Sau khi trở thành bạn gái hay làm ra vẻ của Long Ngạo Thiên - Chương 28

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:11:44
Lượt xem: 91

Hứa Khinh Khinh bị anh làm cho khiếp sợ, cô có chút khẩn trương. Cô còn chưa nói gì, Tạ Liên Thanh đã chậm rãi đi tới, đưa khăn tắm cho cô, giọng nói không rõ cảm xúc: “Nước đã pha xong, đi tắm rửa đi.”

Hứa Khinh Khinh cũng không dám tiếp tục nói lung tung với Chu Thần Vũ, lập tức ngoan ngoãn đi tắm rửa.

Bên kia điện thoại Chu Thần Vũ không thấy tin nhắn tiếp đâu, lập tức không kiên nhẫn ném điện thoại di động lên giường, chậc một cái. Anh liền biết, với tính cách của Hứa Khinh Khinh, sẽ có lúc bị như thế.

Bàn chải đánh răng trong phòng rửa mặt có màu hồng phấn, là một đôi với bàn chải của Tạ Liên Thanh. Cô tìm được sữa tắm, nó là nhãn hiệu mà cô thường dùng, hơn nữa trong ngăn kéo còn có hoa khô cánh hoa! Không biết là khi nào chuẩn bị!

Hứa Khinh Khinh ngâm mình ở bồn tắm, thoải mái dễ chịu tắm rửa xong, một chút thấp thỏm vừa rồi cũng biến mất. Cô tắm rửa rất lâu, sau khi ra tới vừa sát tóc, vừa thuận miệng hỏi: “Vì sao anh có bàn chải đánh răng dư thừa?”

Tạ Liên Thanh nhàn nhạt liếc mắt cô một cái: “Chuẩn bị cho em.”

Hứa Khinh Khinh ôm tay trước ngực, hoài nghi: “Em chưa tới nhà anh bao giờ, vì sao anh phải chuẩn bị bàn chải đánh răng và quần áo cho em?”

Cô sẽ không chuẩn bị quần áo cho bạn trai trong nhà cô!

Tạ Liên Thanh cười: “Chuẩn bị quần áo cho em rất kỳ quái sao? Anh còn chuẩn bị phòng riêng cho em.” Nhà anh đã chuẩn bị phòng cho Hứa Khinh Khinh từ lâu, nhưng đối phương lại chưa bao giờ tới.

Lực chú ý của Hứa Khinh Khinh ngay lập tức bị dời đi: “Thật sao?” Cô nhảy từ sô pha lên, vui sướng muốn đi tham quan phòng cô.

Phòng cô rõ ràng không giống với những phòng khác, càng tỉ mỉ hơn, sắc màu phối hợp rất tươi mát, từ bức màn, giường, đèn bàn cho đến các loại chai lọ vại bình trên bàm, đều là hình thức và nhãn hiệu mà cô thích!

Hứa Khinh Khinh hoài nghi tất cả những phòng khác đều do thiết kế sư thiết kế, chỉ có gian phòng này là do Tạ Liên Thanh tự mình sắp xếp.

Lòng hư vinh của cô được thỏa mãn, một chút khó chịu và thấp thỏm ban nãy dần dần biến mất. Cô nhìn về phía bạn trai, tò mò nói: “Sao anh biết em sẽ đến đây?”

Rốt cuộc nơi này chỉ là một trong những chỗ ở của Tạ Liên Thanh, chẳng qua bởi vì nơi này gần công ty, cho nên anh ấy mới ở nơi này mấy hôm nay. Nếu cô muốn đi tìm anh ấy, khả năng cao là cô sẽ đến Tạ gia hơn.

Tạ Liên Thanh cười cười, không nói gì. Anh sẽ không nói cho Hứa Khinh Khinh biết, tất cả nơi ở trên danh nghĩa của anh đều có phòng riêng cho cô ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-ban-gai-hay-lam-ra-ve-cua-long-ngao-thien/chuong-28.html.]

Mà Hứa Khinh Khinh không biết gì cả, cô còn đang tìm mọi cách chia tay đây.

Tắm rửa xong, cô nằm trên giường, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cốt truyện gốc và hệ thống của Bạch Du Lam. Sau khi trải qua sự kiện cô Hứa, Hứa Khinh Khinh đã nhận ra thế giới này rất nguy hiểm, thậm chí ẩn giấu điều gì đó không ai có thể biết được.

Căn cứ vào hệ thống và cốt truyện, Bạch Du Lam là nữ chính, tương lai không chỉ yêu nhau với nam chính, còn sẽ kế thừa Hứa gia.

Nếu cái c.h.ế.t của cô là để lót đường cho Bạch Du Lam, vậy khi cô đã chia tay với Tạ Liên Thanh, có thể thay đổi vận mệnh tử vong thật không?

Dù sao để Bạch Du Lam có thể kế thừa Hứa gia, thì Hứa Khinh Khinh không được phép tồn tại trên đời này.....

Chỉ mấy giây, Hứa Khinh Khinh đã ra quyết định.

Cô sẽ chia tay với Tạ Liên Thanh, cũng sẽ ngăn cản Bạch Du Lam hoàn thành nhiệm vụ trở thành nữ chính. Mặc kệ cái c.h.ế.t của cô có liên quan đến đối phương hay không, cô cũng sẽ không để đối phương kế thừa Hứa gia.

Bởi vì mẹ con Bạch Nhã Tú không xứng!

Buổi tối ngủ, Hứa Khinh Khinh mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy cô thành công chia tay với Tạ Liên Thanh! Cô hưng phấn đi dạo phố, mua rất nhiều rất nhiều đồ vật để chúc mừng, sau đó quay đầu phát hiện Tạ Liên Thanh và Bạch Du Lam đang yêu đương! Bọn họ còn lên hot search, được rất nhiều rất nhiều người chúc phúc!

Kỳ quái nhất là, cô vẫn bị chết! Bạch Du Lam và Tạ Liên Thanh còn tới tham gia lễ tang của cô, Tạ Liên Thanh nắm tay Bạch Du Lam nói lời kịch kinh điển trong cuốn tiểu thuyết kia: “Nếu không có cô ấy, anh sẽ không biết rằng em ôn nhu tốt bụng săn sóc như vậy……”

Cùng lúc đó, trên không trung truyền đến thanh âm, ngốc nghếch kể chuyện—— “Bạch Du Lam vô cùng kích động, cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng vừa cảm động vừa cảm ơn chị kế đã tác hợp cho bọn họ ".

Linh hồn của Hứa Khinh Khinh đang bay ở trên không trung, cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ thổ lộ tình cảm với nhau ở trước mộ mình, cô lập tức phẫn nộ đến sống lại.

Đã hơn nửa đêm, nhưng Hứa Khinh Khinh vẫn bị tức đến tỉnh cả ngủ.

Cô ngồi ở trên giường ngẩn người vài giây, sau đó kéo chăn ra xuống giường đi ra ngoài. Hôm nay cô không ngủ được vậy thì đồ cặn bã Tạ Liên Thanh cũng không được ngủ!

Bình luận

18 bình luận

Loading...