Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Si Tình Không Phải Lỗi - Chương 1,2,3,4: Bé ơi, sao lại đòi chia tay?

Cập nhật lúc: 2024-10-09 15:16:19
Lượt xem: 1,037

Tôi là một streamer nổi tiếng trong cộng đồng game. Đang livestream, tôi tình cờ gặp tuyển thủ eSports mà mình yêu thích nhất. 

Mắt tôi sáng rực, lập tức hỏi: "Chu Trì, tôi là fan của anh suốt 10 năm rồi!"

Chu Trì trầm ngâm một lúc rồi mới bật mic:

"Ờ... chúng ta có ID đôi 'Chú cún nhỏ dính người yêu thầm' mà. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ em là bạn gái qua mạng của tôi..."

Tôi: "???"

Trời ơi, em trai tôi dùng tài khoản của tôi để yêu đương qua mạng, còn yêu luôn cả đại thần eSports sao?

1

Tôi là một streamer nổi tiếng trong cộng đồng game, được biết đến nhờ kỹ năng mạnh và giọng nói ngọt ngào. Tối hôm đó, tôi bắt đầu livestream đúng giờ, tham gia một trận xếp hạng. Nhưng không ngờ vừa vào trận, bình luận trực tuyến đã bùng nổ:

"Wow, streamer mà tôi thích lại đụng độ với Thần Trì!"

"Streamer quá đỉnh, có thể trực tiếp xếp chung với Thần Trì."

"Tầng ba chính là Chu Trì, lần này anh ấy chắc chắn sẽ dẫn cả đội lên điểm!"

Tôi mở to mắt. Chu Trì là người đi rừng hàng đầu của liên minh trong những năm gần đây. Lối chơi của anh ấy táo bạo, điều khiển xuất sắc. Thêm vào đó, anh ấy còn cực kỳ đẹp trai. Anh chính là tuyển thủ eSports mà tôi yêu thích nhất!

Tôi cẩn thận mở lời hỏi:

"Thật sự gặp Thần Trì sao? Là ID 'Si tình không phải tội' ở tầng ba phải không?"

Bình luận trực tuyến trả lời câu hỏi của tôi: "Đúng rồi, chính là anh ấy!"

"Thần Trì cũng đang livestream, tôi vừa mới từ phòng stream của anh ấy qua!"

"Đúng, ID này chính là của Thần Trì."

Trời ơi, tôi thật sự gặp Chu Trì rồi. Chuyện này quá tuyệt vời! Tôi phấn khích đến mức tay hơi run. Sau đó nhanh chóng bật mic trong game:

"Chu Trì, tôi là fan của anh suốt 10 năm rồi! Anh có thể cho tôi một slot bạn bè không?"

Tôi hồi hộp chờ đợi phản hồi từ Chu Trì nhưng anh không nói gì. 

Nhưng khi vào màn hình tải game, nó hiện rõ rằng tài khoản game của tôi và Chu Trì có mức độ thân mật cấp 99.

Tôi: "???"

Tôi lật qua lật lại để kiểm tra. Setlove này trông không giống là giả! Bình luận trực tuyến cũng bùng nổ:

[Ủa? Tại sao streamer lại có setlove với Thần Trì?]

[Không phải anh em à? Hai người này có giao tình gì không mà sao tự dưng lại yêu nhau thế?]

[Điên thật, mới vừa xin slot bạn bè thôi mà giờ đã là cặp đôi cấp 99 luôn rồi?]

2

Tôi cảm thấy chóng mặt. Tài khoản này đã lâu rồi tôi không đăng nhập, vẫn giao cho em trai tôi chơi. Thằng nhóc này mạnh thật sao? Thậm chí còn setlove với Thần Trì?

Ngay sau đó, Chu Trì bật mic. Tôi nghe giọng lạnh lùng của anh trong tai nghe. Giọng anh cũng có chút ngập ngừng:

"Ờ... chúng ta là ID đôi. Nếu tôi không nhầm thì em có vẻ là bạn gái qua mạng của tôi...?"

Tôi ch/ết lặng. 

Hả? Tôi không biết mình có bạn trai từ bao giờ nữa?

Đúng lúc này, bài hát trong livestream chuyển sang bài "Toàn là yêu" của Phượng Hoàng Truyền Kỳ, vang lên câu hát kinh điển:

"Si tình không phải là tội, quên tình không phải là tự do. Vì em mà nghĩ đến tan nát cõi lòng thì có được gì?"

Tôi ngơ ngác nhìn tên nhân vật trong game của mình. "Quên tình không phải là tự do". Quả thật tôi và Chu Trì có ID đôi thật!

Bình luận trực tuyến lại nổ tung:

[Tôi cười muốn chết, thích Phượng Hoàng Truyền Kỳ đến mức nào đây?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/si-tinh-khong-phai-loi/chuong-1234-be-oi-sao-lai-doi-chia-tay.html.]

[Nhỏ đôi này hài hước quá, cười đau bụng luôn!]

[Hai người yêu qua mạng rồi mà sao trông không quen biết lắm nhỉ?]

[Con nhỏ này, cầu xin luôn, cho tôi diễn vài tập trong kịch bản yêu qua mạng này đi!]

Tôi nhỏ giọng nói với Chu Trì: "Ờ... đúng là chúng ta có ID đôi. Xin lỗi, lúc đầu em không nhận ra..."

Chu Trì khẽ ho một tiếng. Anh ấy cũng có chút ngại ngùng:

"Không sao đâu bé yêu. Nói thật, đây là lần đầu tiên anh nghe giọng em. Giọng của em, rất hay."

Tôi sững sờ tại chỗ. Chu Trì thực sự gọi tôi là "bé yêu"...

Ch/ết rồi! Tôi cảm giác mặt mình nóng như trái cà chua chín luôn rồi! Tôi rất biết ơn vì không bật webcam trong lúc livestream. May mà không ai nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi bây giờ.

3.

Trong suốt cả trận đấu, Chu Trì đặc biệt quan tâm đến tôi. Điều khiến tôi không thể giữ vững tâm trạng là... anh liên tục dùng giọng trầm ấm gợi cảm gọi tôi là "bé yêu".

Kết thúc trận đấu, tôi viện cớ có việc bận rồi vội vàng tắt livestream. Kìm nén cơn giận, tôi xông vào phòng em trai với một cú đá mạnh:

"Lâm Dịch, em đã làm gì với tài khoản của chị vậy?"

Tôi tức giận kể lại những gì vừa xảy ra. Lâm Dịch ấp úng, một lúc sau mới lí nhí nói:

"Chị, em không làm gì cả. Em chỉ thấy lên hạng hơi khó nên dùng ảnh của chị để yêu qua mạng với một cao thủ thôi. Em thật không ngờ người đó lại là Thần Trì..."

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Tôi tối sầm mặt mày. Thằng nhóc này đúng là vô địch rồi.

Lâm Dịch run rẩy đưa điện thoại cho tôi. Nhìn vào đoạn tin nhắn giữa nó và Chu Trì, lòng tôi lạnh ngắt. Hầu hết tin nhắn đều do Chu Trì gửi:

"Bé yêu à, trước đó em nói với anh là em rút thăm không trúng được skin mong muốn đúng không? Anh đã tặng em skin đó rồi, em kiểm tra hòm thư đi nhé!"

"Hôm nay có chế độ ghép đôi mới ra, chúng ta chơi vài ván cùng nhau nhé?"

"Anh gửi cho em nhiều tin nhắn thế mà sao em không trả lời anh?"

"Chuyển khoản - 5200 tệ, ghi chú: Tự nguyện tặng."

"Bé yêu của anh bận rộn thật, giỏi quá! Không giống anh, ngoài việc nghĩ đến bé thì chẳng còn gì khác để làm~"

Còn Lâm Dịch gần như không trả lời, chỉ nhắn lại mỗi câu "Vào game đi". Những khoản chuyển tiền cũng đều bị trả lại. May mà thằng nhóc này chỉ mê game chứ không ham tiền.

Lâm Dịch khẽ ho vài tiếng:

"Chị à, tài khoản này sắp đạt top server rồi. Hay chị cứ giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục yêu đương với anh ấy đi? Như vậy anh ấy còn có thể giúp chị lên hạng nữa, quá tốt còn gì. À, mà chị có thể đăng thêm vài tấm ảnh mới được không? Mấy tấm ảnh cũ trong trang cá nhân của chị em sắp dùng hết rồi..."

Tôi cảm giác đầu mình sắp bốc cháy: "Em đừng có mơ!"

4

Tôi đã tiếp quản tài khoản chat của em trai và cảnh cáo nó không được trộm ảnh của tôi để yêu qua mạng nữa. Nhưng chuyện Chu Trì đang yêu đương đã leo lên hot search.

# Tuyển thủ eSports Chu Trì yêu đương với streamer game "Tiểu Vân Ngọt Ngào"#

# Chu Trì thừa nhận mình có bạn gái#

# Chu Trì yêu qua mạng#

Tôi thở dài. Tên thật của tôi là Lâm Vân, còn "Tiểu Vân Ngọt Ngào" chính là tên tài khoản của tôi... Giờ thì xong rồi. Cả thế giới đều biết tôi và Chu Trì đang yêu nhau!

Nhưng tôi lại vô cùng rối rắm. Mối quan hệ này hoàn toàn không có thực. Chu Trì hoàn toàn bị lừa. Tôi lại thầm mắng Lâm Dịch vài câu. Trộm ảnh tôi để yêu qua mạng, sao nó có thể làm chuyện thất đức như vậy chứ!

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định phải giải thích rõ ràng với Chu Trì, nói ra toàn bộ sự thật. Vì vậy, tôi nhắn tin:

"Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay."

Tôi bắt đầu viết thêm vài dòng trong khung chat, muốn giải thích rõ mọi chuyện cho Chu Trì. Nhưng chưa kịp gõ xong vài chữ, Chu Trì đã gọi video đến. Tay tôi run lên và lỡ bấm nhận cuộc gọi.

Trong khung video, Chu Trì bắt đầu khóc nức nở như nước sôi:

"Hu hu hu hu, bé ơi, sao lại đòi chia tay? Mình đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà, sao em lại bỏ anh?"

Loading...