Sau khi trở thành bạn gái hay làm ra vẻ của Long Ngạo Thiên - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:58:00
Lượt xem: 141

Nếu không phải mẹ Hứa Khinh Khinh vận khí không tốt bị bệnh qu·a đ·ời, thì chỉ cần bà muốn, Bạch Nhã Tú cho dù đến bây giờ cũng không thể vào nhà.

Sau khi cha Hứa kết hôn với người khác, ông bà nội của Hứa Khinh Khinh sợ cô bị ấm ức, buộc cha Hứa chuyển một phần cổ phần trên danh nghĩa của ông ta cho Hứa Khinh Khinh, rồi tiếp cô đi chăm sóc dạy dỗ, đem cô nâng niu trong lòng bàn tay.

Vì thế tính cách cô mới được nuôi thành như bây giờ.

Nghĩ nghĩ, tròng mắt Hứa Khinh Khinh đảo tròn, ngẩng đầu giảo hoạt nói: “Tuy nhiên, sau khi em về nhà, ngày mai sẽ không tới công ty với anh nữa. Quá xa, sẽ kẹt xe.”

Công ty của Tạ Liên Thanh ở trung tâm thành phố, mà nhà của Hứa Khinh Khinh lại ở vùng biệt thự phía tây, cách nơi này hơn một nửa thành phố.

Tạ Liên Thanh đã sớm đoán được cô không muốn ngồi ở công ty với anh, cố ý nói: “Không phải là em nói muốn anh giúp em ôn tập sao?”

Hứa Khinh Khinh chu miệng lên: “Ở nhà cũng có thể ôn tập nha.” Mới là lạ!

Cô không học tập ở nhà!

Tuy rằng mẹ Hứa Khinh Khinh mất sớm, cha không ra cha, tình huống gia đình phức tạp, nhưng cô không đáng thương như những người khác nghĩ.

Ông bà nội coi cô như hòn ngọc quý trên tay, cô Hứa không có con cái, cũng coi cô như con gái ruột. Ông ngoại bà ngoại yêu ai yêu cả đường đi, yêu thương và đau lòng cho cô rất nhiều, mỗi năm Hứa Khinh Khinh đều được nhận một số lớn hoa hồng từ gia tộc mẹ cô.

Vì vậy Hứa Khinh Khinh không thiếu tình yêu từ gia đình, tương phản, cô có rất nhiều người yêu quý, hơn nữa còn có rất nhiều rất nhiều tiền!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-ban-gai-hay-lam-ra-ve-cua-long-ngao-thien/chuong-9.html.]

Là một đứa trẻ được cưng chiều, Hứa Khinh Khinh từ nhỏ đã không thích học tập, chỉ nghĩ ăn no chờ ch·ết hưởng hoa hồng. Cô có nhiều tiền như vậy, nhưng không có mấy thói xấu bất lương như hút ma túy đ·ánh b·ạc. Chỉ cần cô không chạy theo xu hướng lưu hành một thời, vứt 1 tỷ lại 1 tỷ vào gây dựng sự nghiệp rồi lỗ vốn, thì với số tiền hiện tại, cô có xài cả đời cũng không hết.

Mà đối với chủ tịch Hứa và những người khác, Hứa Khinh Khinh chỉ cần không làm những việc trái pháp luật, thì những cái khác đều sủng sủng sủng mua mua mua cho cô, không phải là yêu cầu đặc biệt thái quá thì đều sẽ tận lực làm cô vui!

Ở trong hoàn cảnh như thế, học tập thành tích của Hứa Khinh Khinh có thể tốt mới là lạ. Cấp ba, cô có thể được học ở trường chuyên là nhờ hộ khẩu ở bản địa và có phòng ở khu vực trường học.

Bởi vì thành tích học tập không tốt, nên cô đi học nghệ thuật. Khi học lớp 12 cô bỗng nhiên cáu kỉnh không muốn đi du học, người nhà đành phải lâm thời ôm chân Phật thuê những nhà giáo nổi danh dạy một chọi một cho cô, kèm theo Tạ Liên Thanh gọi video từ nước ngoài giảng bài, trích những điểm quan trọng, đoán đề. Cuối cùng cô mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thi vào đại học top năm - trường A.

Lên đại học, Hứa Khinh Khinh lập tức phóng túng, tiếp tục mặc kệ sự đời làm học sinh dở.

Nhưng Tạ Liên Thanh thỉnh thoảng vẫn quan tâm việc học tập của cô, giống như hôm nay, mang cô tới văn phòng để giám sát cô học tập.

Nghe thấy lý do của Hứa Khinh Khinh xong, Tạ Liên Thanh còn định cố gắng làm cô suy nghĩ lại, khổ nỗi đối phương đã vào tai này ra tai kia, cầm di động bắt đầu đi hóng chuyện.

Gần đây, Hứa Khinh Khinh mới vào trong một nhóm, người bên trong tất cả đều là các loại hot girl.

Trong nhóm không có nhiều người lắm, mỗi người có một tính cách, nhưng lại nhiều drama đến nỗi có thể đi đóng một bộ phim "tiểu thời đại". Mới một giây trước còn là chị em thân thiết ngọt ngọt ngào ngào, giây tiếp theo đã tuyên bố tình chị em plastic tan vỡ, rồi xếp hàng theo phe phái, từng nhóm đánh nhau, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ thế, khoe khoang thổi phồng lẫn nhau càng là chuyện thường ngày.

Hứa Khinh Khinh cũng không biết là người tốt bụng nào thêm sai người rồi thêm cô vào, dù sao ngày thường cô liền ẩn núp ở bên trong, hóng chuyện xem họ diễn.

Kỳ thật, giới cô chiêu cậu ấm của Hứa Khinh Khinh cũng có nhóm chung. Nhưng trừ bỏ một số ít người, đa số những người khác cho dù vô cùng chán ghét đối phương, cũng sẽ không cãi nhau trước mặt mọi người, vì thế trong nhóm có vẻ không quá náo nhiệt.

Bình luận

18 bình luận

Loading...