Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 72

Cập nhật lúc: 2024-09-10 20:58:06
Lượt xem: 4

Đi vài vòng, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đang nghe điện thoại, anh quay lưng về phía cô, chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen trông lạc lõng giữa ngôi làng vắng vẻ và tiêu điều này, nhìn từ góc độ của cô, bóng dáng anh càng cao lớn hơn, đường nét sống lưng cũng rất hoàn hảo, không biết có phải vì từng học trường quân đội, sau đó lại đi huấn luyện đặc biệt trong quân đội nên dù trong hoàn cảnh nào, lưng anh cũng luôn thẳng tắp, ngay cả so với người chú hai đã ở trong quân đội gần hai mươi năm của cô cũng không hề kém cạnh.

Nói là đang nghe điện thoại, nhưng anh gần như không nói gì, chỉ lắng nghe, rồi chỉ ra vấn đề một cách sắc bén, giọng điệu và cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung của người nắm quyền, rất giống những ông trùm đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, hoàn toàn không còn vẻ cung kính khiêm tốn lúc làm vệ sĩ cho cô.

Nhưng mà, Chiến Cảnh Hi nghiêng đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, hình như lúc làm vệ sĩ cho cô anh cũng không nghe lời lắm, thỉnh thoảng còn rất ngông cuồng, nói sao nhỉ, dù là thân phận nào thì trên người anh cũng toát ra một loại bá khí khó tả.

Nếu không thì ông nội cũng sẽ không vừa gặp anh đã nói rằng, đây không phải là người đàn ông dễ kiểm soát!

Chiến Cảnh Hi nghĩ vậy, từ từ giơ điện thoại lên, người đàn ông này bình thường rất ít chụp ảnh, thường là cô năn nỉ mãi anh mới chịu phối hợp chụp một tấm, mà cũng gần như không cười.

Còn ảnh chụp bóng lưng của anh, cô đã lâu không chụp rồi, dù sao người cũng là của cô rồi mà, hì hì.

Nhưng cô thật sự rất thích chụp ảnh anh, không cần chỉnh máy ảnh nhiều, cũng không cần tìm góc độ, cứ chụp thế nào cũng đẹp, hơn nữa chỉ cần một tấm ảnh bất kỳ cũng tạo cảm giác như ảnh phim b.o.m tấn vậy.

Cuộc điện thoại của Chu Nghiên Xuyên kéo dài khá lâu, khi kết thúc thì trời cũng sắp tối, Chiến Cảnh Hi đã ngồi xổm ở góc tường, vừa đếm kiến vừa chờ anh.

Anh sải bước đến trước mặt cô, đưa tay ra. "Đói bụng chưa?"

"Rồi ạ." Chiến đại tiểu thư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên gật đầu yếu ớt, nũng nịu làm nũng với anh. "Chu lão đại, em không đi nổi nữa, anh cõng em được không?"

Người đàn ông không nói gì, giây tiếp theo ngồi xổm xuống trước mặt cô. "Lên đi."

"Được ạ!" Chiến đại tiểu thư vui vẻ leo lên lưng anh, lần trước anh cõng cô hình như là lúc họ đi du lịch ở Tây Ban Nha.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-72.html.]

Lưng anh rộng và ấm áp, mùi hương trên người anh cũng là mùi hương mà cô yêu thích, cô vòng tay ôm chặt cổ anh, nhìn gần khuôn mặt góc cạnh của anh, chậc, sao lại có người cao lớn, đẹp trai như vậy lại vừa vặn là chồng của cô chứ?

Cô chưa bao giờ gọi anh là chồng, nhưng trong lòng đã gọi vô số lần rồi.

Mím môi cười vui vẻ, cô чмоч một cái lên má anh. "Chu lão đại, hôm nay anh đối xử với em tốt quá."

"Ngày nào anh không đối xử tốt với đại tiểu thư chứ?"

"Ừm..." Chiến Cảnh Hi nghiêm túc suy nghĩ, hình như thật sự không có ngày nào, từ ngày anh đến bên cô, anh đều đối xử với cô rất tốt, rất tận trách.

"Hình như là không có." Cô nói rồi ôm anh chặt hơn, giọng nói mềm mại bên tai anh. "Vậy nên em quyết định từ giờ phút này, em cũng sẽ đối xử với anh tốt hơn."

Bàn tay to đang ôm lấy đôi chân thon dài của cô khẽ cứng lại, Chu Nghiên Xuyên nghiêng đầu nhìn cô gái đang dựa dẫm vào mình, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói trầm hơn lúc trước vài phần. "Đại tiểu thư đã đối xử với tôi rất tốt rồi."

"Hì hì, người với người sống để thương nhau mà, Chu bảo tiêu đối xử tốt với em như vậy, em cũng phải đối xử tốt với anh mới phải chứ." Đôi mắt trong澈 của cô nhìn anh, không hiểu sao lại muốn con đường nhỏ này không có điểm dừng thì tốt biết mấy, hoặc là thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này cũng được.

Bởi vì bầu không khí quá tốt đẹp, quá khiến cô có cảm giác bình yên.

Cô vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc này thì đột nhiên một giọng nói hiền từ gọi họ: "Nghiên Xuyên, Cảnh Hi."

Chiến Cảnh Hi nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn, là bà cụ chiều nay hỏi cô định khi nào sinh con, bà đang vẫy tay với họ.

 Chương 39: Đại tiểu thư có muốn thử kiểu phiền phức hơn không?

Loading...