Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 288

Cập nhật lúc: 2024-09-18 11:13:57
Lượt xem: 5

Điền Điềm ngồi bên cạnh cô, đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội nói chuyện gần gũi với mỹ nhân như vậy, nhưng thấy cô có vẻ mệt mỏi, cộng thêm Lục An cứ nhìn chằm chằm cô ấy, cô ấy cũng đành ngoan ngoãn nhắm mắt giả vờ ngủ.

Máy bay hạ cánh xuống khách sạn, Lục An không nói với Chiến Cảnh Hi một tiếng liền giúp cô đặt một phòng suite riêng biệt, anh không muốn cô lại bị Điền Điềm kia làm phiền nữa.

Chiến Cảnh Hi cũng không nói gì thêm, Điền Điềm thực ra cũng không có ác ý, nói đi cũng phải nói lại, ở dàn nhạc cô cũng rất thích sự thẳng thắn của cô ấy, chỉ là cô cũng rất cần sự yên tĩnh.

"Còn lại tôi tự dọn được rồi." Sau khi Lục An đặt hành lý xong, Chiến Cảnh Hi liền bắt đầu giục anh, "Không còn sớm nữa, anh mau đi thăm bạn của ông nội đi."

Lục An trầm ngâm nhìn cô: "Đại tiểu thư một mình có ổn không?"

"Tôi đâu phải con nít ba tuổi, đương nhiên là ổn rồi." Chiến Cảnh Hi nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đẹp, "Hơn nữa chiều nay chúng ta phải tập dượt sớm, mấy cô gái ở cùng nhau, anh cũng không thích nghe mấy thứ này, ở lại đây chán lắm."

Lục An: "Tôi không thấy chán."

Chiến Cảnh Hi, "..."

Cô bất đắc dĩ nhìn anh ta, một lúc sau, u buồn nói với anh ta: "Nhưng tôi không muốn quá khác biệt, Lục An, anh biết tôi đã vất vả lắm mới bước ra bước này, tôi rất trân trọng công việc này, tôi không muốn mọi người nghĩ tôi đến đây để chơi bời."

"..."

Sau khi Lục An rời đi, Chiến Cảnh Hi lấy bản nhạc cần dùng cho buổi biểu diễn tối nay từ trong vali ra xem kỹ, mãi cho đến chiều mọi người cùng đến nhà hát tập dượt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-288.html.]

"Cô ấy có phải trước đây đã từng bị đàn ông làm tổn thương không? Tôi thấy cô ấy hình như không thích đàn ông, cũng không thích nói chuyện, tôi thật sự rất ít khi gặp cô gái nào vừa xinh đẹp vừa khiêm tốn như vậy."

"Đúng vậy, giống như một viên pha lê nhỏ lấp lánh lại dễ vỡ, khi mặc váy trắng, trông thật đáng thương, khiến người ta nhìn thấy là muốn che chở, mấy hôm trước tôi còn nghe đoàn trưởng nói, có một cậu ấm siêu giàu muốn hẹn gặp cô ấy, vừa ra tay đã tặng cô ấy sợi dây chuyền kim cương trị giá hàng chục triệu, nhưng cô ấy không hề do dự đã từ chối."

"Ngầu quá! Nhưng nhìn cô ấy cũng không thiếu tiền mà, các cậu có nhìn thấy cổ tay trái của cô ấy không? Tuy rằng cô ấy quanh năm suốt tháng đều dùng đủ loại ruy băng màu sắc để buộc, nhưng có một lần tôi vô tình nhìn thấy đấy, một vết sẹo rất sâu, thấy cô ấy đàn piano hay như vậy, mỗi lần biểu diễn cũng rất bình thường, không giống như bị trầm cảm, vậy nên các cậu nói xem, có phải cô ấy đã bị đàn ông giàu có lừa gạt không?"

"Ý cậu là, cô ấy buộc ruy băng không phải vì đẹp, mà là vì trên cổ tay có sẹo, vậy là cô ấy đã từng tự tử sao?"

"...Chắc là vậy rồi, đó là vị trí động mạch chủ, lại còn sâu như vậy, ngoài tự tử ra, hình như cũng không còn khả năng nào khác."

"Trời ơi! Đằng sau ruy băng lại là như vậy sao? Vậy, người đàn ông kia phải đối xử với cô ấy tệ đến mức nào cô ấy mới làm như vậy? Hay là có người đàn ông bỏ rơi cô ấy, cô ấy nhất thời nghĩ quẩn nên mới... Hèn gì, hèn gì Phó tổng theo đuổi cô ấy như vậy, cô ấy cũng không có phản ứng gì, hóa ra trong lòng cô ấy có người rồi!"

Chiến Cảnh Hi đứng bên ngoài phòng tập, nghe thấy mọi người đang xì xào bàn tán, cúi đầu nhìn cổ tay đang buộc ruy băng màu xanh nước biển.

Cô đang do dự có nên cứ thế đi vào hay không, thì bên trong lại vang lên giọng nói trong trẻo ngọt ngào của một cô gái.

"Vậy nên, các cậu nói xem, có khả năng nào cô ấy không chấp nhận Phó tổng, là vì cô ấy vẫn đang đợi người đàn ông trong lòng mình?"

 Chương 155: Tôi đã ly hôn

"Này này này, các cậu đều là những mỹ nhân tuyệt thế đầy khí chất nghệ thuật, sao có thể giống mấy bà thím ba hoa bên ngoài mà buôn chuyện người khác chứ? Người ta Cảnh Hi chỉ đến đây làm việc thôi, không tranh không giành, xinh đẹp một chút, khiêm tốn một chút thì có gì sai? Hơn nữa ai quy định con gái xinh đẹp thì nhất định phải thích đàn ông giàu có? Làm một cô gái độc lập xinh đẹp của thời đại mới không tốt sao?"

"..."

Loading...