Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 199

Cập nhật lúc: 2024-09-15 17:28:47
Lượt xem: 10

Khoảng thời gian này cô sống trong mơ màng, thật sự không nghĩ nhiều đến chuyện bên ngoài, vừa rồi nếu không phải bố cô nhắc đến trên bàn ăn, cô cũng không biết anh đã tiếp quản Phó thị được một thời gian rồi.

Cúi đầu, Phó Viễn Hàng nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn cô đưa ra, cả người có chút ngẩn ngơ, anh cũng không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào.

Bảy năm, tròn bảy năm.

Có lẽ nếu không có cô, năm đó anh đã tự kết liễu đời mình ở Dung Thành rồi cũng nên.

Chính cô, trong cơn mưa lớn đó, giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ đã cứu rỗi anh.

Anh từng nghĩ, họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa, anh cũng từng nghĩ, cô biết anh lên chức thì nhất định cũng sẽ giống như rất nhiều người ở Kinh Đô chế giễu anh, không ngờ, cô lại chân thành chúc mừng anh như vậy.

Yết hầu khẽ động đậy, Phó Viễn Hàng với vẻ mặt phức tạp đưa tay phải ra, tay cô gái mềm mại hơn anh tưởng tượng.

"... Cảm ơn." Nói khẽ hai chữ này xong, anh nhanh chóng buông tay cô ra.

"Hihi." Chiến Cảnh Hi tinh nghịch cười với anh, dưới ánh đèn đường, mái tóc màu trà của cô bị gió thổi tung,映襯với khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của cô, đẹp như một bức tranh sơn dầu: "Nói ra thì em mới là người phải cảm ơn anh đàng hoàng, mấy lần thất hứa với anh rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha Phó tiên sinh, sau này anh làm chủ Phó thị rồi, có phải sẽ rất bận không?"

Phó Viễn Hàng: "Nếu là Chiến đại tiểu thư hẹn anh, lúc nào cũng rảnh."

"..."

Trên đường về căn hộ, Chiến Cảnh Hi cảm nhận rõ ràng áp suất không khí trên người anh rất thấp.

Không chọc nổi anh, cô chỉ có thể cố gắng tránh xa anh.

Vì vậy, trên đường đi, cô cũng không hề lên tiếng.

Cô cứ nghĩ làm vậy là đủ để anh tha cho cô rồi, không ngờ vừa vào căn hộ, anh đã ép cô vào cửa.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô: "Chiến đại tiểu thư, tôi bảo cô tránh xa Phó Viễn Hàng ra, cô không nhớ à?"

"..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-199.html.]

Chiến Cảnh Hi cảm thấy anh thật nực cười, đôi mắt mèo trong veo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú âm trầm của anh hai giây, sau đó cô mỉm cười: "Chu Nghiên Xuyên, tôi nói anh nghe, từ đầu đến cuối ở bên tôi chẳng qua là muốn ngủ với tôi, lợi dụng tôi, trả thù tôi, tôi cũng đã để anh ngủ, để anh lợi dụng, để anh trả thù rồi, anh cần gì phải biểu hiện như một kẻ ghen tuông chỉ vì tôi thân thiết với một người đàn ông khác sao?"

Giọng điệu mỉa mai khiến Chu Nghiên Xuyên cau mày: "Chiến Cảnh Hi! Cần tôi nhắc cô không? Bây giờ cô vẫn mang tên tôi đấy."

Chậc.

Lại còn gọi cả tên họ cô với vẻ hung dữ như vậy.

Căn hộ nhỏ xíu này, lại chỉ có hai người họ, cô đâu có điếc, anh cần gì phải như vậy không?

"Ồ, chuyện này thật sự không cần Chu đại thiếu gia nhắc nhở, tôi nhớ mà." Cô chán ghét nhìn anh: "Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng chỉ là vợ sắp cưới thôi đúng không?"

Chu Nghiên Xuyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô với ánh mắt sâu thẳm: "Vậy nên, đây là lý do cô cứ phải tìm cách tiếp cận Phó Viễn Hàng à? Ly hôn với tôi rồi, chuẩn bị cân nhắc anh ta?"

"..."

Chiến Cảnh Hi thật sự muốn cười vào mặt anh, cũng thật sự không chịu nổi bộ dạng cố chấp như kẻ điên của anh, cô lười biếng hùa theo anh: "Nếu anh ta nói muốn cưới tôi, cũng không phải là không thể."

Lúc này, cô còn chưa biết rằng, một ngày nào đó trong tương lai, câu nói này sẽ trở thành sự thật, cô thật sự sẽ gả cho Phó Viễn Hàng.

Chương 107: So với việc một ngày nào đó trong tương lai sẽ sảy thai

Chu Nghiên Xuyên nhìn vẻ mặt này của cô là biết cô đang nghĩ gì, Phó Viễn Hàng có ngoại hình kia, cô không phải là rất thích sao.

Anh nheo mắt, giọng nói trầm xuống vài phần: "Chiến đại tiểu thư, cô sẽ không có cơ hội này đâu."

Chiến Cảnh Hi vốn cũng không nghĩ đến chuyện này, vừa rồi nói như vậy chỉ là muốn chọc tức anh thôi, cô lười biếng đáp một tiếng "Ồ", rồi nói một cách thờ ơ: "Không có thì không có thôi, có gì to tát đâu."

Chu Nghiên Xuyên: "..."

Nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đen như mực, anh cứng rắn nói: "Sao nghe giọng điệu của cô có vẻ rất nóng lòng tìm người tiếp theo vậy?"

Ghi chú:

Tôi cảm thấy ấm ức: Cảm thấy ấm ức, tủi thân

Loading...