Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-09-09 10:37:38
Lượt xem: 18

"Nếu đại tiểu thư cảm thấy c.h.é.m tôi một nhát sẽ đỡ đau hơn, vậy cũng được."

Anh ta nói với vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc, thậm chí nghiêm túc đến mức Chiến Cảnh Hi còn nghi ngờ nếu lúc này trong tay anh ta có một con dao, anh ta sẽ thật sự ném cho cô để cô c.h.é.m anh ta.

"Chu Nghiên Xuyên," Cô l.i.ế.m môi khô khốc, đôi mắt mèo xinh đẹp nhìn anh ta với vẻ hoang mang, "Sao đôi lúc tôi cảm thấy anh cứ như tên biến thái thần kinh vậy?"

Bàn tay to đang nắm vô lăng của người đàn ông vô thức siết chặt.

Biến thái thần kinh sao?

Anh ta có như vậy, cũng là do nhà họ Chiến ép thành.

 Chương 12: Tôi tự tay xử lý cho công chúa điện hạ

Chiến Cảnh Hi đợi mãi mà anh ta không lên tiếng, cô bĩu môi: "Chu lão đại, tôi đã nói với anh bao giờ chưa, người khác hỏi anh mà anh không trả lời, trông anh rất khó chịu đấy."

Nói xong, cô cũng lười nhìn anh ta nữa, cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương.

Không sâu lắm, nhưng nhìn cũng khá ghê rợn, không biết có để lại sẹo không nữa?

"Là sơ suất của tôi tối nay." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, "Đợi lát nữa tôi tự tay xử lý cho công chúa điện hạ, được chứ?"

Anh ta tốt nghiệp trường quân đội hàng đầu, sau đó lại thực hiện không ít nhiệm vụ, xử lý một vết thương nhỏ như thế này, thậm chí có khi chẳng cần xử lý, cũng là chuyện dễ như ăn cháo, còn kỹ thuật của anh ta, Chiến Cảnh Hi đã được chứng kiến từ ba năm trước rồi.

Quả thật, rất tuyệt vời.

Rất lợi hại.

Trong suốt quá trình đó, dù cô rất căng thẳng và sợ hãi, nhưng lại không hề cảm thấy đau chút nào.

Nghĩ đến những hình ảnh xa xưa ấy, ánh mắt Chiến Cảnh Hi vô thức trở nên dịu dàng, cô nghiêng đầu, đôi mắt mèo không chớp nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Thấy anh ta vẫn nhíu mày, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang cánh tay phải của cô, dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, cô bỗng có chút hoang mang.

Người đàn ông này, dường như thật sự rất quan tâm đến bất kỳ một vết thương nào trên người cô.

Đôi lúc cô cũng nghĩ, rốt cuộc cô nên khen anh ta tận tâm tận lực, hay nên nói, phần lớn thời gian, sự quan tâm của anh ta dành cho cô đã vượt quá phạm vi của một vệ sĩ.

Nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Dù sao người ta cũng đã nói rồi, cũng gián tiếp thừa nhận, chỉ thích 'bự'.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-21.html.]

Mà cô bây giờ tuy 'bự' hơn so với trước một chút, nhưng vẫn còn kém xa so với tiêu chuẩn 'an lạc chết' của anh ta.

Nhưng cũng có khả năng, khi 'bự' đến mức anh ta mong muốn, anh ta cũng chưa chắc đã thích cô.

Còn cô, cũng không thể nào để 'bự' đến mức đó.

Mệt lắm.

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, xe đã đến khách sạn.

Lúc xuống xe, Chiến Cảnh Hi mới phát hiện ra chiếc xe cô ngồi suốt nãy không phải là chiếc Porsche 911 của anh trai cô, Chiến Cảnh Chi, mà là một chiếc Lamborghini Urus phiên bản cao cấp.

Cô lập tức không ngồi yên được nữa: "Chu bảo tiêu, đừng nói với tôi là anh quẹt thẻ của tôi để mua chiếc xe này đấy nhé."

Cô đúng là tiểu thư nhà giàu có, nhưng có tiền cũng không thể tiêu hoang như vậy được.

Hơn nữa, là một vệ sĩ chuyên nghiệp, anh ta tiêu tiền có phải hơi quá tay rồi không?!

Bắt gặp ánh mắt 'Anh đang làm cái trò gì vậy' của cô, Chu Nghiên Xuyên lờ đi những hành động phá hoại của Điền Ngữ Nhu, khẽ nhếch môi thản nhiên nói: "Mượn bạn."

"???"

"Bạn bè?! Anh có bạn ở Đế đô á?!"

"Kỳ lạ lắm à?" Anh ta từng học quân sự ở đây, chuyện này cô biết.

"Không phải..." Chiến đại tiểu thư nhìn chiếc xe sang trọng xa hoa này, rồi lại nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ bình thản, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình hơi thiếu tải.

Ngay sau đó, mọi chuyện xảy ra vào buổi tối ùa về trong tâm trí cô.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng trong vài giây, cô ngơ ngác nhìn anh ta hỏi: "Vậy, lúc anh đến đồn cảnh sát cũng là nhờ bạn anh giúp à?"

"Ừ."

"Bạn anh giàu lắm à?"

"Bình thường."

"!!!"

Người ta có thể mua Lamborghini, lại còn khiến một vị Cục trưởng Cảnh sát phải khúm núm gọi là 'bình thường'? Có phải anh ta ở bên cạnh cô tiểu thư nhà giàu này quá lâu nên quên mất mình chỉ là một tên vệ sĩ nghèo kiết xác rồi không?

Loading...