Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 566

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:18:51
Lượt xem: 7

Thấy Lười Biếng bị bế đi cũng không khóc, Chiến đại tiểu thư lập tức lại khó chịu nhìn Chu Nghiên Xuyên: "Chu Nghiên Xuyên, anh có phải đã cho hai đứa nhỏ uống thuốc mê gì không? Sao mới mười mấy tiếng không gặp anh mà chúng nó đã khóc lóc thảm thiết như vậy?"

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp quyến rũ của người đàn ông mới vang lên: "Nếu có loại thuốc này, tôi nhất định sẽ cho cô uống trước."

"..."

Khéo miệng.

Tuy nhiên, Chiến Cảnh Hi nhìn những bức tường hoa hồng xinh đẹp ngoài sân, rồi lại nhìn người đàn ông cao lớn đang bận rộn bên cạnh và cô con gái ngoan ngoãn trong lòng anh ta, trong lòng đột nhiên trở nên bình yên và mãn nguyện.

"Đẹp đôi! Thật sự rất đẹp đôi!"

Winnie lén lút đứng ở cửa bếp, nhìn bóng lưng của gia đình ba người toát lên vẻ đẹp đôi, khóe miệng muốn vểnh lên tận trời.

Cuối cùng, cô ấy lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp lia lịa vài tấm ảnh trước cảnh tượng tuyệt đẹp này.

Cô ấy nghĩ, khỏi cần nói đến tiền lương, thưởng cuối năm nay chắc chắn là max rồi.

Không còn cách nào khác, ai bảo cô ấy có một ông chủ vừa giàu vừa hào phóng, còn cô ấy thì lại thông minh như vậy chứ.

Chiến Cảnh Hi phải đến lúc Chu Nghiên Xuyên bắt đầu nấu há cảo mới phát hiện ra rằng anh ta không chỉ gói há cảo hình cánh hoa, mà còn gói cả hình cá vàng nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều hình thỏi vàng nữa.

Cô ấy khó hiểu hỏi: "Đều là đồ ăn cả mà, sao anh phải làm nhiều hình dạng vậy?"

"Cánh hoa là cho Bưởi Nhỏ, cá vàng nhỏ là cho Lười Biếng, còn thỏi vàng..." Chu Nghiên Xuyên dừng động tác pha nước chấm, "Cô lại gần đây tôi nói cho cô nghe."

"Hửm?" Chiến Cảnh Hi mơ màng dựa sát vào anh ta, "Thỏi vàng thì sao?"

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ngắn hai dây hoa nhí, là đồ đôi với Bưởi Nhỏ, chắc là ở trong bếp lâu nên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng hào, hai má cũng phúng phính, lúc này đang mở to mắt nhìn anh ta một cách tò mò, cô chủ nhỏ thật sự rất tươi tắn và quyến rũ.

Yết hầu không tự chủ được mà lên xuống, Chu Nghiên Xuyên lấy tay che mắt Bưởi Nhỏ, cúi người hôn lên đôi môi xinh đẹp của Chiến Cảnh Hi.

"Thỏi vàng là dành cho Chiến Chiến của tôi."

Người đàn ông này!

Chiến Cảnh Hi đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-566.html.]

Bảo mẫu vừa bế Lười Biếng trở lại thì thấy cảnh tượng tình cảm này.

Hai người tuy không làm gì cả, nhưng ánh mắt và trạng thái khi nhìn nhau, thật sự còn có không khí lãng mạn hơn cả khi đang làm gì đó.

Đặc biệt là hành động che mắt Bưởi Nhỏ của người đàn ông.

Bảo mẫu thật sự cảm thấy phim thần tượng bây giờ cũng không có cái gì đáng xem, trai đẹp gái xinh rất mãn nhãn, tình tiết vợ chồng cãi nhau sau khi sinh con cũng rất thú vị.

Sau khi ăn hết một bát há cảo, Chiến Cảnh Hi mới phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng, cô ấy đã ăn hết rồi, cô ấy vậy mà đã ăn cơm do Chu Nghiên Xuyên nấu ở nhà anh ta!

Hơn nữa còn ăn sạch sẽ, cô ấy ăn lúc nào vậy? Cô ấy không phải vẫn đang ở trong bếp nhìn anh ta nấu sao?

Sao lại chui hết vào bụng cô ấy rồi?!

Lúc này cô ấy mới thấy trời đã tối rồi.

Không được không được!

Phải về nhà ngay lập tức.

Nếu không với tình trạng này của cô ấy, chẳng phải tối nay sẽ bị giữ lại đây sao?

Cô ấy vừa nghĩ vừa nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế: "Về nhà, Bưởi Nhỏ, Lười Biếng, chúng ta mau về nhà thôi."

Vừa dứt lời, Bưởi Nhỏ vừa uống xong ngụm canh cuối cùng liền nghiêng đầu ngủ gục trong lòng Chu Nghiên Xuyên.

Chương 301: Vậy còn em? Chiến Chiến, em có muốn anh đi không?

???

Chiến Cảnh Hi thật sự bó tay.

Quay đầu lại nhìn Lười Biếng đang được bảo mẫu bế, trời ạ, sao cậu bé còn ngủ say hơn cả Bưởi Nhỏ nữa?

"Cái kia, Đại tiểu thư, Chu tiên sinh," bảo mẫu bế Lười Biếng đứng dậy, "Đã đến giờ tan làm của tôi rồi, hai người xem, muốn đặt cậu bé ngủ ở phòng nào?"

"Tất nhiên là phải bế về ngủ rồi, sao chúng có thể ngủ ở đây được." Chiến Cảnh Hi vội vàng nói trước khi Chu Nghiên Xuyên mở miệng.

Loading...