Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 557

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:16:49
Lượt xem: 5

Thực ra, tối nay Chu Nghiên Xuyên vốn không định hôn cô, chỉ là hôm nay cô ăn mặc quá đẹp, anh ta nhìn mà không thể rời mắt, cũng là do hôm nay cô ra ngoài quá lâu, lại còn nói những lời như vậy, rồi, rồi không biết sao anh ta lại không khống chế được bản thân.

Có lẽ, anh ta đã không khống chế được từ rất lâu rồi.

Chỉ là, vẫn luôn cố gắng chịu đựng.

Là nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng khiến tim đập nhanh, cơ thể không nghe lời, Chiến Cảnh Hi cảm nhận rõ ràng mình như đang biến thành quả cà chua.

Nhưng là một quả cà chua sắp khô héo.

Cô thiếu oxy, cô không thở nổi nữa.

Cuối cùng, không biết bao lâu sau, người đàn ông mới chịu buông cô ra.

Anh ta cúi người, trán tựa vào trán cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn đôi môi đỏ sưng của cô.

Khoảnh khắc này, vạn vật yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập của hai người vang lên như sấm.

"Đại tiểu thư," Chu Nghiên Xuyên nhẹ nhàng gọi Chiến Cảnh Hi, khi nói chuyện, đôi môi mỏng mút mát đôi môi của cô, "Em có thể không chấp nhận tôi, có thể không cho tôi gần gũi con, có thể không cho con mang họ tôi, có thể mãi mãi không tái hôn với tôi, nhưng em không thể chấp nhận người đàn ông khác, tôi sẽ phát điên!"

"..."

Thì ra anh ta biết mình điên.

Cô còn tưởng anh ta không biết chứ.

Chiến Cảnh Hi khinh thường, dù nửa ngày vẫn chưa điều chỉnh được hơi thở, miệng vẫn có thể nói, "Anh nói không thể chấp nhận người đàn ông khác thì tôi sẽ không chấp nhận sao, tôi cứ muốn chấp nhận đấy, tôi sẽ chấp nhận, xem anh làm gì được tôi."

"Ừm, không làm gì cả," Chu Nghiên Xuyên nhìn vào đôi mắt quyến rũ của cô, hôn mạnh lên môi cô một cái, hạ giọng nói từng chữ, "Chỉ là khiến em mỗi ngày không còn sức xuống giường thôi."

Chương 297: Chu Nghiên Xuyên, anh tưởng tôi không dám sao?

Tên lưu manh!

Chiến Cảnh Hi nghẹn lời đến mức mặt đỏ bừng, "Anh dám! Chu Nghiên Xuyên anh dám! Anh trai tôi nhất định sẽ đánh gãy chân anh!"

"Anh ấy sẽ không."

Giọng điệu chắc chắn của người đàn ông khiến Chiến Cảnh Hi giật mình, cô ngẩn người, nghi ngờ nhìn anh ta, "Chu Nghiên Xuyên đừng nói với tôi anh đang giở trò xấu với anh trai tôi đấy nhé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-557.html.]

"Sao tôi dám." Giọng nói người đàn ông mang theo sự tự giễu sâu sắc, nhưng chỉ trong một giây, anh ta lại trở về làm tên lưu manh, "Đại tiểu thư, chúng ta hôn thêm cái nữa được không?"

"???"

Anh ta bị điên rồi sao!

Thấy môi anh ta sắp áp xuống, Chiến Cảnh Hi nhanh chóng né tránh.

Chu Nghiên Xuyên đã muốn hôn thì làm sao để cô né tránh, thế là, hai người cứ thế, người muốn hôn, người muốn trốn, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng anh ta vẫn hôn được.

"Bíp!!!"

Tiếng còi xe chói tai đột nhiên vang lên, khiến hai người vừa mới hôn giật mình. Chiến Cảnh Hi còn chưa kịp phản ứng, ánh đèn pha sáng chói đã chiếu thẳng vào hai người.

Có lẽ là do lúc mang thai đã khóc quá nhiều, sau khi sinh con, mắt cô không chịu được ánh sáng quá mạnh.

Chu Nghiên Xuyên nhanh chóng che mắt cô lại và ôm cô vào lòng.

"Rầm!"

Cùng lúc với tiếng đóng cửa xe dữ dội, giọng nói tức giận của Chiến Cảnh Chi cũng vang lên ngay sau đó, "Chu Nghiên Xuyên, tên khốn nạn này, anh lại giở trò với em gái tôi!"

Anh ta sải bước tới, đưa tay muốn giật Cảnh Hi ra khỏi vòng tay Chu Nghiên Xuyên, "Buông cô ấy ra!"

"Anh quá hung dữ rồi." Chu Nghiên Xuyên nói rồi ôm Cảnh Hi chặt hơn, "Sẽ dọa cô ấy đấy."

Chiến Cảnh Chi, ...

Anh ta tức giận đến mức chưa kịp chửi thề thì nghe thấy Chu Nghiên Xuyên chậm rãi nói tiếp, "Vừa rồi đèn pha quá sáng, mắt cô ấy hơi khó chịu, để cô ấy nghỉ ngơi một chút."

Chiến Cảnh Chi muốn đánh người.

Vừa rồi anh ta bật đèn pha là vì cái gì, chẳng phải là vì thấy Chu Nghiên Xuyên đang ép buộc Cảnh Hi sao.

Mắt Chiến Cảnh Hi khó chịu là thật, nhưng sau một hồi nghỉ ngơi cũng đã ổn rồi. Thích nghi với ánh sáng, cô rời khỏi vòng tay Chu Nghiên Xuyên, nhìn Chiến Cảnh Chi và Ôn Tĩnh Đồng đang đi tới phía sau, "Anh, chị dâu."

Sắc mặt Chiến Cảnh Chi không được tốt, "Em về nhà với chị dâu trước đi."

Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, không biết có phải ảo giác của mình hay không, Chiến Cảnh Hi cảm thấy anh ta dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đòn.

Tính tình anh trai cô vốn cũng tốt, nhưng khi thật sự nổi giận thì cũng rất đáng sợ.

Loading...