Sau khi trở thành bạn gái hay làm ra vẻ của Long Ngạo Thiên - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:32:08
Lượt xem: 220

Phòng ngủ của Hứa Khinh Khinh là phòng ngủ dành cho hai người, nhưng chủ nhân một giường ngủ khác vừa nhập học không lâu liền tạm nghỉ học rời đi, hiện tại chỉ có Hứa Khinh Khinh thỉnh thoảng trở về ở hai ngày.

Học tập cả một ngày, Hứa Khinh Khinh cảm thấy rất buồn ngủ, vừa trở về phòng liền nằm xuống.

Trong giấc mơ, nàng ngồi ở giữa phòng học, trước mặt có một quyển sách.

Gió nhẹ thổi tới, khiến trang sách từng trang mở ra, Hứa Khinh Khinh thấy rất nhiều cái tên quen thuộc ở phía trên.

……

Hứa Khinh Khinh tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài trời đã tối ôm.

Cô không để ý chính mình đã ngủ bao lâu, hiện tại tràn đầy đầu óc cô đều là những tình tiết bản thân vừa rồi thấy trong mộng .

Hứa Khinh Khinh phát hiện mình đang sống trong một quyển sách!

Bạn trai cô - Tạ Liên Thanh là vai chính trong sách, cả quyển sách miêu tả kỹ càng tỉ mỉ những trải qua truyền kỳ của thiếu gia xuất thân nhà giàu trở thành nhân vật lớn trong nền kinh tế.

Bạn trai mình là nam chính, Hứa Khinh Khinh lại không phải là nữ chính.

Cô là mối tình đầu hay làm ra vẻ mà nam chính lúc còn trẻ người non dạ yêu, tên gọi tắt là nữ phụ pháo hôi. Ở trong sách, sở trường đặc biệt của cô là làm mình làm mẩy làm bạn trai, yêu thích nghiệp dư là vô duyên vô cớ nói chia tay, có thể nói là khiến dù là người hay thần đều phải tức giận.

Sau khi cô và nam chính Tạ Liên Thanh chia tay rồi yêu lại vô số lần, cô rốt cuộc c.h.ế.t ở ban đêm trước hôm tổ chức hôn lễ.

Mà sau khi cô ch·ết, nam chính người hiện giờ là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, đau buồn rất lâu, sau đó dần dần quên được nhờ sự làm bạn, an ủi của em kế Hứa Khinh Khinh - nữ chính của quyển sách - Bạch Du Lam.

Không lâu sau, bọn họ yêu nhau.

Nghe nói là nhờ Hứa Khinh Khinh, anh ta mới biết được nữ chủ tốt bụng, trong sáng, chu đáo, dịu dàng như thế nào. .

Cuối cùng hai người này còn đến trước mộ của Hứa Khinh Khinh thắp hương, nữ chủ còn ở trong lòng cảm ơn Hứa Khinh Khinh, nếu không phải cô ta bất ngờ ch·ết đi, bản thân cũng sẽ không cùng người mình đã yêu thầm từ lâu - Tạ Liên Thanh yêu nhau.

Cho nên nói thật là, Hứa Khinh Khinh ở trong sách cùng lắm chỉ là một công cụ pháo hôi, vẫn là loại dùng để làm bàn đạp cho tình cảm của nam nữ chính. 

Trời biết, lúc nhìn đến chỗ này, Hứa Khinh Khinh suýt chút nữa đứng phắt dậy, chỉ muốn rải tro cốt cho hai cẩu nam nữ này.

Làm gì có ai đến trước mộ người khác yêu đương, thật không đạo đức!

Nhưng mà sau khi quyển sách này lật đến chỗ đó, nó liền lập tức biến thành ánh sáng biến mất ở không trung, khiến Hứa Khinh Khinh không nhìn được hơn một nửa cốt truyện đằng sau. Không biết vì sao, tuy rằng cốt truyện hơi giả, nhưng cô lại vô duyên vô cớ cảm thấy cốt truyện trong sách này có thể là thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-ban-gai-hay-lam-ra-ve-cua-long-ngao-thien/chuong-3.html.]

Vì vậy sau khi tỉnh dậy. Hứa Khinh Khinh cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu.

Bên ngoài trời đã tối om, Hứa Khinh Khinh nghĩ nghĩ, giơ tay gọi điện thoại cho Tạ Liên Thanh.

Mà thời gian đã muộn, đối phương có thể đang ngủ?

Trời ạ! Cô làm ra vẻ nha, cô sao có thể sẽ thông cảm cho bạn trai!!

Điện thoại một lát sau mới được nhận, Hứa Khinh Khinh nhanh chóng nói: “Tạ Liên Thanh, anh có thể viết cho em một bài văn tự luận 800 chữ chứng minh tình yêu của anh sao?”

Tạ Liên Thanh bị call tỉnh, anh ấy nhìn thời gian sau đó im lặng.

Một lát sau, anh ta mới nghiêm nghị nói: “…… Honey hiện tại là 3 giờ sáng.”

Hứa Khinh Khinh đương nhiên biết bây giờ là mấy giờ, cô đang cố ý! Làm gì có chuyện chính cô bị ác mộng tức giận đến không ngủ được, mà Tạ Liên Thanh là đầu sỏ gây tội lại có thể ngủ ngon như vậy.

Câu nói triết lý của Hứa Khinh Khinh là, ai làm cô không vui, cô khiến cho cả nhà người đó đều không vui! Cho dù là ở trong mộng.

Cô lập tức chất vấn: “Anh rốt cuộc viết hay không viết?”

Tạ Liên Thanh hít sâu một hơi: “Viết, khẳng định viết……” Không viết anh ấy hoài nghi Hứa Khinh Khinh có thể ăn anh ta.

Tạ Liên Thanh nhéo nhéo mũi, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, dịu dàng nói: “Hai ngày nữa được không? Gần đây anh đang phụ trách một dự án…… Lần gặp mặt sau anh đưa cho em.”

Anh ấy là con trai một trong nhà, không giống các thiếu gia rảnh rỗi khác. Các phụ huynh ký thác kỳ vọng cao vào anh ấy, hiện tại đã vào hội đồng quản trị, bắt đầu tiếp xúc công việc quản lý công ty, ngày nào cũng vô cùng vội. Ngay cả thời gian gặp nhau với bạn gái anh ấy cũng phải cố gắng sắp xếp, ít đến mức đáng thương.

Không lâu trước khi Hứa Khinh Khinh gọi điện thoại, anh ấy còn đang xem bản kế hoạch mới nhất của công ty.

Tạ Liên Thanh nói rất có lý, ngữ điệu cũng vô cùng chân thành. Nếu là một cô bạn gái ngoan ngoãn nghe lời khác, nghe thấy lời nói này, chắc chắn cảm thấy vừa ngọt ngào vừa áy náy, không những lập tức bảo là không cần viết, thậm chí còn hận bản thân không thể nấu canh tẩm bổ cho bạn trai.

Dù không như vậy, thì cũng phải dịu dàng nói nhỏ dặn dò: “Anh đừng vất vả quá, thức đêm ít thôi nhé.”

Đáng tiếc, bạn gái của Tạ Liên Thanh là Hứa Khinh Khinh.

Hay làm ra vẻ.

Am hiểu làm mình làm mẩy, làm trời làm đất, vô cớ gây sự.

Anh ấy còn chưa nói xong, Hứa Khinh Khinh lập tức liền nói: “Đồ l·ừa đ·ảo!!”

Tạ Liên Thanh hoảng hốt, dự cảm không ổn.

Bình luận

18 bình luận

Loading...