Chạm để tắt
Chạm để tắt

SẼ CÓ NGƯỜI YÊU EM NHƯ VẬY - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-17 00:52:14
Lượt xem: 1,446

Chỉ khi nhận ra tình hình không diễn ra như anh ấy nghĩ, anh ấy mới chịu hạ mình, đích thân can thiệp để sửa chữa. 

 

Một cô bạn gái hiểu chuyện sẽ cho anh ấy cơ hội đó.

 

Nhưng tôi không phải là người hiểu chuyện.

 

Tôi cầm điện thoại, cười nhạt và nói: "Anh có quên không, tôi đã chia tay với anh rồi?"

 

"Tôi không phải đang giận dỗi, càng không phải đùa cợt."

 

"Phí Thâm, từ nay đừng liên lạc với tôi nữa."

 

Giọng của Phí Thâm trở nên nặng nề: "Lục Thì Vũ, em phải đưa ra cho anh một lý do chia tay mà anh có thể chấp nhận."

 

Tôi biết mình không thông minh bằng Phí Thâm ở nhiều mặt. 

 

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, một số từ ngữ anh ấy sử dụng có ý nghĩa khác sâu xa.

 

Tôi nói: "Lý do mà anh không thể chấp nhận, chính là lý do đó."

 

Phí Thâm khẽ chửi thề. 

 

Giọng anh ấy, mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng dường như ẩn chứa cơn giận: "Máy bay không dễ rơi như vậy đâu."

 

"Lục Thì Vũ, em đứng đây an toàn trước mặt anh, anh còn có thể nói gì nữa?!"

 

Đúng vậy, máy bay không dễ gì rơi. 

 

Người ta nói rằng, cứ 1.176.500 chuyến bay mới có một vụ tai nạn c.h.ế.t người. 

 

Và chuyến bay gặp phải dòng khí nhiễu động hôm đó cũng đã hạ cánh an toàn. 

 

Cuối cùng, tôi đã đứng trước mặt Phí Thâm mà không hề hấn gì.

 

Nhưng tôi đã thực sự trải qua ba mươi phút kinh hoàng.

 

Tôi cười cay đắng, nói: "Vì nó không dễ xảy ra tai nạn nên tôi không sợ sao?"

 

"Dù biết rằng không nguy hiểm đến vậy, nhưng anh là người mà tôi định đi cùng suốt đời, lẽ ra anh nên an ủi tôi chứ?"

 

"Ngay cả Tiểu Dao nhờ đến sự giúp đỡ của anh, anh cũng sẽ an ủi cô ta."

 

"Nhưng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho mối quan hệ với anh, tại sao anh lại không có một lời cảm kích nào?"

 

"Anh chỉ đơn giản là tin chắc rằng, tôi sẽ không rời bỏ anh."

 

"Nhưng Phí Thâm, anh đã làm tôi thất vọng rất nhiều lần, hãy để tôi làm anh thất vọng một lần này."

 

"Tôi sẽ rời bỏ anh."

 

"Vì anh không trân trọng tôi."

 

Trước mặt Phí Thâm, tôi đã hạ mình đến mức thấp nhất. 

 

Cuối cùng, tôi đã trở thành một người tầm thường, không đáng để anh ta chú ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/se-co-nguoi-yeu-em-nhu-vay/chuong-8.html.]

 

Tôi đã sai lầm. 

 

Khi đã mắc sai lầm, tôi phải sửa chữa nó. 

 

Kết thúc một mối quan hệ không cân bằng là cách giải quyết hợp lý.

 

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Phí Thâm.

 

Trước khi tôi cúp máy, tôi nghe thấy anh ấy nói: "Vậy... anh sẽ thay đổi."

 

"Thì Vũ, lần này là lỗi của anh."

 

"Hãy cho anh một cơ hội để trân trọng em, được không?"

 

Giọng của Phí Thâm gần như cầu xin, khiến tim tôi khẽ rung động. 

 

Nhưng đây đã là ngày thứ tư kể từ khi tôi đề nghị chia tay anh. 

 

Nghĩa là trong khi Phí Thâm vẫn nghĩ rằng chúng tôi còn đang trong mối quan hệ, anh ấy đã chờ đợi suốt bốn ngày trước khi liên lạc với tôi. 

 

Việc anh ấy bận rộn đến mức này và vẫn liên lạc với tôi khiến tôi cảm thấy như mình được ưu ái.

 

Nếu tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy, thì những lần tôi chờ đợi anh ấy trước đây có nghĩa lý gì?

 

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi, tình cảm của em dành cho anh chỉ có bấy nhiêu thôi."

 

"Nhưng anh đã lãng phí nó."

 

"Khi sự thất vọng tích lũy đủ, anh sẽ không thể ngăn em rời đi."

 

Cho đến khi trải qua một lần chạm trán với cái chết, tôi mới hiểu rõ mình muốn có một cuộc sống như thế nào và muốn có một người bạn đời ra sao. 

 

Tôi có học thức, có công việc, và tôi có khả năng tự tạo cho mình một cuộc sống khá ổn. 

 

Tôi không cần sự giàu sang phú quý, chỉ cần khi tôi cần sự an ủi từ người bạn đời của mình, anh ấy có thể đáp lại.

 

Đêm đó, khi tôi còn chưa hết bàng hoàng, tôi thực sự rất mong anh ấy có thể ở bên tôi. 

 

Nhưng anh ấy đã không làm vậy. 

 

Vì thế, việc tôi hoàn toàn thất vọng cũng là điều không thể tránh khỏi.

 

Việc chia tay khó chịu hơn tôi tưởng. 

 

Tình cảm bốn năm đã khắc sâu vào tâm hồn tôi, trở thành một phần không thể thiếu. 

 

Tôi sẽ nghĩ đến Phí Thâm trong vô số những chi tiết nhỏ nhặt.

 

Chẳng hạn, khi tôi dắt chú chó mới nhận nuôi đi dạo và nhìn thấy hoàng hôn đẹp đẽ. 

 

Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng khi mở WeChat, tôi mới nhận ra rằng mình không nên chia sẻ những điều này với Phí Thâm nữa.

 

Loading...