Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 286

Cập nhật lúc: 2024-09-18 09:53:37
Lượt xem: 2

"Đúng rồi," Chiến Cảnh Hi lúc này đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn anh ta, "Ông nội hôm qua đã gọi điện thoại cho anh rồi phải không? Ông ấy muốn nhờ anh thay ông ấy đi thăm một người bạn cũ ở Vân Đô, anh còn nhớ chứ?"

Lục An gật đầu cung kính đáp: "Tôi sẽ đi một chuyến khi Đại tiểu thư biểu diễn."

Chiến Cảnh Hi biết nơi anh ta đến cách nhà hát rất xa, cô lắc đầu: "Như vậy thì quá gấp gáp rồi, không bằng lát nữa sau khi chúng ta đến Vân Đô thì anh đi luôn đi, sau đó anh ở lại đó một đêm, xem ông nội còn có gì muốn dặn dò không, cuối cùng chúng ta lại tập hợp."

"Không được." Lục An không cần suy nghĩ liền từ chối, "Tôi không thể để Đại tiểu thư một mình ở đó."

"Sao tôi lại một mình được, tất cả các thành viên của dàn nhạc đều ở đó mà, hơn nữa tôi vốn cũng định sau khi đến Vân Đô sẽ cho anh nghỉ phép mấy ngày, nếu không chúng tôi đều là một đám con gái, anh cứ đi theo tôi mãi thì mọi người sẽ thấy kỳ lạ, cũng sẽ có rất nhiều điều bất tiện."

Lục An, "..."

"Công chúa Anh Đào, oa, cô đến sân bay sớm vậy à?"

Giọng nói của cô đồng nghiệp hôm qua đột nhiên vang lên, tiếng "Công chúa Anh Đào" của cô ấy cũng khiến đám đông xung quanh không tự chủ được mà nhìn về phía này, khi nhìn thấy gương mặt trắng như tuyết của Chiến Cảnh Hi trong bộ váy trắng, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh diễm.

Cô gái nhỏ rất tự nhiên, thấy chỗ ngồi bên cạnh Chiến Cảnh Hi trống, cô ấy liền chạy đến ngồi xuống, mắt không chớp nhìn cô: "Công chúa Anh Đào, cô biết rồi đấy, lát nữa chỗ ngồi của chúng ta cạnh nhau, đây là tôi đã cầu xin đoàn trưởng thật lâu anh ấy mới đồng ý."

Chiến Cảnh Hi, "..."

Thực ra cô cũng không biết tại sao cô gái nhỏ này cứ bám lấy cô mãi, rõ ràng mọi người căn bản không cùng một bộ phận, bình thường cơ hội gặp mặt cũng không nhiều.

Như nhìn ra sự nghi ngờ của cô, cô gái nhỏ đột nhiên phì cười với cô, vỗ vai cô: "Yên tâm, tôi không phải les, tôi chỉ là đơn thuần thấy cô xinh đẹp mới thích nói chuyện với cô thôi, tôi thích đàn ông!"

Chiến Cảnh Hi lại một lần nữa, "..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-286.html.]

"Thật đấy! Tôi thật sự thích đàn ông đích thực!" Cô gái nhỏ sợ cô không tin, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông, sau đó không biết tại sao lại dừng lại trên người Lục An, "Này, tôi thích kiểu như này, tôi thích kiểu đàn ông cơ bắp cuồn cuộn như tài xế của Công chúa Anh Đào!"

Lục An cơ bắp cuồn cuộn, "..."

Lần đầu tiên nghe thấy người ta miêu tả Lục An như vậy, Chiến Cảnh Hi suýt nữa thì bật cười, Lục An đúng là trông hung dữ một chút, nhưng cũng không đến mức dữ dằn chứ?

Lại nhìn thấy vẻ mặt "Cô bé, cô thật biết nói chuyện" của Lục An, cô càng thấy buồn cười hơn, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy cô gái nhỏ tên Điền Điềm này thú vị như vậy.

"Anh ấy không phải tài xế của tôi." Cô giải thích với cô ấy.

Điền Điềm chớp chớp mắt: "Hả? Anh ấy không phải sao? Nhưng tôi thấy anh ấy lúc nào cũng mặc vest, rất giống mà."

"Anh ấy là họ hàng nhà tôi," Chiến Cảnh Hi lấp liếm, "Tôi ra ngoài làm việc, mẹ tôi không yên tâm, nên để anh ấy đi cùng tôi mỗi ngày."

Điền Điềm nghe xong vừa hâm mộ vừa cười toe toét với cô: "Cô xinh đẹp như vậy, lại còn ngoan ngoãn, nếu tôi là người nhà cô tôi cũng sẽ không yên tâm để cô làm việc trong dàn nhạc đâu, tuy rằng không cần tiếp xúc gần với fan hay khán giả gì đó, nhưng xinh đẹp như vậy lỡ như thu hút phải mấy tên biến thái giả dạng thì sao?"

"..."

"Nhưng cô cũng đừng sợ nhé, nếu sau này thật sự có fan cuồng vì cô mà điên cuồng đập đầu vào tường lao về phía cô, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên bảo vệ cô, tuyệt đối sẽ không để cô bị thương dù chỉ một chút."

Cô ấy nói làm Chiến Cảnh Hi hơi ngơ ngác, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ cũng không thân thiết lắm, nhưng cảm giác cô ấy đối xử với cô rất tốt, rất quan tâm, "Tại sao?"

"Vì cô là mỹ nữ mà, mỹ nữ thì phải được đối xử như vậy." Điền Điềm cười mê mẩn nhìn cô, "Nếu không thì cô nói xem tôi chẳng biết chơi nhạc cụ gì tại sao lại muốn đến dàn nhạc làm việc, đương nhiên là để ngắm mỹ nữ rồi!"

Cô ấy thật sự là...

Loading...