Sau Khi Trọng Sinh Ta Phải Giàu Nhất Thiên Hạ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-08 17:48:23
Lượt xem: 391

1

Khi thứ muội Từ Nguyệt Nhu đẩy ta xuống nước, ta tình cờ nhìn thấy bóng đen quen thuộc đó.

Ta chưa kịp kêu cứu thì có vài bàn tay bất ngờ vươn ra khỏi mặt nước kéo mạnh ta xuống nước.

Trời sinh tính ta rất sợ nước, nhưng ta vẫn liều mạng rũ bỏ nỗi sợ mở mắt to ra để xem ai đã đẩy ta vào chỗ chết.

Thì ra là một vài gã sai vặt xa lạ.

Họ dùng tán cây thủy sinh để kéo ta xuống đáy hồ.

Ta cố vùng vẫy.

Lúc này, thứ muội cũng nhìn thấy bóng dáng vị hôn phu Thẩm Thư Cẩn của mình.

Nàng ta cố tình trượt chân rơi xuống nước, giả vờ lo lắng:

"Đừng sợ, tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi đây!"

Vì vậy, cảnh thứ muội nhảy xuống hồ liều mạng cứu ta đúng lúc được vị hôn phu nhìn thấy.

Nhìn thấy Từ Nguyệt Nhu rơi xuống nước, hắn vô cùng sốt ruột.

Giây tiếp theo, hắn ra quyết định nhanh chóng, cấp tốc ra lệnh cho đám hộ vệ phía sau: "Mau! Cứu Nguyệt Nhu muội muội trước!"

Thị vệ nhận được mệnh lệnh, đi thẳng tới Từ Nguyệt Nhu.

Nhưng có vẻ như Thẩm Thư Cẩn đã quên mất.

Người đầu tiên rơi xuống nước là ta.

Ta mới là hôn thê của hắn, Từ Nguyệt Uyển.

Giọng nói của hắn ra lệnh cho thị vệ đi cứu Từ Nguyệt Nhu trước mơ hồ chạm tới đáy nước.

Ta biết Thẩm Thư Cẩn rất quan tâm Từ Nguyệt Nhu, nhưng đối mặt với trước tánh mạng của ta mà lại quan tâm nàng ta đến mức này.

Ảo tưởng cuối cùng của ta về anh ấy ngay lập tức tan vỡ.

Thẩm Thư Cẩn, ngươi thật tàn nhẫn!

Nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-trong-sinh-ta-phai-giau-nhat-thien-ha/chuong-1.html.]

Ý thức của ta dần dần mờ đi, ta dần ngừng vùng vẫy.

Khi ta mở mắt lần nữa, ta trọng sinh vào tiệc xuân hôm ấy.

|2

Bị người ta đẩy mạnh xuống nước, cảm giác ngột ngạt đến không thở được lập tức mãnh liệt tràn vào tâm trí ta.

Nhưng bây giờ, ta có thể hít thở thoải mái rồi.

Giây tiếp theo, suy nghĩ quay lại, ta đang ngồi trong bữa tiệc xuân với đông đảo các quỹ nữ.

Cứ như chuyện c.h.ế.t đuối chưa bao giờ xảy ra vậy.

Trong lúc hoảng loạn, ta không cẩn thận làm đổ tách trà trước mặt.

Nhìn thấy tách trà làm ướt khóe tay áo của ta, thứ muội Từ Nguyệt Nhu bên cạnh che miệng cười khẽ, trong mắt hiện lên một tia hả hê khi thấy người khác gặp hoạ.

Ta là Từ Nguyệt Uyển đích nữ của phủ thượng thư.

Thứ muội của ta Từ Nguyệt Như là một nữ xuyên không.

Khi ta còn nhỏ, thứ muội của ta muốn lên lầu trong thành Đông Pha tối cao để ngắm trăng, nhưng khi rời đi thì không cẩn thận rơi từ trên cao xuống.

Từ sau khi tỉnh lại, tính tình của nàng đã thay đổi rõ rệt.

Thứ muội trước đây có tính cách hiền lành, ít nói, hiểu biết sâu rộng.

Nhưng giờ nàng lại hơn thua háo thắng, nàng muốn so sánh với ta về mọi mặt, nhất định phải là người xuất sắc nhất.

Trước đây nàng đặc biệt yêu thích vải điều nữ *, có thể dành cả ngày để thêu thùa.

*thêu vải điều để cầu may mắn.

Bây giờ nhìn thấy vải điều thì vứt nó đi rồi nói: “Mấy thứ này là gì thế, chả được tích sự gì."

Ngoài ra, nàng còn hay nói một số điều kỳ lạ.

Ví dụ: "máy điều hòa", "gà rán", "hamburger", "máy bay", "đường sắt cao tốc" và những từ khác mà ta không hiểu.

Nhìn nàng ta không giấu được vẻ giễu cợt trên mặt, trong lòng ta lại cảm thấy rất bình tĩnh.

Tình nghĩa từ nhỏ của ta và nàng đã hoàn toàn biến sạch vào khoảnh khắc nàng đẩy ta xuống nước.

Kiếp này, Từ Nguyệt Uyển ta sẽ không bao giờ để mình gặp nguy hiểm nữa.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...