Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 89

Cập nhật lúc: 2024-09-10 21:00:49
Lượt xem: 12

Vừa cảm thấy xấu hổ, cô lại vừa thấy kích thích, cô nhớ đến cảnh "bác sĩ bá đạo và cô vợ nhỏ" trong truyện tranh cô từng đọc.

Rồi không biết tại sao, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo sơ mi của người đàn ông bỗng nhiên mềm nhũn, buông thõng xuống, "vô tình" rơi trúng "chỗ đó".

Tiếng rên rỉ trầm thấp và gợi cảm vang lên, như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn, Chiến Cảnh Hi bất giác khụy chân xuống.

Lúc này, người đàn ông mới rời khỏi môi cô, trán anh ta áp vào trán cô, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Giây tiếp theo, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, giọng nói trầm ấm như thôi miên vang lên: "Mấy ngày không cho ăn, còn dùng bạo lực ức hiếp, công chúa điện hạ, sao em hư thế hả?"

Chương 48: Phó Viễn Hàng

Chiến Cảnh Hi giật mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như sắp nhỏ máu: "Giữa ban ngày ban mặt anh có thể..."

Dù cô là "nữ vương chơi bời", nhưng cô cũng có giới hạn nhé.

"Không phải có một khoảng thời gian em rất thích ban ngày sao?" Người đàn ông vừa nói vừa mổ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô. Anh ta cũng không biết tại sao, chỉ là mỗi lần nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn này là lại muốn hôn.

"Nhưng anh cũng nói là có một khoảng thời gian rồi, bây giờ tôi không thích nữa thì không được à?"

"Đại tiểu thư đã nói vậy rồi thì đương nhiên là được." Người đàn ông trầm giọng nói, cuối cùng lại chuyển chủ đề: "Lần sau còn nói vậy nữa không?"

"Hửm?" Bị anh ta hôn một trận, cô đã quên mất chuyện gì rồi.

"Chuyện đàn ông khác thích em." Anh ta nhíu mày nhắc nhở.

Chiến Cảnh Hi sững người, sau đó cười khẩy: "Chuyện này à, nếu tôi còn nói nữa thì Chu bảo tiêu anh định làm gì?"

"Hừ." Người đàn ông cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị: "Đại tiểu thư muốn bị tôi "làm" đến mức không xuống giường được thì cứ việc nói!"

"!!!" Aaaa!!!!

Chiến đại tiểu thư thét lên trong lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-89.html.]

Anh ta thật là lưu manh!

Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn anh ta nữa, cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể luộc chín cả quả trứng.

Vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy tay mình vẫn đang nắm lấy tay anh ta, đầu óc cô ong ong, vội vàng buông tay ra, nhảy khỏi sofa.

Cô chẳng có khuyết điểm gì lớn, chỉ là quá háo sắc và dễ bị dụ dỗ.

Nếu cứ tiếp tục ngồi đây nữa, cô không dám đảm bảo mình có thể nhào tới đè anh ta ra không.

Chu Nghiên Xuyên nhìn bóng dáng gần như bỏ chạy của cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Một năm trôi qua, đại tiểu thư vẫn giống như một quả cà chua chín!

Ban đầu Chiến Cảnh Hi định ra cửa sổ hóng gió cho hạ nhiệt, không ngờ vừa đứng bên cửa sổ đã nhìn thấy dưới lầu có mấy chiếc máy quay phim, cùng một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ rực, hình như đang quay phim gì đó.

Xung quanh có rất nhiều người vây xem, mơ hồ nghe thấy tiếng khen ngợi người phụ nữ kia xinh đẹp.

Phía sau có tiếng bước chân, rất nhanh, hơi thở lạnh lẽo của Chu Nghiên Xuyên đã bao trùm lấy cô. Nhớ đến câu nói tục tĩu vừa rồi của anh ta, cô mím môi nhìn người phụ nữ đang bị đám đông chụp ảnh kia, như có điều suy nghĩ nói: "Ba tôi luôn nói tôi tốt nghiệp rồi mà không chịu làm ăn đàng hoàng, hay là tôi cũng vào showbiz làm diễn viên nhỉ?"

Theo tầm mắt của cô nhìn xuống dưới lầu, do khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ mặt nữ diễn viên kia, nhưng nhìn cử chỉ của cô ta thì rõ ràng là kém xa Chiến đại tiểu thư khi mặc váy đỏ.

Im lặng một lát, Chu Nghiên Xuyên thản nhiên nói ra bốn chữ: "Không ổn lắm."

"Hửm?" Chiến đại tiểu thư nhíu mày khó chịu: "Chu bảo tiêu, anh có ý gì?"

"Làm diễn viên rất vất vả."

"Anh nghĩ tôi không chịu được khổ à?"

Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ ra một cách thẳng thắn: "Đại tiểu thư ngay cả tôi cũng không "ăn" nổi, làm sao chịu được cảnh quay phim ngày đêm lộn xộn?"

"!!!" Tên bảo tiêu c.h.ế.t tiệt, lại lái xe lên cao tốc rồi!

"Nói như tôi yếu đuối lắm vậy, tôi đâu có, tôi nói cho anh biết nhé, hồi tiểu học đã có người mời tôi đóng quảng cáo rồi, nói tôi xinh đẹp rất hợp làm diễn viên đấy. Lúc đó tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu không phải sau đó họ nghe nói tôi họ Chiến rồi sợ hãi bỏ chạy, thì bây giờ tôi chắc chắn đã là ngôi sao nổi tiếng rồi!"

Hừ.

Loading...