Sau khi trở thành bạn gái hay làm ra vẻ của Long Ngạo Thiên - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:03:53
Lượt xem: 77

Dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Liên Thanh, giọng nói Hứa Khinh Khinh dần nhỏ lại: “Lúc trước chúng ta cũng đã từng chia tay rồi đây?” Cô và Tạ Liên Thanh đã từng chia tay một lần, vì sao đối phương còn biểu hiện như vậy.

Đương nhiên câu cuối cùng cô không dám nói.

Nhưng Tạ Liên Thanh quá thông minh, suy nghĩ trong đầu Hứa Khinh Khinh anh biết hết. Anh cười như không cười nói: “Em cảm thấy như nào?”

Hứa Khinh Khinh nghe không hiểu, cô không hiểu gì cả, thậm chí muốn hỏi đối phương chúng ta không thể chia tay trong vui vẻ sao?

Ở dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Liên Thanh, cô bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới chuyện quá khứ.

Ân oán giữa Hứa Khinh Khinh cùng Tạ Liên Thanh phải kể từ hồi cấp hai.

Tuy rằng Hứa gia cũng là nhà giàu, nhưng so với Tạ gia thì vẫn kém một đoạn, địa phương hai nhà ở cách nhau nửa cái thành thị. Điểm chung duy nhất giữa hai bọn họ là Chu Thần Vũ.

Hứa Khinh Khinh và Chu Thần Vũ là thanh mai trúc mã, mà đối phương còn có một người bạn tốt tên là Tạ Liên Thanh .

Có một thời gian Tạ Liên Thanh bởi vì có việc đột xuất mà tạm nghỉ học, anh được chuyển vào lớp của Hứa Khinh Khinh. Sau đó vì một sự cố ngoài ý muốn mà bọn họ trở thành bạn ngồi cùng bàn.

Tạ Liên Thanh là đại biểu của môn ngoại ngữ, mà ngoại ngữ của Hứa Khinh Khinh kém như cứt chó, mỗi lần điểm đều ở giữa không đạt tiêu chuẩn và đạt tiêu chuẩn.

Sau khi ngồi cùng bàn với Tạ Liên Thanh được nửa tháng, cô chủ động vươn bàn tay hữu nghị với ngồi cùng bàn của mình —— mượn bài tập môn ngoại ngữ của đối phương để chép.

Theo suy nghĩ của cô, cô và Chu Thần Vũ là thanh mai trúc mã, Tạ Liên Thanh lại là bạn tốt của Chu Thần Vũ, bốn bỏ lên năm thì bọn họ cũng là anh em tốt! Cho chép bài tập là việc nhỏ.

Tạ Liên Thanh đồng ý không? Anh đương nhiên không đồng ý.

Tuy rằng thời gian anh tiếp xúc với Hứa Khinh Khinh không dài, nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để anh hiểu biết tính xấu của cô gái này.

Tạ Liên Thanh cũng là thiếu gia nhà giàu, xung quanh đông đảo tuỳ tùng. Với một bối cảnh không kém, thậm chí còn hơn Hứa Khinh Khỉnh như thế, anh sao có thể xum xoe lấy lòng đối phương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-ban-gai-hay-lam-ra-ve-cua-long-ngao-thien/chuong-26.html.]

Cho nên tuy rằng rất nhiều người đều thích Hứa Khinh Khinh, sẽ không từ chối yêu cầu của cô. Tạ Liên Thanh lại mặt lạnh nói: “Không.”

Nếu chỉ là từ chối thì không sao, rốt cuộc việc chép bài tập tốt nhất là được tình nguyện cho chép, Hứa Khinh Khinh cũng không tức giận. Nhưng mà ai ngờ, Tạ đại thiếu gia rất khí phách mà còn bổ sung thêm một câu: “Có lẽ cậu đã thói quen đặc quyền, nhưng ở chỗ tôi sẽ không bao giờ có. Ở trong mắt tôi, cậu và những người khác không có bất kỳ sự khác nhau nào."

Hứa Khinh Khinh đang ôm bài tập tiếng Anh:……??!

Cô suýt chút nữa tức điên rồi. Lúc ấy trong mục tiêu của cuộc đời cô, trừ bỏ khiến cho người cha cặn bã Hứa Xương Sơn phải trả giá, cô lại thêm một mục tiêu vĩ đại —— cô muốn khiến Tạ Liên Thanh yêu cô, sau đó đá đối phương đi thật xa!

Vì thực hiện mục tiêu này, Hứa đại tiểu thư sửa lại bản tính, lần đầu tiên trong cuộc đời theo đuổi người khác. Mùa đông cô đưa nước ấm, mùa hè đưa đồ uống mát, thậm chí còn viết mấy bài thơ buồn nôn đưa cho đối phương, đương nhiên thư tình là bức Chu Thần Vũ viết thay.

Không sai, giữa anh em tốt và thanh mai, Chu Thần Vũ vì để Hứa Khinh Khinh hết giận, quyết định bán đồng đội.

Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hứa đại tiểu thư, và sự giúp đỡ nhiệt tình của Chu Thần Vũ, bộ phận quan trọng nhất của kế hoạch này đã thành công —— Hứa Khinh Khinh thành công trở thành bạn gái yêu quý của Tạ thiếu gia !

Nhưng khi Hứa Khinh Khinh sắp chuẩn bị chấp hành bộ phận đằng sau, cô bỗng nhiên phát hiện có bạn trai là Tạ Liên Thanh thật sự rất có mặt mũi. Tạ Liên Thanh có bề ngoài xuất chúng, khí chất tốt, thành tích học tập không ai bằng được, tính cách ôn nhu còn có thể cho cô chép bài tập ngoại ngữ!

Hứa Khinh Khinh rối rắm một thời gian, quyết định lại chờ mấy ngày rồi báo thù đá Tạ Liên Thanh đi. Rốt cuộc lúc trước cô theo đuổi anh ta rất vất vả, sử dụng anh ta một chút ( chép bài tập ) rồi đá cũng coi như là không lãng phí.

Nhưng cô còn chưa kịp hành động, Tạ Liên Thanh vậy mà đưa ra lời chia tay trước! Lý do vẫn là cô quá làm ra vẻ.

Hứa Khinh Khinh:……?!!

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời Hứa Khinh Khinh bị đá, khiến cô mãi không thể quên được. 

Khi cô xoa tay hầm hè chuẩn bị khiến Tạ Liên Thanh phải chết, đối phương lại nhảy lớp rời khỏi trường học, một thời gian sau còn thi vào trường học top 1 trong nước - đại học A.

Khi Hứa Khinh Khinh vừa mới lên cấp ba, lại nghe thấy được tin tức Tạ Liên Thanh xuất ngoại du học, đến khi vài năm sau đối phương về nước, cô vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học.

 

Bình luận

18 bình luận

Loading...