Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 58: Bốc hỏa

Cập nhật lúc: 2024-09-09 11:06:55
Lượt xem: 30

Ngoại ô phía Bắc, nhà hàng dọc theo đường phố.

Lăng Niệm Niệm đi theo Mục Trì Tiện vài vòng quanh khu đất, bận rộn cho tới trưa, đến 12 giờ rưỡi mới ngồi xuống gọi ba món xào.

Mục Trì Tiện gọi đồ ăn xong, lấy từ trong tủ lạnh hai chai nước đá, đưa một chai trong đó cho Lăng Niệm Niệm: “Mau uống chút nước đi, trời nắng quá.” Anh ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đôi môi có chút trắng bệch, quan tâm nói: “Niệm Niệm, buổi chiều cô chịu đựng được không?”

Lăng Niệm Niệm mở nắp ra uống một hơi nửa chai, mồ hôi và nước đá cùng chảy dọc theo cổ về phía xương quai xanh.

Đặt nước xuống, cô mới mỉm cười nhìn Mục Trì Tiện: “Không sao, Mục lão sư không cần lo lắng đâu, tôi không yếu ớt như vậy.”

Nhớ lúc trước đi học, nghỉ hè cô thường xuyên về nhà giúp mẹ thu hoạch lúa, ngày nào đó không phải mặt trời chói chang.

Chỉ là thân thể nguyên chủ quyền quý, ngoài miệng cô nói như vậy nhưng lại thở không ra hơi.

Cũng may tuy nhà hàng không lớn nhưng có điều hòa, hơn nữa uống nước đá, cuối cùng cô hòa hoãn lại một ít.

“Thật sự không sao chứ?”

Mục Trì Tiện vẫn không yên lòng, khuôn mặt thanh tú tràn ngập lo lắng.

“Không có việc gì, ăn no sẽ có sức.” Lăng Niệm Niệm cười nhạt, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Sau khi trả lời mấy tin nhắn, cô lật xem nhóm bạn bè, đều là một ít nội dung chia sẻ mỹ thực, cảnh đẹp bình thường không có gì lạ.

Cô nhàm chán trượt xuống, đột nhiên bị một tấm hình hấp dẫn.

Trước bàn làm việc to lớn, Trình Dục Minh đang cúi đầu ăn trưa, dường như rất hưởng thụ mỹ vị này.

Xem thêm: Bữa trưa tình yêu

Cô nhìn sang bên trái, người gửi: Lăng Sương Sương.

Được lắm Lăng Sương Sương, vậy mà đuổi theo Trình Dục Minh đến văn phòng, còn đưa cơm hộp nhân ái lên!

Lăng Niệm Niệm mím môi, trong lòng đang bốc hỏa.

Không được, không thể để cô ta nhanh chân đến trước, nếu Trình Dục Minh thật sự thích Lăng Sương Sương, vậy mình sẽ không có bất kỳ cơ hội sống lại nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-58-boc-hoa.html.]

Cô phải nhanh chóng lấp độ hảo cảm.

Dạo này bận rộn công tác, giờ cô mới nhận ra mấy ngày nay hệ thống không ra nhiệm vụ.   

[Tiểu Lược, mau ra đây!] Lăng Niệm Niệm nói thầm trong lòng.

[Đinh! Ký chủ thân ái, lão công ở đây.]

[Sao anh không tuyên bố nhiệm vụ cho tôi? Có phải lười biếng rồi không?] Lăng Niệm Niệm lầm bầm.

[Xin lỗi ký chủ. Tất cả nhiệm vụ tuyên bố đều cần liên hệ với Trình Dục Minh mới có thể kích hoạt. Mấy ngày trước, cô không nghĩ tới Trình Dục Minh, cũng không có ai nhắc tới, cô càng không đụng tới anh ta nên nhiệm vụ không thể bị kích hoạt.]

[Bây giờ thì sao?]

[Đinh! Ký chủ thân ái, tuyên bố nhiệm vụ Hộp Bento, cô cần làm một hộp Bento rồi đưa đến Tập đoàn Ngạo Thiên, để Trình Dục Minh ăn hết. Hạn nhiệm vụ là 3 ngày, nhiệm vụ hoàn thành +10 điểm. Xin hỏi ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ không?]

[Đương nhiên chấp nhận!]

Lăng Niệm Niệm tràn đầy tự tin ấn nút tiếp nhận: Lăng Sương Sương có thể làm được, Lăng Niệm Niệm cô nhất định cũng có thể làm được!

“10 phút thôi, lên đây!”

Thức ăn đã mang lên đầy đủ, Mục Trì Tiện nhìn Lăng Niệm Niệm đang xuất thần, không nhịn được chạm vào cánh tay cô: “Niệm Niệm, ăn cơm đi.”

“A, a.” Lăng Niệm Niệm trao đổi với hệ thống xong mới kịp phản ứng, vội vàng cầm lấy đũa.

“Cô vừa mới nhìn thấy cái gì thế? Tôi thấy cô nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh trong nhóm bạn bè rồi ngẩn người.” Mục Trì Tiện dừng một chút, thử hỏi: “Là người mình thích?”

Lăng Niệm Niệm xấu hổ cười: “Không phải.”

Làm sao cô có thể có người mình thích ở đây được?

Chỉ là mục tiêu công lược mà thôi.

Cô chỉ vào một đĩa thức ăn: “Mục lão sư, tôi thấy gan heo xào này mùi vị không tệ, nếm thử đi.”

Nhìn Lăng Niệm Niệm cố ý nói sang chuyện khác, Mục Trì Tiện thức thời không hỏi nữa, gắp một miếng gan heo ăn: “Ừ, rất ngon.”

 

Loading...