Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 55

Cập nhật lúc: 2024-09-10 20:55:18
Lượt xem: 6

Vừa dứt lời, anh đã bước ra khỏi phòng thử đồ, mặc chiếc áo sơ mi đen, chiều cao 1m9 càng thêm nổi bật, đứng đó không làm gì cũng toát lên vẻ thần bí và gợi cảm, khí chất đàn ông tràn đầy.

Ngay khi cô tưởng anh không nghe thấy mấy chữ “ăn vệ sĩ”, anh sải bước đôi chân dài miên man tiến lại gần, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, “Tôi đến để làm vệ sĩ cho Đại tiểu thư, chứ không phải để Đại tiểu thư tán tỉnh, sau này đừng để tôi nghe thấy những lời như vậy nữa, hiểu chưa?”

Giọng anh tuy dễ nghe, nhưng ngữ khí lại hung dữ, cao cao tại thượng, áp bức đến mức khiến cô vốn ăn nói lưu loát bỗng nghẹn lời.

Nhưng cô cũng nhanh chóng phản ứng lại, sợ anh làm gì sao? Cô là kim chủ của anh đấy!

Thế là cô ưỡn thẳng lưng, hai tay từ từ khoanh trước ngực, nhìn anh từ trên xuống dưới, “Chỉ là một câu nói đùa với bạn bè mà anh cũng tin thật à? Tán tỉnh anh? Hừ, tôi cần phải làm vậy sao?”

“Không cần thì càng tốt.” Lúc đó tuy là ngày đầu tiên đi làm, nhưng anh ta lại ngông cuồng, cũng nhìn cô từ trên xuống dưới, anh khẽ cười một tiếng, “Nhân tiện nói với Đại tiểu thư một câu, tôi, Chu Nghiên Xuyên, không phải người mà cô có thể ăn được đâu.”

Mẹ kiếp!

Coi thường ai vậy!

“Hừ, không ăn được? Anh tài giỏi đến mức nào chứ,” cô liếc xéo anh một cái, “Tôi trẻ trung xinh đẹp lại thơm tho mềm mại như vậy, anh mới là một tên vệ sĩ thối, phải giữ mình cho tốt, đừng có ngày nào đó lại lao vào người tôi!”

“…”

Nhíu mày day day trán, Chiến đại tiểu thư nghiêng mặt nhìn người đàn ông, hung dữ hỏi, “Nói! Lúc đó có phải anh đang secretly cười nhạo tôi trong lòng không?!”

“Không có.”

Anh trả lời rất nhanh, không chút do dự, dù vậy, Chiến đại tiểu thư vẫn không tin lắm, “…Thật sự không có?”

“Ừ.”

“Vậy lúc đó anh đang nghĩ gì?”

Chu Nghiên Xuyên trầm ngâm hai giây, giọng điệu rất nghiêm túc và hoài niệm, “Chỉ là thấy Đại tiểu thư rất xinh đẹp.”

“…”

Anh không phải chưa từng khen cô xinh đẹp, nhưng đa số là khi cô tự luyến hỏi anh cô có xinh đẹp không, anh mới nói một câu xinh đẹp, còn tự nhiên nói ra như bây giờ thì là lần đầu tiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-55.html.]

Mặc dù anh nói rất bình tĩnh, nhưng trái tim nhỏ bé của Chiến Cảnh Hi vẫn đập thình thịch, “Chỉ thấy xinh đẹp thôi sao?”

“Còn có đáng yêu.”

“Hừ!” Chiến đại tiểu thư kiêu ngạo hừ một tiếng, “Tôi đã nói rồi mà, tôi xinh đẹp lại đáng yêu thế này.”

Chu Nghiên Xuyên, …

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

Là Phương Cầm Dung gọi tới.

Chiến Cảnh Hi nhìn số điện thoại, suy nghĩ vài giây rồi vẫn quyết định nghe máy.

“Chiến Thất Thất! Con điên rồi phải không? Muốn mẹ giải quyết chuyện này cho ổn thoả thì mau cút về đây cho mẹ!” Phương Cầm Dung vừa mở miệng đã mắng té tát.

“Mẹ, con xin lỗi.” Chiến Cảnh Hi cắn môi, “Nhưng con chỉ cần vài ngày thôi, vài ngày nữa, con sẽ giải thích rõ ràng với mẹ.”

Nói xong, cô cũng không đợi bên kia phản ứng gì liền cúp máy.

Chắc khoảng nửa tiếng nữa, anh trai sẽ về nhà, trong nhà, mẹ nghe lời anh trai nhất, tin rằng có anh ấy ở đó, ít nhất trong mấy ngày nay, mẹ sẽ không nghĩ cách đối phó với Chu Nghiên Xuyên nữa.

Chiến Cảnh Hi vốn không muốn ngang bướng như vậy, nhưng hôm nay là sinh nhật của Chu Nghiên Xuyên.

Cô không thể để sinh nhật của anh quá tệ, cô đã nói rồi, đi theo Đại tiểu thư, sau này sẽ chỉ có những ngày tháng tốt đẹp!

“Bây giờ Đại tiểu thư muốn đi đâu?”

Sau khi xe vào nội thành, Chu Nghiên Xuyên hỏi.

“Ừm,” Chiến Cảnh Hi nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ, ngón tay trắng nõn điểm nhẹ lên chiếc túi xách trên tay, “Đến căn hộ của anh đi, tôi muốn tặng quà sinh nhật cho anh.”

“Được.” Người đàn ông đáp lại đơn giản rồi điều chỉnh lộ trình.

Căn hộ của Chu Nghiên Xuyên cách khu biệt thự Lam Thủy Loan không xa lắm, lúc mới bắt đầu qua lại, Chiến Cảnh Hi không thường xuyên đến đó, nhưng sau khi đăng ký kết hôn xong, số lần đến đó đã nhiều hơn.

Đó là một khu chung cư cao cấp, nhưng không phải do Chu Nghiên Xuyên mua, mà là sau vụ bắt cóc, ông nội Chiến nghe nói anh vẫn đang thuê nhà, hơn nữa vị trí căn nhà đó cũng không tốt lắm, liền lấy một căn hộ có vị trí đẹp nhất trong khu chung cư này của tập đoàn cho anh ở.

Loading...