Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SẾP LÀ ANH EM CỦA BỐ TÔI - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-20 19:47:44
Lượt xem: 1,093

12

Tin xấu: Đội đua thuyền rồng của anh chủ không giành được giải nhất.

Chỉ chậm một bước.

Trở lại bờ, anh ta chào tạm biệt đồng đội, rồi đi thẳng về phía tôi.

"Anh thua rồi."

Quần áo anh ta ướt đẫm, trên tóc vẫn còn dính giọt nước, giọng nói hơi khàn, không khó nghe ra sự thất vọng của anh ta.

"Không sao, năm sau thắng lại." Tôi vỗ vai anh ta, an ủi, "Lần này coi như tiết kiệm tiền cho anh rồi."

Anh chủ: "Em không hiểu."

Tôi hiểu.

Thua cho làng bên cạnh.

Vừa đúng là làng bên cạnh.

Đội bọn họ nửa đêm tỉnh dậy cũng phải tát mình hai cái.

Tôi: "Không sao đâu! Giải nhì cũng rất lợi hại rồi, hơn nữa dáng vẻ anh thi đấu siêu đẹp trai!"

Đôi mắt ảm đạm của anh ta bỗng sáng lên, "Thật sao?"

"Em cũng thấy anh đẹp trai?"

Tôi không đổi sắc mặt, "Đương nhiên."

Tôi nói thật lòng.

Anh ta vốn đã rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, đường nét khuôn mặt hài hòa tự nhiên.

Bình thường còn có thói quen tập thể dục, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo ra thì có cơ bắp, vai rộng eo thon.

Gần đây vì thi đấu ngày nào cũng phơi nắng luyện tập, làn da vốn không tính là đen bị rám nắng, là màu da khỏe mạnh dưới ánh mặt trời, càng thêm quyến rũ.

Sức hút khi thi đấu trực tiếp max điểm.

"Anh yên tâm đi, anh không giành giải nhất em cũng đồng ý yêu cầu của anh."

"Chỉ cần không phạm pháp, không trái đạo đức."

Anh chàng cao mét tám mấy, trông như sắp vỡ vụn, nhìn thật khiến người ta đau lòng.

"Em nói rồi đấy, không được nuốt lời."

Tôi cũng sắp vỡ vụn rồi.

Tiền thưởng của tôi.

Ngày nào cũng huấn luyện cùng anh ta, ai đến thương xót tôi đây?

13

Tin tốt là, sau trận đấu anh chủ nổi tiếng.

Cuộc thi đua thuyền rồng năm nay rất hot.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sep-la-anh-em-cua-bo-toi/chuong-7.html.]

Ngay từ khi luyện tập đã được cư dân mạng cả nước quan tâm, khán giả đến xem thi đấu càng đông nghịt.

Khuôn mặt trẻ trung đẹp trai của anh chủ rất nổi bật giữa đám đông, lọt vào ống kính của rất nhiều khán giả.

Trước trận đấu, trong trận đấu, sau trận đấu, mỗi giai đoạn đều bị người ta quay video và chụp ảnh.

"A a a a a mọi người ơi anh ấy thật sự rất đẹp trai! Không phải kiểu đẹp trai thư sinh đâu, có ai cảm nhận được nhan sắc của anh ấy không!"

"Góc nghiêng đỉnh cao! Ai hiểu sức hút của anh ấy khi thi đấu chứ?"

"Cười c.h.ế.t mất, anh này trước trận đấu cười toe toét, sau trận đấu trông như vỡ vụn."

Kèm theo hình ảnh so sánh: "Trước trận đấu: Hi hi; Sau trận đấu: Không hi hi."

"Nếu để tôi ôm anh ấy một cái, trúng giải thưởng một nghìn vạn tôi cũng bằng lòng."

"Bạn lầu trên là một chút khổ cực cũng không muốn chịu à."

"Bạn lầu trên đừng mơ tưởng nữa, anh này có bạn gái rồi, vừa lên bờ anh ấy đã chạy thẳng đến chỗ bạn gái cầu an ủi."

......

Nhìn mấy tấm ảnh đẹp trai được đăng tải trên mạng, tôi còn nghi ngờ anh chủ có lén lút thuê fansite cho mình hay không.

Anh chủ nhận ra mình có thể đi theo con đường người nổi tiếng trên mạng, lập tức đăng một tấm ảnh toàn thân của mình lên tài khoản mạng xã hội.

Một tấm ảnh mặc quần đùi dép lào.

Cư dân mạng cười bò.

"Anh ơi, em thừa nhận anh rất đẹp trai, nhưng xin anh hãy vứt đôi dép lào đó đi xa một chút."

Anan

"Ai hiểu chứ, khuôn mặt này vóc dáng này cũng có lúc tụt mood."

Chính chủ vỡ mộng, con đường trở thành người nổi tiếng trên mạng đến đây kết thúc trong thất bại.

14

Yêu cầu mà anh chủ đưa ra chẳng qua là muốn tôi chuyển đến ở cạnh anh ta.

Tôi muốn từ chối, bây giờ đã là trâu ngựa rồi, chuyển qua đó chẳng phải là trâu ngựa muốn sai bảo lúc nào cũng được sao. 

"Nhà bên cạnh cũng là nhà của anh, vẫn miễn tiền thuê nhà cho em."

"Nhà em đang ở cách âm không tốt lắm, không thích hợp nuôi chó."

Mít Ướt hễ nghe thấy động tĩnh bên ngoài là sủa, tôi thật sự cũng sợ làm phiền hàng xóm.

Anh chủ dụ dỗ tôi từng bước, "Bên đó một tầng hai căn hộ, môi trường tiểu khu tốt, em dẫn Mít Ướt đi chơi cũng tiện, còn có thể để nó kết thêm bạn."

Động lòng dữ dội.

"Nếu em phải ra ngoài, anh còn có thể giúp em chăm sóc Mít Ướt."

Tôi: "Tối nay em chuyển luôn."

Không thể từ chối.

Sức hấp dẫn quá lớn.

Vì con trai tôi, tôi nguyện hy sinh thân mình.

Mấy hôm nữa phải về trường xử lý việc tốt nghiệp, dự tính phải đi ba ngày, đang lo lắng không biết nên làm thế nào với Mít Ướt.

Loading...