết bị này cũng là anh ấy chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi."

Tôi quay lại nhìn Chu Trì. Anh có chút ngượng ngùng, lảng tránh ánh mắt tôi, khẽ ho hai tiếng như để che giấu: "Chúng ta bắt đầu livestream đi."

Chuẩn bị xong, tôi mở livestream và chào khán giả: "Chào mọi người, mình là Tiểu Vân đáng yêu đây, rất vui được gặp lại mọi người đúng giờ như vậy!"

"Hôm nay livestream có một vị khách mời đặc biệt nhé."

Chu Trì không cười thì trông mặt anh ấy có chút lạnh lùng, vẫn là dáng vẻ của một chàng trai ngầu lòi: "Chào mọi người, tôi là Chu Trì."

Ngay lập tức, bình luận tràn ngập trên màn hình:

[Trời ơi, là Trì thần! Lâu lắm rồi Trì thần không livestream, nhớ anh muốn ch/ết!]

[Hai người này đúng là có tướng phu thê, yêu quá!]

[Khoan đã, có mỗi mình tôi nhận ra hai người này đang đeo tai nghe đôi à? Một đen một trắng, ngay cả sticker cũng y hệt!]

Càng ngày càng nhiều bình luận khen tôi và Chu Trì đẹp đôi. Tôi lén nhìn Chu Trì, khóe môi anh hơi nhếch lên, có vẻ tâm trạng rất tốt.

Vào game, chúng tôi vẫn sử dụng cặp ID quen thuộc: "Si tình không phải lỗi", "Vong tình không phải phóng khoáng". Không biết có phải anh cố ý hay không, nhưng Chu Trì trận nào cũng chọn cặp tướng tương ứng với tôi. Khả năng đi rừng của anh vẫn xuất sắc như mọi khi, gần như gánh cả đội.

Lại thêm một pha giao tranh nữa, Chu Trì vào sau và thu gọn mạng đối thủ. Rất dễ dàng, anh ấy lại có được một cú pentakill. Tôi không kìm được phải khen ngợi:

"Anh giỏi quá..."

Chu Trì khẽ cười: "Lại thiếu một cách xưng hô rồi đó."

Nghe hiểu được ngụ ý của anh, mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức. Anh ấy thật xấu tính, muốn tôi gọi anh là "ông xã" trước mặt bao nhiêu khán giả thế này...

Bình luận:

[Ngại ngùng gì nữa, nói rõ ra đi, xưng hô gì thế?]

[Cặp đôi này làm tôi mê mẩn, đang nói mật mã riêng mà chúng tôi không hiểu đúng không!]

 

[Giọng của streamer ngọt thật, mỗi lần cô ấy khen Trì thần là anh lại chơi càng hay, ai hiểu được không?]

Kết thúc một trận đấu, Chu Trì ngẩng lên nhìn bình luận, anh nói rất nghiêm túc:

"Có bảo bối khen anh, đương nhiên anh phải cố gắng hơn rồi."

"Phải theo đuổi em thật tốt, như vậy em mới không rời xa anh."

Bình luận:

[Không chịu nổi mùi thính ngọt ngào này nữa rồi!]

  

[Thật đấy, trước đây luôn nghĩ Trì thần lạnh lùng, ai ngờ anh lại cười hạnh phúc thế này, nhìn đến muốn ấm lại cả xá/c ch/ết luôn.]

[Đây lại là chiêu trò của cặp đôi phải không? Rõ ràng đã yêu nhau rồi, mà còn nói phải theo đuổi, Trì thần thật giỏi tán tỉnh!]

Tôi hơi sững sờ. Chu Trì nói muốn theo đuổi tôi? Không thể nào, có phải tôi nghe nhầm không?

Loading...