Sau khi trở thành bạn gái hay làm ra vẻ của Long Ngạo Thiên - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:20:54
Lượt xem: 129

Hứa Khinh Khinh nhìn thấy khóe miệng của Tạ Liên Thanh đang cười, cảm thấy đối phương hình như là đang cười mình. May mắn trước khi Hứa đại tiểu thư lại nổi giận lần nữa, người phục vụ rốt cuộc thông tri đến lượt bọn họ.

Sau đó bọn họ được ăn ở nhà hàng đã chờ đợi hơn hai giờ kia —— giá cả thì vô cùng đắt, hương vị thì vô cùng khó ăn.

Cơm nước xong, Hứa Khinh Khinh lấy di động ra vào Weibo. Cô viết một bài văn 800 chữ, rất nghiêm túc từ các phương diện khác nhau phân tích nhà hàng này khi nào sẽ đóng cửa.

Sau khi đăng lên cô còn buộc Tạ Liên Thanh cho like cho cô một cái.

Tạ Liên Thanh:…… nhiệm vụ hằng ngày của bạn trai, ta hiểu.

Chu Thần Vũ đúng lúc đang lướt Weibo, thấy bài viết của Hứa Khinh Khinh, lập tức cho cô một like, rồi hỏi địa chỉ nhà hàng.

Hứa Khinh Khinh bây giờ mới phát hiện cô thế mà quên thêm địa chỉ của nhà hàng này !

Cô lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm di động, tiếp tục nghiêm túc biên tập hoàn thiện bài văn phê bình của mình. Bên cạnh Tạ Liên Thanh một tay cầm túi mua hàng, một tay cầm cánh tay bạn gái, phòng ngừa cô đi đường đụng vào những người khác.

Trong lúc Hứa Khinh Khinh vội vàng viết văn, Tạ Liên Thanh giả vờ như đang nói một chuyện rất bình thường: “Khinh Khinh, mấy ngày nữa anh và em cùng nhau về nhà em đi, vừa lúc thăm ông nội Hứa.”

Hứa Khinh Khinh kỳ quái nhìn anh: “Vì sao?”

Ngay lúc sau cô chợt hiểu ra, giải thích nói: “Anh muốn thảo luận công việc làm ăn với ông nội sao? Tuy ông nội hiện tại vẫn là chủ tịch, nhưng đa số công việc trong công ty đều đã giao cho cô của em quản lý.”

Người thừa kế của nhà họ Hứa vốn là cha của Hứa Khinh Khinh, Hứa Xương Sơn. Nhưng mà trong đầu ông ta bây giờ chỉ có tình tình ái ái, làm việc thì hồ đồ, chỉ gây thiệt hại cho công ty. Hơn nữa việc của ông ta với Bạch Nhã Tú làm cho ông nội Hứa rất thất vọng, vì vậy ông nội mới chọn con gái, là em gái nhỏ hơn mười tuổi của Hứa Xương Sơn, cũng là cô của Hứa Khinh Khinh làm người thừa kế.

Sau khi Hứa Khinh Khinh biết chuyện này, cô chẳng những không buồn, mà còn vỗ tay tỏ vẻ vui mừng. Cô và cô Hứa có quan hệ rất tốt, cho dù ai trong hai anh em làm người cầm quyền, đều không ảnh hưởng địa vị là công chúa nhỏ của cô ở nhà họ Hứa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tro-thanh-ban-gai-hay-lam-ra-ve-cua-long-ngao-thien/chuong-11.html.]

Một lý do chủ yếu khác là, lúc trước ông nội Hứa đã lập di chúc, ngoại trừ cổ phần đã chia cho cha và cô của Hứa Khinh Khinh, một phần lớn tài sản trên danh nghĩa của họ đều sẽ để lại cho Khinh Khinh. Em trai của Hứa Khinh Khinh, Hứa Thiên Bảo cùng lắm chỉ được một phần nhỏ, còn Bạch Nhã Tú cùng Bạch Du Lam thì đừng mơ đến.

Mà cô của Hứa Khinh Khinh thì lập chí muốn cho thiếu nam trẻ đẹp trên toàn thế giới một mái ấm, kiên định theo chủ nghĩa không kết hôn DINK, cũng nói thẳng tương lai sẽ giao tài sản trên danh nghĩa của mình cho Hứa Khinh Khinh.

Những đứa trẻ được thiên vị sẽ rất tự tin, đây cũng là lý do Hứa Khinh Khinh không sợ đắc tội ai.

Thấy bạn gái càng nói càng thái quá, đợi chính cô hiểu ý của mình chắc không có khả năng. Tạ Liên Thanh đành phải nói thẳng: "Không liên quan đến công ty, là về việc đính hôn của chúng ta.”

Anh nói bằng giọng ấm áp, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chằm chằm Hứa Khinh Khinh, kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời.

Hứa Khinh Khinh sững sờ ở tại chỗ, há to miệng: “Đính hôn?”

Cô còn chưa tốt nghiệp đại học đâu!!

Thấy vẻ mặt của Hứa Khinh Khinh, Tạ Liên Thanh nhíu nhíu mày nhỏ đến gần như không thể thấy. Thì ra đối phương chưa từng suy nghĩ đến tương lai của bọn họ.

Anh chủ động nhượng bộ, trấn an nói: “Chỉ là thảo luận, không phải đính hôn luôn.”

Anh ấy nói rất hợp lý, Hứa Khinh Khinh và Tạ Liên Thanh là yêu đương tự do, hai nhà đều là nhà giàu có quyền thế, hiện giờ Tạ Liên Thanh đã kế thừa công ty, việc kết hôn nên được lên kế hoạch từ bây giờ.

Nhưng Hứa Khinh Khinh vẫn có chút bị dọa đến. Nhớ lại giấc mơ của mình vào mấy ngày trước, trong mơ cô bất ngờ qua đời vào đêm trước hôm diễn ra hôn lễ……

Tuy rằng bây giờ cô vẫn chưa xác định được giấc mơ đấy có phải là thật hay không, nhưng cô đang nghiêm túc suy xét cô có nên chia tay với Tạ Liên Thanh.

 

Bình luận

18 bình luận

Loading...