Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 134

Cập nhật lúc: 2024-09-13 21:57:56
Lượt xem: 3

Mà rõ ràng, dáng vẻ của anh đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí cô rồi.

Rất lâu sau, cô mới lẩm bẩm, “Một, một năm trước, sao anh lại…”

Sao lại không hề thể hiện ra trước mặt cô?

Chu Nghiên Xuyên dường như nhìn ra tâm sự của cô, anh dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoang mang của cô, “Anh đã nói rồi, nếu không muốn có tương lai với Đại tiểu thư, anh sẽ không chạm vào em, chạm vào em, thì phải chịu trách nhiệm với em, còn chuyện trước đây không nói, anh chỉ là cảm thấy thời cơ chưa chín muồi.”

Chiến Cảnh Hi ngơ ngác, “Vậy, vậy bây giờ anh cảm thấy thời cơ đã chín muồi rồi?”

Nghe vậy, Chu Nghiên Xuyên đưa tay véo nhẹ má cô, đôi môi mỏng mấp máy ý cười, “Ít nhất bây giờ nếu Đại tiểu thư muốn mua một cái túi xách, anh cũng có thể mua được.”

Chiến Cảnh Hi, …

Đúng là cô rất thích mua túi xách, nhưng sau khi ở bên anh, cô chưa bao giờ yêu cầu anh phải mua cho cô, ngược lại sau khi công ty công nghệ của anh bắt đầu có lãi, anh thật sự đã mua cho cô rất nhiều, hơn nữa là kiểu cô không muốn cũng không được!

Nói thật, mỗi lần anh không chớp mắt mua cho cô những chiếc túi xách phiên bản giới hạn siêu đắt, cô đều có cảm giác cho dù sau này anh kiếm được nhiều tiền hơn, anh cũng sẽ chỉ tiêu xài cho cô, bởi vì, anh hầu như rất ít khi mua đồ cho mình.

“Vậy tại sao anh lại muốn tổ chức đám cưới vào ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi của em?” Ngày sinh nhật của cô chỉ là một ngày bình thường không thể bình thường hơn.

Ánh mắt Chu Nghiên Xuyên nhìn cô dần trở nên khó hiểu, bàn tay to lớn đưa lên vuốt ve mái tóc lòa xòa trên trán cô, giọng nói trầm ấm mới từ từ vang lên, “Bởi vì anh muốn tặng một món quà đặc biệt cho Đại tiểu thư vào ngày hôm đó.”

Chương 71: Anh ấy đối xử tốt với em chứ?

“Món quà đặc biệt?” Chiến Cảnh Hi tò mò chớp mắt nhìn anh, “Là gì vậy?”

“Đến ngày đó Đại tiểu thư sẽ biết.”

“…”

Ban đầu sự tò mò của Chiến Cảnh Hi đã bị anh khơi dậy, anh lại nói như vậy, cô lập tức càng tò mò hơn, “Còn lâu mới đến ngày đó, Chu lão đại, anh nói cho em biết trước được không? Nếu không anh biết đấy, em sẽ tò mò c.h.ế.t mất.”

“Nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-134.html.]

“…Vậy anh hé lộ cho em một chút xíu được không?”

“Không được.”

“Ơ, chỉ hé lộ một chút cũng không được à, anh keo kiệt quá đấy, Chu lão đại, Chu bảo tiêu, Chu Nhị Thập Bát,” Chiến đại tiểu thư lắc lắc bàn tay to lớn của anh, nũng nịu làm nũng, “Chu Kiều Kiều, nói cho người ta biết một chút xíu được không?”

Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, đôi môi mỏng thốt ra mấy chữ không chút tình cảm, “Làm nũng cũng vô dụng.”

Đúng là đồ đàn ông chó c.h.ế.t lạnh lùng!

Khơi dậy sự tò mò của cô, lại không cho cô ăn một miếng.

Tức giận đến mức phồng má, ngay sau đó, cô nảy ra một ý, nhón chân ôm lấy cổ anh, “Làm nũng không được, hôn một cái thì được chứ, Chu bảo tiêu của em?”

Chu Nghiên Xuyên, …

Đối mặt với nụ hôn thơm tho mà cô chủ động dâng lên, anh vừa định nói như vậy cũng không được, thì khóe mắt lại liếc thấy bóng dáng cao lớn nho nhã của Phó Viễn Hàng.

“Nói hay không! Không nói em sẽ thật sự hôn anh đấy…Ưm”

Chưa để cô nói hết câu, Chu Nghiên Xuyên đã dùng môi mình chặn lại.

Ánh trăng mê người, hoa cỏ trong vườn đều đã ngủ say, mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, dưới ánh trăng mờ ảo, người đàn ông vạm vỡ ôm chặt lấy người phụ nữ yếu đuối, hôn say đắm, dưới sự chênh lệch chiều cao cực lớn, tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt.

Phó Viễn Hàng đứng ở một vị trí không xa không gần, hai tay nắm chặt thành quyền, trên khuôn mặt anh tuấn nho nhã là nỗi buồn không nói nên lời.

Trong đôi mắt đen sau cặp kính gọng vàng như có thứ gì đó vỡ vụn.

Còn Chiến Cảnh Hi thì bị nụ hôn kiểu Pháp bất ngờ này của anh làm cho ngây người, trời biết, lúc nãy cô chỉ định hôn phớt một cái thôi!

Hơn nữa người này ở nhà cũ không phải luôn rất giữ mình sao?

Sau khi ở bên nhau, có mấy lần qua đêm ở nhà cũ, cô một mình buồn chán, tìm mọi cách câu dẫn anh, anh cũng không lại gần.

Hôm nay là bị gió gì vậy?!

Loading...