Sau khi trở thành bạn gái hay làm ra vẻ của Long Ngạo Thiên - Chương 30

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:18:16
Lượt xem: 82

Hứa Khinh Khinh tức khắc không có hứng xem. Nếu Tạ Liên Thanh thật sự ngoại tình, với chỉ số thông minh của anh ấy, chắc chắn sẽ không để cô phát hiện.

Cô phồng mặt, nói: “Thôi, không cần xem. Dù sao nếu anh thật sự ngoại tình, em sẽ chia tay với anh!”

Đến lúc đó Tạ Liên Thanh sẽ không thể giận chó đánh mèo Hứa gia nữa đi?

Hứa Khinh Khinh lại nhắc tới đề tài này, Tạ Liên Thanh nheo lại mắt, hỏi cô: “Em thật sự muốn chia tay với anh sao?”

Hứa Khinh Khinh do dự một chút. Cô nghĩ đến giấc mơ ban nãy, nếu cô và Tạ Liên Thanh chia tay, dựa theo cốt truyện, có khi đối phương sẽ yêu đương với Bạch Du Lam.

Đến lúc đó ngộ nhỡ chính mình - một kẻ xui xẻo vẫn phải ch·ết thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó, với sự trợ giúp của Tạ Liên Thanh , Bạch Du Lam có thể sẽ được kế thừa Hứa gia.

Bỗng nhiên Hứa Khinh Khinh có chút lo lắng.

Không được, Tạ Liên Thanh yêu ai cũng được nhưng không được yêu Bạch Du Lam!

Trong đầu Hứa Khinh Khinh nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý tưởng, bỗng cô loé lên một suy nghĩ, hỏi ngược lại: “Nếu em và anh chia tay, anh sẽ yêu đương với người em ghét không?”

Tạ Liên Thanh vốn rất thông minh. Anh cơ hồ lập tức hiểu được, tại sao Hứa Khinh Khinh bỗng khác thường như vậy.

Hôm trước Hứa Khinh Khinh đến Hứa gia, gặp được Hứa Xướng Sơn và những người nhà của ông ta, người cô ấy ghét hẳn những người này. Hôm nay cô ấy tức giận nói muốn chia tay, rồi còn rối rắm mối quan hệ giữa chính mình và Bạch Du Lam.

Tạ Liên Thanh dựa vào đầu giường, giả vờ suy nghĩ, nói chậm rãi : “Không biết.”

Hứa Khinh Khinh trợn mắt há hốc mồm:……?!

Trong ánh mắt khiếp sợ của Hứa Khinh Khinh, Tạ Liên Thanh tỏ ra lạnh nhạt: “Sau khi chia tay, chúng ta hẳn là sẽ không liên lạc với nhau nữa.”

Ánh mắt Hứa Khinh Khinh mờ mịt: “Không thể làm bạn bè sao?”

Tạ Liên Thanh cười nhẹ, dùng giọng điệu lười nhác, nói từng chữ : “Không thể. Ai cũng có thể, chỉ có em là không thể.”

Hứa Khinh Khinh tức giận đến muốn nhào lên cắn anh. Nhưng nghĩ lại thì sau khi chia tay, hình như cô cũng sẽ không liên lạc với bạn trai cũ…… Cuối cùng cô quyết định tạm thời bỏ qua đề tài này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-ban-gai-hay-lam-ra-ve-cua-long-ngao-thien/chuong-30.html.]

Dù sao thì cô quyết định cô sẽ tự nghĩ cách, có thể vừa chia tay Tạ Liên Thanh vừa làm cho đối phương không yêu Bạch Du Lam.

Tương phản với sự buồn bực của Hứa Khinh Khinh, hiện tại Tạ Liên Thanh cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng.

Đêm nay khi anh nghe thấy Hứa Khinh Khinh nói muốn chia tay, trong lòng như có một toà núi lửa. Anh cố nén lửa giận, nhẹ nhàng trấn an Hứa Khinh Khinh, sau đó trằn trọc một lúc lâu mới đi vào giấc ngủ.

Đôi khi anh cũng sẽ rối rắm, Hứa Khinh Khinh rốt cuộc có thích anh hay không. Dù sao thì rất khó để hiểu được tính tình của cô ấy.

Lúc trước Hứa Khinh Khinh chủ động theo đuổi anh. Sau khi hai người yêu đương, vốn là con cưng của ông trời, anh đương nhiên không chịu đựng được sự gây rối vô cớ của cô. Khi đó anh quá tuổi trẻ và nông nổi, nói lời chia tay.

Sau khi anh và Hứa Khinh Khinh chia tay, anh muốn vãn hồi, nhưng tôn nghiêm của mình lại không cho phép.

Anh bắt đầu nhảy lớp, rời đi trường học, sau đó lại đi một quốc gia khác. Anh cho rằng Hứa Khinh Khinh chỉ là một khách qua đường trong đời anh, anh sẽ quên đối phương nhanh thôi, nhưng mà không được.

Vào những đêm khuya vắng lặng, anh nhớ lại xoáy tóc của đối phương khi nằm bò ngủ ở bên cạnh anh , nhớ lại lúc cô làm nũng kéo quần áo anh, nói muốn chép bài tập.

Vì thế lần đầu tiên anh chịu thua, chủ động tìm Hứa Khinh Khinh.

Anh tìm hiểu được Hứa Khinh Khinh vốn định đi du học, bỗng nhiên đổi ý, không muốn xa nhà. Vì thế cô phải chuẩn bị để thi đại học, đang tìm gia sư dạy kèm, nhưng kết quả có vẻ không tốt.

Tạ Liên Thanh tìm các bạn học cùng lớp khác, giả vờ trùng hợp liên hệ lại với Hứa Khinh Khinh, sau đó lấy cớ là bạn học cũ, trợ giúp đối phương học tập.

Khi đó anh cách Hứa Khinh Khinh một Đại Tây Dương, chỉ có ban ngày cô ấy mới có thời gian gọi video với anh, lúc ấy chỗ Tạ Liên Thanh lại là đêm khuya.

Nhưng mà anh lại cảm thấy rất vui vẻ.

Đoạn thời gian ấy, anh vừa uống cà phê vừa dạy đối phương học tập, nhưng lại không hề cảm thấy mỏi mệt, tương phản, anh tìm lại được cảm giác yên bình.

Nhưng anh cũng không vội vã nói ra nỗi lòng mình. Anh vẫn chưa về nước được. Với tính cách của Hứa Khinh Khinh, yêu xa còn không thể, huống chi là khác quốc gia.

Sau đó Tạ Liên Thanh biết đối phương yêu đương với rất nhiều người, nhưng anh vẫn duy trì thân phận là bạn bè, thong thả mà bện võng. Cho đến khi về nước, Hứa Khinh Khinh tình cờ oán giận với anh, các bạn trai trước của cô quá kém cỏi, thậm chí còn không bằng anh lúc trước.

Con cá rốt cuộc cắn mồi, Tạ Liên Thanh thuận theo hỏi: “Vì sao chúng ta không thử lại?”

Bình luận

18 bình luận

Loading...