Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 562

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:17:55
Lượt xem: 7

Nhưng những điều này Chiến Cảnh Chi đều không biểu lộ ra ngoài quá nhiều, chỉ an ủi Cảnh Hi, "Hộ chiếu của hai đứa nhỏ hai ngày nữa là làm xong, hai ngày nữa, anh sẽ cho người đến đón các em, chúng ta đã lâu rồi không đi nghỉ dưỡng cùng nhau, lần này chúng ta sẽ chơi cho đã ở bên đó."

"Được ạ!" Cảnh Hi hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của anh ấy, cuối cùng, cô ấy như nhớ ra điều gì đó liền nhướng mày cười gian xảo, "Anh, lần này anh có thể giới thiệu mấy người bạn đẹp trai của anh cho em rồi chứ? Em đều đã tìm hiểu rồi, người đẹp trai nhất, dáng người chuẩn nhất lần này cũng sẽ đến Ý làm huấn luyện viên đó."

Chiến Cảnh Chi: ...

Hai tiếng sau.

Biệt thự đối diện, nhà của Chu Nghiên Xuyên.

"Tiên sinh, bữa sáng đã xong rồi ạ." Winnie cung kính đứng trong thư phòng gọi Chu Nghiên Xuyên.

Người đàn ông đang vùi đầu vào đống tài liệu ừ một tiếng mà không ngẩng đầu lên, một lúc sau, anh ta cất bút máy, trên khuôn mặt anh tuấn hiếm khi không có vẻ u ám như ngày thường.

Điện thoại bên cạnh lúc này vang lên, là Đường Lê gọi đến.

"Hoắc tổng, Chiến Cảnh Chi đã lên máy bay rồi, nhưng mà," Đường Lê do dự một chút mới nói, "anh ấy đã sắp xếp người đi làm hộ chiếu cho cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ, anh ấy..."

"Không cần quan tâm đến anh ta." Chu Nghiên Xuyên thản nhiên đứng dậy khỏi ghế ngắt lời anh ta, "Cậu cứ làm theo những gì tôi đã dặn là được."

"... Vâng." Đường Lê dừng lại một chút, dè dặt hỏi, "Hoắc tổng, anh cứ liên tục đào hố cho anh vợ như vậy, nếu một ngày nào đó anh ấy biết được, lỡ như anh ấy tức giận thì phải làm sao?"

Nghe vậy, Chu Nghiên Xuyên khẽ cười, "Anh ấy chẳng phải vẫn luôn tức giận với tôi sao?"

Đường Lê lập tức nghẹn lời.

Sếp nhà mình cũng thật biết điều đấy chứ, biết mình kiểu gì cũng không được chào đón, vậy thì cứ chơi mấy vố lớn cho rồi.

Nhưng mà, phải nói là, đầu óc của sếp lớn nhà anh ta thật sự rất nhanh nhạy, sao anh ta lại nghĩ ra được nhiều chiêu trò khiến người ta không thể từ chối như vậy chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-562.html.]

Đường Lê vừa nghĩ vừa muốn cười, "Vậy Hoắc tổng tôi không làm phiền anh nữa, anh mau đi tìm Đại tiểu thư đi, tuy rằng anh vợ lần này không có một tháng thì không thể về, anh cũng phải tranh thủ thời gian đấy, chúng tôi đều mong anh mau chóng làm lành với Đại tiểu thư, đưa cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ về cho chúng tôi xem đấy!"

Người sốt ruột lại là Đường Lê, còn Chu Nghiên Xuyên, người trong cuộc lại thong thả đi ra ban công, anh ta không ngồi xuống ghế sofa mà lười biếng dựa vào lan can ban công, nhìn về phía biệt thự nhà họ Chiến với vẻ đầy ẩn ý, "Không vội."

"Hả?" Đường Lê không hiểu, "Không phải, ý của Hoắc tổng là gì? Chẳng phải anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi sao? Bây giờ cuối cùng cũng có thể thân thiết với Đại tiểu thư mà không bị cản trở rồi, sao anh lại không vội nữa?"

Khóe môi khẽ nhếch lên, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Chiến Cảnh Hi trước cửa biệt thự tối qua, nụ cười trên môi Chu Nghiên Xuyên càng sâu hơn, "Tôi đợi Đại tiểu thư tự mình đến tìm tôi."

Chương 299: Tôi sẽ chỉ không nỡ xa em

(Còn tiếp)

“Dì Nguyệt, cháu đã cho con bé b.ú sữa rồi, cũng đưa con bé ra ngoài chơi rồi, sao con bé vẫn khóc nhiều thế ạ?”

Trong phòng trẻ em, Chiến Cảnh Hi nghe tiếng khóc xé lòng của Bánh Bao Nhỏ, ruột gan như muốn vỡ ra.

Tuy rằng cô bé không dễ nuôi như anh trai, nhưng khóc dai dẳng như hôm nay quả thật là lần đầu tiên.

“Nhiệt độ bình thường, con bé cũng không có gì khó chịu khác ạ.” Dì Nguyệt cũng sốt ruột đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Lúc này, bảo mẫu bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Có phải con bé nhớ bố nó rồi không?”

Chiến Cảnh Hi sững người, cô ấy ngơ ngác nhìn bảo mẫu.

Bảo mẫu mỉm cười giải thích: “Trẻ con đều sẽ nhận biết người thân, bố nó ngày nào cũng đến, lại hay bế con bé nhất, hôm nay đến giờ này rồi, bố nó vẫn chưa xuất hiện, con bé nhớ bố, không biết nói, nên chỉ có thể dùng tiếng khóc để bày tỏ mong muốn này thôi.”

“……”

Về khoản chăm sóc con cái, quả thực Chiến Cảnh Hi không làm được nhiều, cô ấy không muốn Chu Nghiên Xuyên đến, nhưng cũng không đành lòng nhìn Bánh Bao Nhỏ khóc như vậy.

Loading...