Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 239

Cập nhật lúc: 2024-09-17 02:25:35
Lượt xem: 6

Quả nhiên đêm nay, vừa mới được anh ta ôm vào lòng, tay anh ta đã bắt đầu táy máy.

Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, câu này dùng để miêu tả anh ta quả thực không còn gì thích hợp hơn.

Rõ ràng hận cô ấy như vậy, hận bố cô ấy như vậy, nhưng lại làm chuyện này với cô ấy một cách thuần thục.

Cô ấy thật sự thấy anh ta ghê tởm.

Khoảnh khắc chiếc váy ngủ bị kéo xuống, cô ấy nhìn anh ta với ánh mắt chế giễu, “Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã như vậy rồi, tôi thấy anh cũng rất có bản lĩnh, sao không đón bảo bối của anh về đây luôn đi?”

Người đàn ông đang hưng phấn bỗng nhiên sa sầm mặt mày, “Chiến Cảnh Hi! Tôi đã nói rồi, Bảo bối không phải là người phụ nữ của tôi!”

Chiến Cảnh Hi nhướng mắt, nhìn anh ta một cách uể oải, “Đại thiếu gia, tôi đã mặc kệ như thế này rồi, cũng không thể nào lấy cô ta ra để đối phó với anh, sao anh cứ nhắc đến cô ta là lại như bị giẫm phải đuôi vậy?”

Chu Nghiên Xuyên, ...

Ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô ấy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô ấy một cách u ám, “Chiến Cảnh Hi, tôi nói lại lần cuối cùng, Bảo bối không phải là người phụ nữ của tôi.”

Lần này giọng điệu của anh ta nghiêm khắc hơn so với lúc nãy không biết bao nhiêu lần, vẻ mặt cũng nghiêm túc đến đáng sợ, cứ như thể cô ấy nói như vậy là đang sỉ nhục anh ta lắm vậy.

Bất chợt, cộng thêm việc trong phòng ngủ chỉ có đèn ngủ trên đầu giường đang sáng, cả khuôn mặt anh ta được ánh đèn vàng mờ ảo chiếu vào, trông lạnh lùng và đáng sợ đến lạ thường.

Chiến Cảnh Hi sợ anh ta, suy cho cùng, tâm tư anh ta sâu sắc như vậy, lại là điển hình của kẻ xấu. 

Nhưng cũng chỉ trong một hoặc hai giây, khi đối mặt với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của anh ta, cô ấy thờ ơ đáp lại một tiếng "Ồ".

Có vẻ như chuyện gì cũng chẳng liên quan đến cô, cô cũng hoàn toàn không quan tâm.

Nhìn vào gương mặt có thể coi là chán đời và chẳng liên quan gì đến mình của cô, Chu Nghiên Xuyên cố kìm nén nửa ngày, cơn giận bùng lên: "Chiến Cảnh Hi, đây là thái độ gì của cô?"

"..."

Anh ta thật nực cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-239.html.]

Chiến Cảnh Hi nghĩ, rồi thật sự khẽ cười, cô nhướng mày nhìn anh ta: "Nếu không, Chu đại thiếu gia, anh nói cho tôi biết, bây giờ tôi nên có thái độ gì?"

Bàn tay đang nắm chặt cằm cô siết mạnh hơn, Chu Nghiên Xuyên mím chặt môi mỏng, cúi người xuống: "Cô cố ý?"

Bị chọc trúng tim đen, ánh mắt Chiến Cảnh Hi khẽ đảo: "Anh nói gì? Tôi không hiểu."

"Hừ!" Tiếng cười trầm thấp và dịu dàng vang lên bên tai, bàn tay to lớn của Chu Nghiên Xuyên ngang nhiên đưa về phía một nơi nào đó: "Cô nghĩ rằng làm như vậy có thể chọc giận tôi, tôi sẽ không chạm vào cô nữa sao?"

Chiến Cảnh Hi sững người, còn chưa kịp sắp xếp lời nói, đã nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói tiếp: "Đại tiểu thư, cần tôi nhắc lại cho cô một lần nữa không? Chỉ cần tôi muốn, cô chỉ có thể chấp nhận!"

Vừa dứt lời, anh ta liền dùng hành động thực tế để chứng minh câu nói này.

Đã mấy ngày rồi không làm, Chiến Cảnh Hi lập tức hét lên đau đớn: "Chu Nghiên Xuyên, đồ khốn nạn!!"

"Ừ, chỉ khốn nạn với mình cô thôi, Đại tiểu thư!"

Chương 128: Nếu không, tôi còn phải tạo ra một mạng người với anh nữa sao?

Đau!

Chiến Cảnh Hi cắn chặt môi, ngay sau đó, móng tay cô cắm sâu vào bờ vai rộng lớn của người đàn ông: "Cút! Chu Nghiên Xuyên, cút ra cho tôi!"

Tình thế đã đến nước này, làm sao có thể rút lui, huống hồ anh ta đã nhịn rất nhiều ngày rồi.

Cơn đau qua đi rất lâu sau, cuối cùng, cô cũng chấp nhận, cũng là do tức giận, chỉ cần đau là cô lại bấu chặt vào vai và lưng anh ta.

Gần kết thúc, cô mới chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là tên khốn này lại không dùng biện pháp an toàn!

Và hình như đêm hôm trước khi nhập viện anh ta cũng không dùng, mà sau đó, sau đó cô lại nhập viện, hoàn toàn quên mất chuyện uống thuốc.

Chẳng lẽ xui xẻo đến mức này sao?

Chiến Cảnh Hi đang bực bội suy nghĩ, người đàn ông đã làm xong công tác vệ sinh một cách tự nhiên ôm cô vào lòng.

Anh ta bây giờ thật sự khiến cô nghẹt thở: "Chu Nghiên Xuyên, anh có thể đừng phiền phức như vậy được không?"

Loading...