Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 165

Cập nhật lúc: 2024-09-14 18:43:03
Lượt xem: 17

Phòng trà bật điều hòa rất ấm, cả hai đều mặc áo sơ mi ngồi ở đây, khí chất ngút trời, người không biết còn tưởng đang diễn ra cuộc đàm phán thương mại nghiêm túc nào đó.

Nhưng chỉ được vài giây thành thật, Thương Tấn Bắc lại không nhịn được lên tiếng, "Vậy tam ca anh định treo Chiến đại tiểu thư chơi đến bao giờ, anh đừng trách em không nhắc nhở anh nhé, nhìn Chiến đại tiểu thư dứt khoát dọn ra khỏi chỗ anh rồi ném cho anh tờ đơn ly hôn đã ký, em thấy cô ấy tuyệt đối không phải là kiểu tiểu thư nhà giàu ngây thơ như em tưởng tượng trước đây đâu, hơn nữa con thỏ đáng yêu đến mấy bị dồn vào đường cùng, nó cũng sẽ cắn người đấy, anh cẩn thận chơi dở nhé!"

Chơi dở?

Khóe miệng Chu Nghiên Xuyên nhếch lên khinh thường, Chiến Cảnh Hi, người phụ nữ đó, rất trọng tình.

Hôm nay đừng nói là Chiến Kiến Đông xảy ra chuyện, cho dù là Tô Noãn Noãn, hoặc bất kỳ ai bên cạnh cô ấy, cô ấy nhất định cũng sẽ cuống cuồng tìm anh ta như vậy.

Huống hồ, rất nhiều chuyện cô ấy còn chưa biết manh mối gì.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tam ca, nếu anh đã quyết tâm bắt đầu rồi, vậy sao còn bắt người ta Chiến đại tiểu thư quay về cái căn hộ tồi tàn của anh làm gì, anh không nỡ sao?" Thương Tấn Bắc lại nghi ngờ hỏi.

Chu Nghiên Xuyên lập tức nhìn anh ta như nhìn kẻ thiểu năng, "Cậu dùng mắt nào nhìn ra tôi không nỡ?"

"Em dùng hai mắt đều thấy!" Thương thiếu gia vừa nói vừa nháy mắt với anh ta, sau đó lại sờ sờ trái tim nhỏ bé khỏe mạnh của mình, "Trong lòng em còn cảm nhận được đấy, nếu không thì tam ca anh nói cho em biết, sao anh nhất định phải bắt đại tiểu thư quay về cái căn hộ tồi tàn đó ở với anh?"

Bị hỏi đến phiền lòng, Chu Nghiên Xuyên ném cho anh ta một câu, "Ngoài hành hạ cô ta ra, còn có thể vì cái gì?"

"Hành hạ?" Thương thiếu gia gian xảo nhướng mày, "Chuyện động tay động chân với phụ nữ tam ca anh chắc chắn không làm đâu, vậy thì chỉ có thể là hành hạ trên giường thôi nhỉ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-165.html.]

Chu Nghiên Xuyên, ...

"Không trả lời là mặc định rồi nha!" Thương thiếu gia bĩu môi nói, "Tam ca anh à, đừng tưởng tim với thận cách xa nhau thì không sao, đôi khi mọi chuyện nó ngoan lắm, đi thận đi thận, thế là tim bị cướp mất, Chiến đại tiểu thư không nói gì khác, với anh đúng là một lòng một dạ, lại còn yếu đuối như vậy, anh đừng hành hạ cô ấy quá nhé, nếu không em sẽ coi thường anh đấy!"

Chu Nghiên Xuyên một lần nữa, ...

Mẹ anh ta nói đúng, cái miệng này của anh ta, hồi ở bệnh viện chắc chắn bị bế nhầm rồi.

Anh ta im lặng hồi lâu, chỉ thong thả uống trà, Thương Tấn Bắc hơi sốt ruột, "Tam ca, không phải, cho dù anh không có chút tình cảm nào với Chiến đại tiểu thư, vậy anh thật sự không sợ đại tiểu thư bây giờ đi tìm Chiến Minh Hàn sao? Còn có Chiến Mặc Nghiêu nữa, họ đều họ Chiến đấy?"

Nhấc mí mắt lên, Chu Nghiên Xuyên nhìn anh ta với vẻ mặt nửa cười nửa không, "Cậu tưởng Chiến Minh Hàn không biết?"

"!!!" Thương Tấn Bắc mở to mắt, "Không, không phải, ý tam ca là, Chiến Minh Hàn bây giờ cái gì cũng biết, anh ta không muốn quản? Tại sao? Lúc chuyện đó xảy ra Chiến Minh Hàn cũng mới mười tuổi, trí nhớ anh ta tốt, tam quan anh ta ngay thẳng vậy sao? Em nghe nói, quan hệ của anh ta với Chiến Kiến Đông tuy bình thường, nhưng anh ta rất thương Chiến đại tiểu thư, huống chi vợ nhỏ của anh ta còn là bạn thân nhất của Chiến đại tiểu thư, có tầng quan hệ này, chỉ cần Chiến đại tiểu thư đi tìm anh ta, dù thế nào anh ta cũng sẽ ra tay chứ?"

Chu Nghiên Xuyên thong thả đặt cốc trà xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tĩnh lặng mà sâu xa, một lúc lâu sau, mới bình tĩnh nói, "Vậy phải xem Chiến đại tiểu thư chọn thế nào."

"..."

Cũng không biết tại sao, Thương Tấn Bắc nhìn anh ta ung dung như vậy, lại nghĩ đến dáng vẻ chật vật của Chiến Cảnh Hi bây giờ, anh ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an.

"Tam ca." Anh ta định nói lại thôi, "Có vài lời có lẽ em không nên nói nữa, nhưng em cảm thấy em vẫn nên..."

"Không nên nói thì đừng nói." Chu Nghiên Xuyên lười nghe anh ta lải nhải, ngắt lời.

Loading...