Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SẾP LÀ ANH EM CỦA BỐ TÔI - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-20 19:46:05
Lượt xem: 1,467

Hai mươi phút sau, có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa ra, lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Sao lại là anh?"

Sắc mặt Anh chủ thoáng chút ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau đã trở lại bình thường: "Đây là nhà của anh."

Cùng lúc đó, Dì chủ nhà nhắn tin cho tôi: "Con gái, quán đông quá chồng dì không đi được, dì cho con trai dì qua đó rồi nhé."

Tôi biết Dì chủ nhà mở quán ăn gần đây, buôn bán rất phát đạt.

"Con yên tâm, thằng bé này to con lắm, sửa không được thì ôm cũng có cảm giác an toàn."

Tôi: "..."

Không cần đâu ạ.

"Tức là, tiền thuê nhà em đưa cho dì, dì lại đưa cho anh, cuối cùng lại quay về tay anh? Anh được lợi một nhân công miễn phí à?"

Anh chủ gật đầu, tỏ vẻ rất đồng tình với lời tôi, "Nếu em hiểu như vậy, thì đúng là không sai."

Tôi tức điên!

Trời ơi, tôi rảnh hơi đi sửa cái đèn làm gì, giờ thì hay rồi, trời sập xuống đầu rồi.

"Anh cũng không ngờ, trùng hợp thế đấy." Anh chủ vừa đáp vừa trèo lên ghế, tháo bóng đèn cũ ra, rồi thành thạo thay bóng đèn mới vào.

5

Phòng khách lại sáng sủa, Anh chủ đảo mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói: "Em có bạn trai rồi à?"

"Anh chỉ thay mặt ba em quan tâm em thôi."

"Em không nói cũng không sao," anh ta dừng lại hai giây, rồi giải thích, "Anh cũng không để tâm lắm đâu."

"Không có ạ." Tôi buột miệng, nghi hoặc nhìn anh ta.

Nhận ra anh ta thấy hộp bao cao su đã mở trên bàn, tôi vội vàng giải thích: "Cái này á, để cho cún con em mới nhận nuôi dùng ạ."

Trực giác mách bảo tôi, anh ta không phải kiểu người sẽ đuổi tôi ra ngoài vì tôi nuôi chó.

Nhưng không ngờ Anh chủ nghe xong liền "nổ tung" tại chỗ, giọng nói bỗng nhiên lớn hơn: "Em nói gì cơ?!"

"Em bao nuôi "phi công trẻ"?!"

"Tuổi này mà em đã dám chơi trò bao nuôi rồi à?"

Tôi: "Thì sao ạ?"

Tuổi này của tôi thì làm sao?

Tuổi này mà nhận nuôi một chú cún con là phạm pháp hay sao?

Đây là chuyện gì đáng để anh ta làm ầm ĩ lên thế?

Người không biết còn tưởng anh ta bị lửa đốt m.ô.n.g ấy chứ.

"Bao nuôi nó tốn bao nhiêu tiền? Em có đủ tiền trang trải cho nó không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sep-la-anh-em-cua-bo-toi/chuong-3.html.]

"Không tốn tiền, miễn phí mà, bình thường chỉ cần lo cho nó ăn uống là được, nó ăn ít lắm."

Nói gì vậy chứ, tôi tuy chưa tự do tài chính, nhưng tôi còn có học bổng, còn có tiền thuê nhà, tôi có miếng thịt nào thì nó cũng có miếng thịt nhỏ đấy.

Anan

"Tốt lắm, còn là hàng miễn phí chủ động tìm đến cửa nữa." Sắc mặt Anh chủ càng đen hơn, "Thế cái thứ em mua hôm nay là mua theo size của nó à?"

"Không phải ạ, to nhỏ gì chắc nó cũng dùng được."

Mấy thánh mạng cũng có nói dùng bao cao su làm bình sữa mà phải phân biệt size đâu.

"Nhu cầu của nó... cũng không nhỏ nhỉ..." Ánh mắt anh ta dừng lại ở thùng rác, lẩm bẩm.

Trong thùng rác ngoài rác thải sinh hoạt.

Còn có ba cái bao cao su dính sữa trộn lẫn với giấy ăn đã qua sử dụng.

Đều là đồ cho cún con b.ú hôm nay, tôi chưa kịp đổ đi.

Tôi gật đầu: "Mấy hôm nay nhu cầu của nó hơi nhiều, mấy hôm nữa sẽ đỡ hơn."

Đợi đến khi cu cậu biết dùng bình sữa b.ú là được rồi.

Anh chủ: "Em thích kiểu "phi công trẻ" à?"

Tôi: "Chẳng lẽ anh có thể từ chối "phi công trẻ" sao?"

Anh chủ: "Anh không nên từ chối à?"

Tôi: "Cũng đúng, có lẽ anh thích "sói già" hơn."

Hình như đa số con trai đều thích chó to.

Anh chủ: "Anh thích con gái." 

Tôi: "Thích giống cái là chuyện bình thường mà, khác giới hấp dẫn lẫn nhau thôi." 

"Tôi cũng thích mấy em chó đực, sau này nếu có cơ hội, tôi muốn nuôi thêm vài em nữa để được ôm ấp, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi."

Vừa tưởng tượng ra cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Ban đầu tôi định đợi công việc và thu nhập ổn định hơn một chút rồi mới tính đến chuyện nuôi thú cưng, chẳng ngờ Mít Ướt lại đột nhiên xông vào cuộc sống của tôi.

Anh chủ mặt mày tái mét, ôm ngực, rõ ràng là đang tức đến nghẹn lời, "Được lắm! Cô giỏi lắm!"

"Một em chưa đủ, cô còn muốn bao nuôi cùng lúc mấy em nữa."

Tôi: "Thì sao nào?"

"Giờ người trẻ không phải ai cũng thích thế à?"

6

Ai mà có thể từ chối mấy em cún chứ.

Anh chủ: "Ba cô có biết chuyện này không?"

Tôi: "Chắc chắn là không biết rồi."

Mẹ tôi sợ chó, ba tôi trước đây từng bị chó lớn cắn, có bóng ma tâm lý, trong nhà cấm tiệt nuôi chó, nhưng tôi lại đặc biệt thích.

Loading...