Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 225

Cập nhật lúc: 2024-09-16 17:03:06
Lượt xem: 10

Chị Cầm biết ơn nhìn cô. Tuy là do Chu Nghiên Xuyên tìm đến, tiền lương cũng do anh ta trả, nhưng cùng là phụ nữ, chị Cầm rất thích Chiến Cảnh Hi. Xinh đẹp, cá tính, lại không hề có vẻ ta đây của con nhà giàu. Vì vậy, dù rất sợ Chu Nghiên Xuyên, nhưng chị Cầm vẫn lấy hết can đảm bê hộp cơm lên tủ, khoe khoang: "Cửa hàng đó đông khách lắm, tôi thêm tiền họ cũng không cho tôi chen hàng đâu. Xin lỗi bà chủ nhé, để bà chủ đợi lâu rồi, chắc là đói lắm rồi. Nào, để tôi dọn ra cho cô, mau ăn đi."

Nhìn dáng vẻ bận rộn của chị Cầm, Chiến Cảnh Hi có chút cảm động. Dù sao cũng không có họ hàng thân thích, khi chị Cầm đưa đũa cho cô, cô chân thành nói lời cảm ơn.

Chị Cầm ngẩn người, sau đó vội vàng xua tay: "Bà chủ khách sáo rồi, đây đều là việc tôi nên làm."

Chu Nghiên Xuyên đứng bên cạnh nhìn hai người chủ tớ thân thiết, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu. Anh ta đặt túi giấy trên tay lên bàn trà, lạnh lùng gọi chị Cầm: "Vứt mấy thứ rác rưởi này đi."

"Hả?" Chị Cầm ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của anh ta. "Lạ thật, lúc nãy tôi đi không có cái này mà, hơn nữa cái này trông rất tươi mới và đắt tiền, sao phải vứt đi?"

Vừa dứt lời, chị Cầm đã cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này chị Cầm mới chú ý tới ánh mắt Chu Nghiên Xuyên đang nhìn mình như d.a.o găm, sợ đến mức toàn thân run lên. Chị Cầm vội vàng xách hộp cam lên. "Tôi vứt ngay! Tôi vứt ngay!!"

Chu Nghiên Xuyên nhìn sang giá treo quần áo với vẻ mặt không đổi, lạnh lùng nói từng chữ: "Cả áo khoác lông vũ của bà chủ nữa, vứt đi."

Chị Cầm: "..."

Chị Cầm nhìn chiếc áo khoác lông vũ mới tinh, trông rất đắt tiền kia, lần đầu tiên thực sự hiểu được ý nghĩa của câu mà giới trẻ bây giờ hay nói: "Đúng là đầu óc có vấn đề".

Đồ ăn không thích cũng coi như xong đi, một cái áo khoác thì đã làm gì anh ta chứ?!

Tâm trạng tốt của Chiến Cảnh Hi cũng bị phá hỏng hoàn toàn. Cô nắm chặt đôi đũa trên tay, nhìn người đàn ông lạnh lùng như bậc đế vương kia: "Chu Nghiên Xuyên, có bệnh thì đi khám bác sĩ đi, đừng trút giận lên đồ của tôi!"

"Đồ của cô?" Người đàn ông nhướng mày nhìn hộp cam chướng mắt kia. "Đại tiểu thư, cô nói đây là đồ của cô?"

Chiến Cảnh Hi nhìn anh ta như nhìn kẻ ngu: "Anh Phó mua đến thăm tôi, đương nhiên là đồ của tôi!"

Anh Phó?

Cô gọi người đàn ông đó là anh Phó?

Gân xanh trên thái dương giật giật, Chu Nghiên Xuyên siết chặt hàm răng: "Nếu vậy thì tôi càng phải vứt nó đi như rác rưởi!"

"Tại sao? Tôi đã nói đây là đồ của tôi rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-225.html.]

"Vì tôi cảm thấy nó không nên xuất hiện ở đây."

Chiến Cảnh Hi: "..."

Nhắm mắt lại, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình: "Được rồi, cam không nên xuất hiện ở đây, anh muốn xử lý thì cứ xử lý. Nhưng áo khoác lông vũ của tôi thì đã làm sao? Sao anh lại muốn vứt nó đi?"

"Bẩn rồi."

Chiến Cảnh Hi lại một lần nữa: "..."

Nếu không phải vì nể mặt chị Cầm đã vất vả mua đồ ăn về cho cô, mà nếu cô lật bàn thì cô lại phải dọn dẹp, cô thật sự muốn hất cả phòng bệnh này cùng với cơm canh lên mặt anh ta!

"Bẩn thì có thể giặt, tôi thích cái áo này, anh không được vứt nó đi!"

Chu Nghiên Xuyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn phồng má của cô, thản nhiên nói: "Tôi sẽ mua cho cô cái mới."

"..."

Không khí trở nên căng thẳng.

Chị Cầm đứng bên cạnh, không dám thở mạnh. Hai người này, chị Cầm không dám đắc tội ai cả. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cũng là vì muốn Chiến Cảnh Hi sau này sống thoải mái hơn một chút, chị Cầm vẫn xách hộp cam cùng chiếc áo khoác lông vũ ra ngoài.

Chị Cầm đi rồi, Chiến Cảnh Hi hoàn toàn không còn muốn ăn nữa. Cô dựa vào đầu giường, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chu Nghiên Xuyên,"

Cô cười lạnh gọi tên anh ta: "Đối với anh, tôi mới là rác rưởi, sao anh không v

Khi nhìn rõ bên trong toàn là cam, giống hệt như hộp cam mà Chu Nghiên Xuyên bảo cô vứt đi lúc trước, cô sững sờ, ngây người lấy ra một quả, "Bà chủ, chỗ này cũng toàn là cam, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là do Chu tiên sinh mang tới đúng không?"

Chiến Cảnh Hi nhìn quả cam tròn vo, hồi lâu không nói gì.

...

Trong một quán bar ở trung tâm thành phố.

Loading...