Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 132

Cập nhật lúc: 2024-09-13 20:37:35
Lượt xem: 5

Một người thâm trầm nội tâm.

Chỉ là Phó Viễn Hàng thuộc kiểu trầm ổn, dày dặn, tuy mới gặp vài lần, anh ta lại che giấu sự sắc bén, nhưng không khó để nhận ra anh ta có tham vọng không nhỏ, còn về nhân phẩm thì vẫn cần phải xem xét thêm, nhưng nhìn chung, lớn lên trong môi trường như vậy mà không sa ngã, ngược lại còn dựa vào chính mình để tạo dựng sự nghiệp, thì nhân phẩm chắc cũng không có vấn đề gì.

Còn Chu Nghiên Xuyên, vệ sĩ đã ở Chiến gia bốn năm này, anh ta cũng là người trưởng thành, chín chắn, dù là làm vệ sĩ hay tiếp quản Cảnh Thịnh, anh ta đều làm rất tốt, nói thật, chiều nay khi ông ấy xem tư liệu mà quản gia Chung điều tra được, thật sự đã bị kinh ngạc.

Một người tốt nghiệp trường quân đội, vậy mà lại hiểu rõ những mánh khóe trên thương trường như vậy, mới lên chức không lâu, nhưng xử lý công việc lại dứt khoát, gọn gàng, tầm nhìn và mọi mặt đều không giống người xuất thân từ một nơi nhỏ bé như vậy.

Ông ấy cũng hiểu đạo lý anh hùng không hỏi xuất xứ, thậm chí có thể nói, ông ấy rất thưởng thức Chu Nghiên Xuyên, chỉ là ông ấy vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu, người đàn ông này, còn lợi hại hơn những gì anh ta thể hiện ra rất nhiều, không phải người dễ dàng bị nắm trong tay.

Chiến lão gia nhìn hai người, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể kết hợp hai người đàn ông này lại với nhau, thì đó chính là chàng rể lý tưởng nhất trong lòng ông ấy.

Phó Viễn Hàng hiểu ý Chiến Cảnh Hi, cúi đầu cười bất đắc dĩ, anh ta lịch sự chào hỏi Chiến Kiến Đông và Phương Tâm Dung.

Chiến gia và Phó gia vốn có quan hệ làm ăn, nay Phó gia sắp đổi chủ, Phó Viễn Hàng rất có khả năng là người chiến thắng cuối cùng, nên vợ chồng Chiến Kiến Đông đương nhiên rất khách sáo chào hỏi anh ta.

Chiến Cảnh Chi vốn là người cuồng công việc, hôm nay vội vàng đến đây là vì muốn nhanh chóng đưa túi xách cho Chiến Cảnh Hi, nhưng dù sao cũng sợ Chiến lão gia làm khó cô ấy, nên mới cố ý đến.

Sau khi chào hỏi Chiến lão gia và Phó Viễn Hàng, anh ta liền đứng dậy ra về.

Chiến Cảnh Hi và Chu Nghiên Xuyên tiễn anh ta ra ngoài.

"Anh, em cảm ơn anh lần nữa vì chiếc túi xách nhé!"

Ra đến sân, Chiến Cảnh Hi nịnh nọt nói với Chiến Cảnh Chi.

Anh ta cười khẩy hai tiếng, xoa đầu cô ấy một cách vô cảm, cuối cùng nói với Chu Nghiên Xuyên đang đi bên cạnh: "Thấy chưa, em gái tôi rất khó nuôi đấy."

Chương 70: Cứ tưởng anh nghĩ em sắp c.h.ế.t rồi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-132.html.]

"Anh—" Chiến Cảnh Hi bĩu môi với anh ta.

Lúc này, Chu Nghiên Xuyên ôm lấy cô ấy, dưới ánh trăng, ánh mắt và giọng nói đều rất dịu dàng: "Khó nuôi thì đúng là có hơi khó nuôi thật, nhưng nhìn đáng yêu xinh đẹp như này thì cũng không sao."

Chiến Cảnh Chi, ...

Thôi được rồi.

Cứ coi như anh ta chưa nói gì.

Dù sao mấy năm nay anh ta cũng không ở bên cạnh cô em gái bảo bối này nhiều, còn Chu Nghiên Xuyên thì không chỉ làm những gì một vệ sĩ nên làm, anh ta quả thực là bảo mẫu của cô ấy.

Chưa kể mấy năm nay anh ta bảo vệ cô ấy chu đáo như vậy, cuộc sống lại chăm lo tỉ mỉ, giống như bố mẹ và anh ta đã nói chuyện, sau khi anh ta đến, em gái anh ta thậm chí còn không gặp ác mộng nữa.

Mấy hôm nay, thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh ta cũng nghĩ, có lẽ Chu Nghiên Xuyên chính là người cứu rỗi em gái anh ta.

Nếu không thì sao sau khi anh ta đến Chiến gia, những lời nguyền rủa trên người em gái anh ta lại ngày càng ít đi?

Đương nhiên anh ta không tin trên đời này có ma quỷ, chỉ là, em gái anh ta...

Liếc nhìn cô gái đang nép vào vòng tay Chu Nghiên Xuyên, khóe môi anh ta nở nụ cười chua xót.

"Cảnh công chúa, gần đây em còn muốn quà gì nữa không, anh mua tặng em luôn."

"Hả?" Cô ấy biết anh trai mình hào phóng với mình, nhưng cũng không đến mức hôm nay mới mua một chiếc túi xách đắt tiền như vậy mà đã lại mua đồ cho cô ấy nữa chứ?

Đây chẳng phải là đang chiều hư cô ấy sao?

"Anh, anh sao vậy?"

“……Tôi biết làm thế nào bây giờ?” Chiến Cảnh Chi liếc cô với vẻ mặt cực kỳ chán ghét, “Nếu không phải vì em sắp kết hôn, em nghĩ anh sẽ chiều em mua sắm như vậy sao?”

Loading...