Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi trở thành Thám hoa, hắn bỏ ta cưới người khác - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-13 10:39:31
Lượt xem: 255

Mẫu thân ta đã đối xử tốt với La di nương vô cùng nhưng nàng ta không hài lòng làm thiếp.

Sau khi sinh Tô Lan Y, La di nương muốn lên làm quý thiếp, rồi đến bình thê, thậm chí mơ ước thay thế cả mẫu thân ta.

Đáng tiếc là phụ thân ta luôn thương yêu, bảo vệ mẫu thân, nên La di nương không có cơ hội làm hại mẫu thân. Thế là nàng dạy dỗ Tô Lan Y từ nhỏ, khiến nàng ta ghen ghét, đố kỵ với ta.

Cho đến khi ta mười tuổi, phụ thân đi tuần, La di nương mới có cơ hội ra tay, mang điểm tâm đến dâng mẫu thân ta. Mẫu thân không chút nghi ngờ ăn hết, không lâu sau thì trúng độc. May mắn thái y chữa trị kịp thời, cứu sống được người.

Khi phụ thân trở về, tức giận lôi La di nương giao cho quan xử lý, cuối cùng bà ta bị lưu đày ngoài biên ải.

Nhưng bao năm qua, mẫu thân chưa bao giờ vì chuyện của La di nương mà khắc nghiệt với Tô Lan Y. Đặc biệt là trong ba năm ta mất tích, mẫu thân còn coi nàng như nữ nhi ruột mà yêu thương.

Dù hiện giờ nàng bị cấm túc, nhưng khi nghe tin nàng bệnh, mẫu thân vẫn lo lắng. Mẫu thân luôn cho rằng Tô Lan Y trở nên như vậy là do thiếu tình thương của La di nương.

Xanh Xao Truyện

Chỉ là, tấm lòng của mẫu thân đã trao nhầm người.

...

Khi ta đến viện của Tô Lan Y, đã nghe tiếng nàng rên rỉ.

"Muội muội làm sao vậy? Đừng hủy dung mạo, thiên tiên đâu phải ai cũng có được gương mặt như muội." Ta vào hỏi han với vẻ quan tâm.

Tô Lan Y quay lại, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn ta, khuôn mặt nàng ta giờ đầy vết máu, trông thật kinh tởm.

Xem ra Tô Lan Y không chịu đựng nổi mà tự mình cào xé.

"Nhìn kỹ, có vẻ là bệnh đan sang, bệnh này làm da thối rữa, dù chữa khỏi cũng để lại sẹo. Tiếc thay, khuôn mặt nhị tiểu thư giờ coi như phế rồi." Kiều đại phu nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-tham-hoa-han-bo-ta-cuoi-nguoi-khac/chuong-6.html.]

Tô Lan Y lắc đầu không tin: "Không thể nào! Làm sao ta lại mắc bệnh này? Ta nghe nói chỉ có khi trúng độc... Ngươi hại ta!"

Tô Lan Y lao về phía ta định đánh, nhưng lại bị người hầu giữ lại.

"Muội muội, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa. Ta vì sao phải hại muội? Muội chỉ là một thứ nữ, có hay không có muội, ta cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa, mọi người đều biết ta đã mời Kiều đại phu đến để chữa trị cho muội, làm sao có thể hại muội được?" Ta ngồi xuống, điềm nhiên nói.

"Nàng là giả, ngươi chỉ tìm đại ai đó để lừa ta. Ta muốn gặp phụ thân, ta muốn phụ thâm làm chủ cho ta!"

Nếu nàng đã yêu cầu, trước mặt mọi người, ta cũng không thể từ chối.

Phụ thân tuy giận nàng, nhưng dù sao nàng cũng là con ruột của người. Dù cả đời không lấy chồng, nàng vẫn sẽ tiếp tục hưởng phúc trong phủ Vinh Quốc Công với danh nhị tiểu thư.

Khi nhìn thấy mặt Tô Lan Y đầy máu, phụ thân đã mềm lòng.

Nhưng nàng không biết cúi đầu nhận sai, ngược lại chỉ tay tố cáo ta: "Phụ thân, là Tô Diệu Ngôn hại nữ nhi. Nàng lừa nữ nhi nói người này là Kiều thần y, nhưng lại hạ độc, khiến nữ nhi thành ra thế này."

Kiều đại phu lúc này tháo khăn che mặt xuống: "Quốc Công gia, ngài chắc đã nghe qua danh sư Tố Dương tiên sinh, người từng lang bạt chữa bệnh khắp nơi, rồi sau đó phục vụ trong quân ngũ. Ta là học trò duy nhất của ngài ấy Kiều Đại."

Phụ thân gật đầu: "Ta có biết Tố Dương tiên sinh, ta tin vào y thuật của ngươi."

Thì ra Kiều Đại thật sự là Kiều thần y, không lạ khi trước đây Tạ Quan Ngọc đưa nàng đến bên cạnh ta, nói rằng nàng sẽ giúp ta.

Lúc này Kiều Đại nói tiếp: "Nếu bị muỗi độc cắn, cũng sẽ dẫn đến bệnh đan sang. Nhị tiểu thư được nuông chiều, ở viện gần hoa viên, muỗi kiến nhiều hơn. Thêm vào đó, nhị tiểu thư thích trang điểm, dễ thu hút muỗi. Vì vậy, nàng mắc bệnh đan sang cũng không lạ. Dù vậy, ta vẫn có thể chữa khỏi cho nàng, chỉ là khuôn mặt sẽ chỉ hồi phục được khoảng năm, sáu phần."

Phụ thân thở dài: "Nàng còn sống là đủ rồi."

Ta biết, phụ thân đã hoàn toàn thất vọng về nàng.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Loading...