Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-09 05:04:30
Lượt xem: 31

Liếc nhìn người đàn ông vẫn đang đứng sau lưng với vẻ mặt không chút biểu cảm, Chiến Cảnh Hi từ từ gật đầu, "Nếu vậy, lát nữa bạn gửi Wechat của anh ấy cho tôi nhé."

"Bạn đồng ý rồi?!"

Cô gái kinh ngạc đến mức mắt tròn xoe, "Trời ơi, nếu anh họ tôi biết được chắc chắn sẽ vui c.h.ế.t mất, bạn không biết từ sau bữa tiệc tối hôm đó gặp bạn, anh ấy thích bạn đến mức nào đâu, trước đây bạn luôn từ chối kết bạn với anh ấy, anh ấy còn nói với tôi, có phải như lời đồn đại, vệ sĩ của bạn quá đẹp trai nên bạn mới..."

Cô ấy nói luyên thuyên khiến Chiến Cảnh Hi cảm thấy đau đầu.

Cũng không biết từ bao giờ, những người xung quanh đều kỳ lạ mà cho rằng giữa cô và anh chàng vệ sĩ này nhất định có gì đó.

Nhưng trên thực tế, mối quan hệ giữa họ thực sự là mối quan hệ thuê mướn trong sáng và đơn giản nhất.

Chỉ là, những lời này nói ra dường như chẳng có ai tin, xét cho cùng người đàn ông này đã từng liều mạng vì cô, lại thường xuyên chỉ nhìn chằm chằm vào cô cho dù có bao nhiêu người đang nhìn, quản cô nghiêm khắc như quản con gái, còn cô sau khi trải qua vụ bắt cóc thì thực sự rất ỷ lại vào việc có anh ta bên cạnh.

"Vệ sĩ của tôi đúng là rất đẹp trai, nhưng tôi và anh ấy cũng không thân thiết như trong lời đồn." Chiến Cảnh Hi lạnh nhạt cắt ngang lời cô gái.

"Hả?"

Cô gái ngẩn người, nếu không thân thiết như trong lời đồn, thì người đàn ông trông có vẻ khó gần này sẽ phục vụ cô như hầu hạ tổ tông mọi lúc mọi nơi sao?

Sức mạnh của đồng tiền lớn đến vậy sao?

Cẩn thận liếc nhìn người đàn ông có khí chất đáng sợ, cô lấy hết can đảm hỏi nhỏ, "Vậy Cảnh Hi, anh ấy có bạn gái chưa?"

Chương 4: Đại tiểu thư có thể thử

Ngón tay đang cầm ly rượu khựng lại, Chiến Cảnh Hi hất hàm về phía anh ta, "Chuyện này bạn phải đi hỏi anh ấy."

Cô gái lập tức lắc đầu như trống bỏi, "Tôi, tôi không dám."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-5.html.]

Thực ra, đừng nói là cô ấy, ngay cả những cô gái nhà giàu khác trong phòng này tò mò về anh ta như vậy, cũng không có ai dám tiến lên nói chuyện với anh ta.

Mặc dù ai cũng biết anh ta chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé, nhưng khí chất người đứng trên cao của anh ta quá mạnh mẽ, nghiêm túc và lạnh lùng, khiến người ta không dám đến gần.

"Các bạn suốt ngày ở bên nhau, anh ấy lại chỉ nghe lời bạn, chắc chắn bạn biết anh ấy có bạn gái hay chưa đúng không?"

Sau khi cô gái nói xong, Chiến Cảnh Hi thản nhiên đáp lại, "Ồ, tôi không quen thuộc với đời tư của anh ấy."

"..."

Những gì cô gái nói sau đó, Chiến Cảnh Hi đều không nghe lọt tai, mặc dù sống trong giới này, nhưng cô chưa bao giờ thích những trường hợp như thế này.

Sinh nhật 20 tuổi của cô rõ ràng đã qua rồi, nhưng những người này vì muốn nịnh bợ nhà họ Chiến mà cố tình từ Kinh Đô chạy đến Đế Đô để tổ chức sinh nhật cho cô thêm một lần nữa.

Nếu không phải mấy ngày nay ở trường toàn là những môn học mà cô không thích, thì cô đã chẳng lười biếng chạy xa như vậy để chơi với họ.

Sau khi đuổi cô gái kia đi, Chiến Cảnh Hi nhàm chán uống thêm vài ngụm rượu hoa quả, có lẽ nhận ra tâm trạng cô không tốt, nên không ai đến nói chuyện với cô nữa, nhưng cô vẫn thường xuyên nghe thấy họ nhắc đến vệ sĩ của cô và người chú siêu đẹp trai siêu kiếm tiền của cô.

Khi cô sắp uống cạn thêm một ly nữa, một cánh tay rắn chắc vươn tới, "Uống nữa là Đại tiểu thư say đấy."

Nói xong, anh ta liền giật lấy ly rượu trên tay cô.

Động tác không nhanh, nhưng lại đầy vẻ áp đảo.

Cô gái kia nói nhiều như vậy với cô anh ta không quan tâm, cô uống thêm hai ly anh ta lại không chịu được.

Hơn cô 8 tuổi, cũng chỉ là vệ sĩ của cô thôi, thật sự muốn coi cô như con gái mà dạy dỗ sao?

Không biết là do uống quá nhiều hay ánh sáng trong phòng quá mờ, Chiến Cảnh Hi đột nhiên cảm thấy gương mặt này của người đàn ông càng thêm sâu sắc và cuốn hút hơn trước.

Chỉ là sao anh ta lúc nào cũng có vẻ u sầu vậy?

Loading...