Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 107

Cập nhật lúc: 2024-09-13 03:53:13
Lượt xem: 4

Một lúc sau, cô ấy mới lẩm bẩm nói tiếp: "Em chỉ là đột nhiên cảm thấy ba hình như già đi nhiều, vừa nãy lúc ăn cơm em còn thấy tóc mai ba có sợi bạc, hơn nữa trong trí nhớ của em, ba luôn coi công ty quan trọng hơn bất cứ thứ gì, mẹ trước đây còn hay nói, ba là người sinh ra để làm việc, nếu sức khỏe cho phép, đến tám mươi tuổi ba cũng không muốn nghỉ hưu, vậy mà bây giờ ba còn chưa đến sáu mươi, đã muốn giao công ty cho anh quản lý rồi, em nhất thời có chút không chấp nhận được."

Âm thầm nhìn bức ảnh gia đình hạnh phúc đến mức như muốn tràn ra khỏi khung hình theo ánh mắt cô ấy một lúc, Chu Nghiên Xuyên đi vòng qua bàn đến bên cạnh cô ấy.

Ghế xoay rất lớn, cô ấy lại nhỏ nhắn mảnh mai, cả người cuộn tròn ở đó, trông bé nhỏ, vẻ mặt hoang mang như một chú nai con lạc đường trong rừng, đáng thương vô cùng.

Ngón tay thon dài nâng cằm nhỏ nhắn của cô ấy lên, anh trầm giọng nói: "Có lẽ ba chỉ là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi."

Chiến Cảnh Hi chớp chớp mắt nhìn anh, giây tiếp theo, cô ấy mềm nhũn ngã vào lòng anh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự tin tưởng dành cho anh: "Vậy Chu lão đại, anh có thể quản lý công ty tốt không? Ba coi trọng công ty còn hơn cả em đấy, à, anh cũng phải chuẩn bị tâm lý nhé, đến lúc đó dù anh làm thế nào, chắc chắn sẽ có người nói xấu anh."

Bàn tay rộng lớn đặt lên mái tóc dài mềm mại của cô ấy, giọng điệu khó hiểu: "Sẽ có những lời nói xấu gì?"

Chiến Cảnh Hi ngẩng đầu nhỏ lên: "Anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?"

"Ừm, thật sự không hiểu, nên muốn nghe đại tiểu thư nói."

Đôi mắt đảo một vòng, Chiến đại tiểu thư nói từng chữ một: "Người khác thì em không biết, nhưng có mấy cổ đông cũ, họ chắc chắn sẽ nói anh như thế này, anh là một tên bảo tiêu lai lịch không rõ ràng thì dựa vào cái gì? Còn nữa, một số phương tiện truyền thông chắc chắn cũng sẽ hỏi anh, hỏi anh cưới Chiến đại tiểu thư có phải là vì tài sản của Chiến gia hay không?"

Trong lúc cô ấy nói, đôi mắt mèo xinh đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt sâu thẳm kia càng không có một chút d.a.o động nào.

"Tài sản Chiến gia?" Giọng nói trầm thấp trong trẻo vang lên, "Tôi cần tài sản Chiến gia để làm gì, hơn nữa tài sản Chiến gia nào có Chiến đại tiểu thư thơm tho."

Chương 58: Di ảnh của Đại tiểu thư

"... Em thơm tho?" Chiến Cảnh Hi á khẩu, "Em thơm tho hơn mấy chục tỷ tài sản? Chu bảo tiêu, anh chắc chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-107.html.]

Vẻ ngây ngốc đáng yêu của cô ấy khiến tâm trạng người đàn ông vô cùng tốt, anh không nói gì, đưa tay dài ra luồn qua nách cô ấy, bế cô ấy ra khỏi ghế xoay, rồi đặt lên chiếc bàn làm việc rộng lớn.

Sau khi anh mở công ty, hai người thường chơi như vậy khi rảnh rỗi ở công ty, nhưng dù sao đây cũng là ở nhà, tuy là thư phòng của mình, nhưng Chiến đại tiểu thư vẫn có chút ngại ngùng: "Anh làm gì vậy?"

Cô ấy vừa đánh yêu vào cánh tay đang giữ chặt mình vừa nũng nịu: "Mau thả em xuống."

Khuôn mặt anh tuấn áp sát cô ấy: "Đại tiểu thư, đừng nói là mấy chục tỷ, cho dù là mấy trăm tỷ, đối với anh, em vẫn thơm tho hơn, nếu không anh sẽ không thích ăn em như vậy."

"..."

Tên đàn ông chó chết!

Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại dựa sát vào như vậy, hại cô ấy ngay cả khả năng suy nghĩ bản năng cũng không còn.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Chiến Cảnh Hi còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói trầm ấm của người đàn ông đã vang lên.

"Anh sẽ ký một thỏa thuận với ba em, giống như thỏa thuận chúng ta đã ký khi đăng ký kết hôn."

"Anh..." Chiến Cảnh Hi mở to mắt, "Tại sao anh lại làm như vậy?"

Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cô ấy thật lâu: "Tại sao lại không thể làm như vậy? Vốn dĩ đây cũng không phải là của anh."

Chiến Cảnh Hi muốn nói đó là rất nhiều tiền, nhưng nhìn khuôn mặt anh tuấn chính trực của anh lại không nói nên lời.

Quá tầm thường, hơn nữa nếu anh ta thật sự có ý đồ đó từ đầu, chắc chắn anh ta đã dốc hết sức lấy lòng cô ấy ngay từ đầu rồi, không cần phải đợi đến bây giờ.

Nhưng nếu không phải vì tiền, vậy thì đơn thuần là vì cô ấy?

Loading...