Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 215

Cập nhật lúc: 2024-09-16 10:21:23
Lượt xem: 8

"Cái đó..." Thương Tấn Bắc nghẹn lời, tức giận đến mức không nói nên lời. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cố Tĩnh muốn ra tay với Chiến Kiến Đông, đương nhiên phải điều tra toàn bộ Chiến gia. Nếu anh ta có ý đồ với đại tiểu thư Chiến gia như anh ba, anh nghĩ Cố Tĩnh còn đi làm cảnh sát sao? Với năng lực của anh ta, sớm đã có thể dễ dàng kéo cả nhà Chiến Kiến Đông đi chôn cùng người thân của anh ta rồi!"

"Bọn họ không xứng!"

Thương Tấn Bắc lại lần nữa...

Anh ta hít sâu một hơi, vẻ mặt bất lực. "Được rồi, được rồi, hai vợ chồng đó không xứng, cả nhà họ Chiến đều không xứng. Vậy anh ba yêu quý của tôi, tôi có thể hỏi anh, nếu anh ghét đại tiểu thư Chiến gia như vậy, bây giờ có người quan tâm chăm sóc cô ấy, anh phải cảm thấy rất vui mới đúng chứ? Dù sao người ta chăm sóc cũng không kém anh, vậy tại sao anh lại khó chịu với Phó Viễn Hàng đó? Bây giờ anh không rời nửa bước thủ ở bên giường bệnh của đại tiểu thư Chiến gia là vì cái gì?"

"..."

Cuộc gọi kết thúc đã lâu, trong đầu Chu Nghiên Xuyên vẫn còn văng vẳng câu nói của Thương Tấn Bắc, bây giờ không rời nửa bước ở bên giường bệnh của đại tiểu thư Chiến gia là vì cái gì?

Anh ta nhìn Chiến Cảnh Hi đang ngủ say, trong phút chốc, lại không có câu trả lời.

Lúc này, ở phòng khám của bệnh viện.

"Xin lỗi ông chủ, tôi không ngăn được anh ta!"

Hứa Diễm vừa kiểm tra xong, vẻ mặt áy náy xin lỗi Phó Viễn Hàng.

"Cậu đã làm rất tốt rồi." Phó Viễn Hàng nói rồi nhìn vết bầm tím trên mặt anh ta. "Mấy ngày nay cậu cứ nghỉ ở nhà đi."

"Không cần đâu老板, tôi không sao!" Hứa Diễm lắc đầu, cú đá của Chu Nghiên Xuyên tuy mạnh, nhưng cũng không đánh vào chỗ hiểm. Hơn nữa, anh ta cũng đã qua huấn luyện, không đến mức bị đá một cái là ngã quỵ.

"Chỉ là vết thương nhẹ, vài ngày là khỏi. Bây giờ quan trọng nhất là Chiến tiểu thư. Sếp, anh nói xem, tại sao Chiến tiểu thư lại chịu ấm ức như vậy? Chúng ta có nên nói cho người nhà cô ấy biết không?"

Phó Viễn Hàng trầm ngâm vài giây. "Chờ cô ấy tỉnh lại rồi hãy nói."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-215.html.]

"Chờ Chiến tiểu thư tỉnh lại?" Hứa Diễm không hiểu. "Tên cầm thú đó bây giờ không cho chúng ta gặp Chiến tiểu thư, làm sao chúng ta biết cô ấy tỉnh lại khi nào? Tôi thấy hình như cô ấy bệnh khá nặng."

Ở Mỹ, anh ta đã biết thể chất của đại tiểu thư Chiến gia rất yếu. Hôm nay gặp lại, quả thực rất kinh hãi.

Sao đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng đã khám bác sĩ và truyền dịch rồi, mà sốt cao vẫn nghiêm trọng như vậy?

"Muốn gặp sẽ có cách gặp." Phó Viễn Hàng nhìn về phía khu nội trú. Đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất Kinh đô, Chiến Cảnh Hi mỗi lần ốm đều đến đây khám, điều này anh ta đã biết từ lâu. Chỉ là anh ta cũng không biết, sức khỏe cô ấy lại kém như vậy.

Anh ta không khỏi nhớ lại lần đó ở nhà cũ, khi nghe Chiến lão gia nhắc đến Chiến Cảnh Hi, ánh mắt của ông vừa tiếc nuối vừa bất lực.

Nghĩ đến lúc đưa Chiến Cảnh Hi đến bệnh viện, cô ấy mặt đỏ bừng, liên tục nói mê sảng, anh ta nhíu mày, đẩy gọng kính lên.

Trên người Chiến Cảnh Hi có phải đang che giấu bí mật nào không thể nói ra của Chiến gia?

Hứa Diễm đương nhiên tin tưởng sếp của mình. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi ở phòng bệnh, sếp của anh ta và Chu Nghiên Xuyên đối đầu, anh ta trăm mối vẫn không hiểu. "Tên cầm thú đó cho dù có âm mưu từ lâu, trà trộn đến bên cạnh Chiến tiểu thư làm vệ sĩ, thì ở Kinh đô, thân phận gì có thể lớn hơn Chiến tiểu thư? Sếp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể cứ trơ mắt nhìn Chiến tiểu thư bị tên bẩn thỉu đó bắt nạt chứ?"

"..."

Chiến Cảnh Hi bị đói đánh thức giấc vào lúc nửa đêm. Vừa mở mắt ra, cô ấy đã biết mình lại nằm trong bệnh viện.

Những ký ức rời rạc ùa về trong đầu, cô ấy thở dài ngồi dậy. Phòng bệnh trống rỗng, chỉ có đèn ngủ cạnh giường sáng lên.

Cô ấy nhìn ánh sáng vàng nhạt, đột nhiên nhớ đến người phụ nữ mặc váy trắng trong mơ, cổ họng lập tức nghẹn lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chăn trên người.

Rõ ràng đã nhiều năm không mơ thấy nữa, sao lại mơ thấy nữa rồi?

Hơn nữa, giấc mơ lại giống như trước, chỉ cần mơ thấy bà ấy, nhất định sẽ sốt cao đến mức phải nhập viện.

Loading...