Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 571

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:19:57
Lượt xem: 8

Chiến Cảnh Hi hừ hừ hai tiếng, vén chăn lên, sợ cái gì chứ? Cô ấy mặt dày lắm nhé.

Nhưng mà, nói thật, cũng lâu rồi không nhìn thấy, thật sự có chút ngại ngùng.

Đôi mắt mèo đảo qua đảo lại, cô ấy nảy ra một ý.

Một giây sau, cô ấy kéo chăn lên đắp lại cho anh ta.

Chu Nghiên Xuyên khó hiểu nhìn hành động của cô ấy, chỉ thấy cô ấy đột nhiên đưa tay về phía anh ta: "Chu Nghiên Xuyên, điện thoại của anh đâu?"

"?"

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiến Cảnh Hi, tuy ngây thơ vô tội nhưng lại tràn đầy vẻ đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm, anh ta đưa tay lấy điện thoại trên đầu giường đưa cho cô ấy.

Chiến Cảnh Hi nhận lấy, lắc lắc trước mặt anh ta: "Không sợ tôi lấy điện thoại của anh làm chuyện xấu sao?"

Thương Tấn Bắc đã nói, anh ta có rất nhiều công ty, vậy trong điện thoại chắc chắn có rất nhiều bí mật thương mại, cứ đưa cho cô ấy dễ dàng như vậy sao?

"Mật khẩu là sinh nhật của em." Người đàn ông nói với cô ấy như vậy.

Tay Chiến Cảnh Hi khựng lại, sau đó bình tĩnh mở điện thoại.

Tìm thấy tên Thương Tấn Bắc trong danh bạ, cô ấy trực tiếp gọi qua.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức: "Mẹ kiếp anh ba, sao anh lại tự mình gọi điện thoại cho tôi, anh nhớ tôi à?"

"..." Chiến Cảnh Hi thấy anh ta ồn ào liền gãi gãi tai, "Anh còn ở Kinh Đô không?"

"Đại tiểu thư?! Sao lại là em? Anh ba tôi đâu? Sao em lại dùng điện thoại của anh ấy gọi cho tôi? Hai người ở cùng nhau à? Không phải chứ, giờ này mà hai người ở cùng nhau, vậy có phải là hai người đã ở bên nhau cả đêm qua không?"

Chiến Cảnh Hi nhắm mắt lại: "Anh ấy bị thương, anh đến đưa anh ấy đi bệnh viện xem sao."

"Cái gì!!!" Thương Tấn Bắc như phát điên, "Anh ấy bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Đại tiểu thư, hai người ở cùng nhau sao em không đưa anh ấy đi bệnh viện?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-571.html.]

"Bị thương ở đâu?" Chiến Cảnh Hi nén cười nhìn người đàn ông sắc mặt đen như than, "Anh tự đến xem đi."

Nói xong, cô ấy trực tiếp cúp điện thoại, sau đó trả lại điện thoại cho Chu Nghiên Xuyên, vỗ vỗ vai anh ta đầy quan tâm: "Vẫn còn đau lắm hả? Đừng sợ, đại tiểu thư, em cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng, tiền thuốc men hôm nay, tiền lương anh bị mất trong thời gian này, tiền bồi thường tổn thất tinh thần các thứ các thứ, tôi bao hết!!!"

Vẻ mặt đắc ý không thể tả khiến Chu Nghiên Xuyên dập tắt hơn nửa sự bất mãn trong lòng, anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn cô ấy: "Đại tiểu thư vui lắm khi tôi đau sao?"

"Anh nói gì vậy, tôi là loại người đó sao?" Đôi mắt xinh đẹp của Chiến Cảnh Hi chớp chớp, "Chẳng qua là chuyện đã rồi, anh bây giờ lại không tiện, tôi thì chưa ăn sáng, chưa tắm rửa trang điểm, chưa thay quần áo, sao tôi có thể đi bệnh viện cùng anh được, vừa hay anh em của anh ở đây, anh ta lại nhớ anh đến c.h.ế.t đi sống lại, vậy nên tôi cho anh em anh cơ hội để anh ta đưa anh đi khám bệnh thôi!"

Cô ấy nói một tràng dài líu lo, Chu Nghiên Xuyên nghe thì nghe nhưng tâm trí đã sớm bay đi nơi khác.

Một lúc lâu sau, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của cô ấy: "Công chúa."

Lâu lắm rồi mới được gọi như vậy.

Nhưng mà, nghe cũng không tệ.

Chiến Cảnh Hi nhướng mày: "Ừm hử, công chúa đây."

Chu Nghiên Xuyên vừa ủy khuất vừa dịu dàng: "Em hư rồi."

"Hehe." Chiến Cảnh Hi cười rất ngạo mạn, "Làm gì có, chẳng qua là bị anh tính kế nhiều quá nên học được chút kỹ năng tự bảo vệ mình thôi, nếu không anh xem, vừa nãy chẳng phải tôi lại rơi vào bẫy của anh rồi sao?"

Cô ấy nói xong, tâm trạng rất vui vẻ xuống giường: "Bụng đói rồi, tôi đi ăn đây, Tam công chúa anh cũng mau dậy mặc quần áo đi, nếu không lát nữa anh em anh đến, nhìn thấy anh như vậy, không biết sẽ nghĩ gì nữa."

"..."

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng dáng yêu kiều của cô ấy, khóe môi Chu Nghiên Xuyên hiện lên nụ cười đầy ẩn ý.

Cái bẫy.

Hừ hừ.

Công chúa điện hạ thông minh lắm, chỉ là, chắc cô ấy không biết cái bẫy thật sự của anh ta ở phía sau đâu nhỉ?

Thương Tấn Bắc đến thì nhìn thấy Chiến Cảnh Hi trước, anh ta rất lo lắng, Chiến Cảnh Hi cũng không giấu giếm, kể lại tình hình của Chu Nghiên Xuyên cho anh ta nghe.

Loading...