Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 82

Cập nhật lúc: 2024-09-10 13:59:41
Lượt xem: 10

"Vết thương của bệnh nhân rất sâu, phải khâu rồi, hơn nữa cô ấy mất m.á.u quá nhiều, lát nữa chắc chắn phải truyền máu, anh đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy trước đi."

Trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ dặn dò xong, liền đưa giấy đồng ý phẫu thuật cho Chu Nghiên Xuyên ký tên. 

 Ly hôn rồi, vệ sĩ kiêm chồng cũ trở thành tài phiệt - Chương 45

Nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Giấy cam kết phẫu thuật” trong hai giây, anh ký tên mình vào chỗ trống rồi đưa lại cho bác sĩ. Giọng anh trầm thấp: “Cô ấy sợ đau, khi khâu vết thương phiền bác sĩ nhẹ tay một chút.”

“…”

Bác sĩ nhìn anh toàn thân đầy máu, dáng vẻ không dễ chọc, ngây người gật đầu: “Được, chúng tôi sẽ chú ý.”

Chu Nghiên Xuyên nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật, trước mắt hiện lên hình ảnh cô gái nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt khi được đẩy vào.

Cảnh công chúa đã lâu lắm rồi không có dáng vẻ chật vật như vậy.

Anh khẽ nuốt nước bọt: “Sẽ để lại sẹo sao?”

Cô ấy rất yêu cái đẹp, lại thích bơi lội, mỗi mùa hè đều mua vô số bộ bikini để khoe dáng, nếu để lại sẹo chắc chắn cô ấy sẽ không vui.

Có khi còn khóc lóc ỉ ôi không ngừng.

Tuy rằng cô ấy khóc cũng rất xinh đẹp, nhưng cứ khóc mãi không thôi cũng thật phiền phức!

“Hả?” Bác sĩ sững người, lại thấy anh không giống như đang hỏi bâng quơ, liền suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: “Cái này phải xem quá trình hồi phục sau phẫu thuật thế nào, bây giờ vẫn chưa thể nói trước được.”

“Tôi biết rồi.”

Bệnh viện ở thị trấn nhỏ, điều kiện cơ sở vật chất đều rất bình thường, giờ này cả bệnh viện yên tĩnh và vắng vẻ.

Bác sĩ rời đi, trong hành lang dài chỉ còn lại một mình Chu Nghiên Xuyên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-82.html.]

Dưới ánh đèn trắng, anh đứng đó với vẻ mặt vô cảm, nét mặt u ám khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì, ánh đèn kéo bóng dáng cao lớn của anh dài ra.

Một tiếng sau.

“Anh ơi, quần áo anh dính nhiều m.á.u quá, cô gái này tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, hay là anh đi thay đồ khác đi?”

Trong phòng bệnh riêng, cô y tá trẻ nhìn người đàn ông cao lớn, anh tuấn đang đứng cạnh giường bệnh, mặt đỏ bừng đề nghị.

Nhưng mà, sau khi cô ấy nói xong đến nửa phút, người đàn ông vẫn không có phản ứng gì, thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trên giường bệnh, ngay cả khi đang mặc đồ bệnh nhân vẫn rất thu hút.

“Cái kia,” Cô y tá không muốn từ bỏ, “Nếu anh không yên tâm về cô ấy thì em có thể trông giúp anh, nếu không, đêm hôm khuya khoắt, anh cứ đứng đó trông đáng sợ lắm.”

Chiếc áo sơ mi trắng của anh có thể nói là nhuốm đầy máu, chiếc quần tây phẳng phiu cũng có nhiều nếp nhăn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vẻ ngoài anh tuấn của anh, trái lại càng tăng thêm vẻ nam tính khó tả.

Cô y tá tim đập nhanh, ôm chặt tập hồ sơ bệnh án, ánh mắt không nỡ rời khỏi khuôn mặt anh, đẹp trai quá đi, còn lái xe Porsche, đồng hồ đeo tay cũng là hàng hiệu, cô ở cái thị trấn nhỏ này lâu như vậy, chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai mà khí chất, thần thái lại giống tổng tài bá đạo như vậy!

“Ra ngoài.” Giọng nói lạnh lùng như băng.

“Anh ơi, em không có ý gì khác, em chỉ muốn anh thay quần áo để tiện chăm sóc cô gái này hơn thôi.”

“Cút!”

Cô y tá giật mình, thấy người đàn ông nhíu mày khó chịu, cô không dám nói thêm gì nữa: “Vậy anh có việc gì thì cứ bấm chuông nhé.”

Tiếng đóng cửa vang lên, phòng bệnh lại trở về yên tĩnh.

Lúc này, Chiến Cảnh Hi trên giường bệnh đột nhiên phát ra tiếng rên khe khẽ, Chu Nghiên Xuyên tưởng cô ấy sắp tỉnh lại, liền gọi khẽ: “Đại tiểu thư.”

Không có phản ứng.

Chẳng mấy chốc, hơi thở của cô ấy lại trở nên đều đặn, chỉ là lông mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào.

Anh ở bên cô ấy bốn năm, chưa từng thấy cô ấy yếu ớt như vậy, ngay cả khi bình thường cô ấy thường xuyên bị ốm, cô ấy cũng luôn khiến bản thân thật xinh đẹp, sắc mặt không tốt thì tô son, nếu không cũng phải trang điểm, dù sao cô ấy cũng không cho phép bản thân có bất kỳ lúc nào trông không xinh đẹp.

Loading...