Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI TIỂU THƯ QUA ĐỜI - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-14 11:17:20
Lượt xem: 2,029

Hạ Yên Ngữ không có gì phải lo, dù sao cô bé cũng đã lớn. Còn Hạ Minh Trạch thì khác, một chút sơ suất với đứa nhỏ cũng có thể khiến cậu mất mạng.

 

Vụ tai nạn xảy ra vào một ngày mưa, Hạ Minh Trạch bị trượt chân ngã xuống hồ.

 

Trời mưa to như vậy, tại sao Hạ Minh Trạch lại ở bên ngoài và đi đến hồ? Phải biết, cơ thể Hạ Minh Trạch yếu ớt, tuyệt đối không được phép ra ngoài trong thời tiết như vậy!

 

Điều quan trọng nhất là Hạ Minh Trạch vừa rơi xuống nước đã được một người hầu đi ngang qua cứu, quả thực giống như đang đợi Hạ Minh Trạch rơi xuống nước.

 

Chuyện này vừa xảy ra, Hạ Ngọc Lang làm sao có thể ngồi yên? Dầu thế nào đây cũng là huyết mạch duy nhất tiểu thư để lại, ta khóc đến choáng váng.

 

“Nhất định phải bắt được hung thủ!”

 

Thẩm Thuý Vi nhìn ta với vẻ trịch thượng, xét cho cùng chuyện này không liên quan gì đến nàng ta, người ra tay chính là Xuân Nhi, còn Thẩm Thuý Vi là người bày ra trò này, nếu nàng ta muốn loại bỏ đối phương, đành phải thực hiện những bước đi mạo hiểm. Việc này vạch trần, Xuân Nhi sẽ chết. Coi như thành công, cũng có thể diệt trừ m.á.u mủ của tiểu thư.

 

Nhưng liệu mọi chuyện có diễn ra như nàng ta mong muốn?

 

Ta khóc đến xé ruột gan, ở đầu kia Xuân Nhi bị lôi ra ngoài.

 

Nghe nói rằng nha hoàn hầu hạ bên cạnh Xuân Nhi không chịu nổi áp lực nên chủ động nhận tội, Xuân Nhi cũng không giữ được bình tĩnh, sợ hãi nhận mọi tội lỗi, Hạ Ngọc Lang giận đến phát run. Mặc dù hắn bạc tình bạc nghĩa, nhưng hắn không cho phép bất cứ ai âm mưu hại con mình. Lúc này hắn nhốt Xuân Nhi vào kho củi, chuyện đến nước này, Xuân Nhi cuối cùng mới nhớ tới ta, khóc sướt mướt kêu oan.

 

“Trách ai bây giờ, chính ngươi có lòng dạ độc ác như vậy mà.”

 

Tóc tai Xuân Nhi bù xù, kéo lấy tay ta.

 

“Thiếp nhất thời bị ma xui quỷ khiến, xin phu nhân hãy cứu thiếp, thiếp vẫn đang mang thai đứa con của lão gia!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tieu-thu-qua-doi/chuong-10.html.]

 

"Con ư, ngươi thật sự có con sao?”

 

"Có ý gì?" - Xuân Nhi mở to mắt, run rẩy ngồi sụp xuống đất, sờ lấy bụng của mình, bỗng nhiên đau dữ dội.

 

Mời đại phu lần nữa, Xuân Nhi không hề có thai, mà chỉ do kinh nguyệt không đều. Tất cả những điều này từ đầu đến cuối đều là chiêu trò Thẩm Thuý Vi bày ra để lừa nàng ta. Xuân Nhi chợt bừng tỉnh, ầm ĩ đòi gặp Hạ Ngọc Lang. Tình cảnh bây giờ, khó khăn lắm mới loại bỏ được Xuân Nhi, sao Thẩm Thuý Vi có thể cho phép nàng ta giở thủ đoạn gì nữa?

 

Ta nâng cằm Xuân Nhi: "Việc này mà báo quan chỉ có con đường chết, nhưng hôm nay ngươi thật sự mang thai, có biết không?"

 

Xuân Nhi gật đầu: "Thiếp biết, cầu xin hãy cứu thiếp!"

 

"Ta vốn định đối phó Thẩm Thúy Vi, nhưng ngươi lại ngu xuẩn nhập phe với nàng ta, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội, nhưng ngươi tuyệt đối không được bỏ lỡ, biết chưa?"

 

Trên mặt Xuân Nhi tràn đầy hy vọng: "Thiếp sẽ như Thiên Lôi, phu nhân sai đâu đánh đó, tuyệt đối sẽ không bao giờ sinh ra suy nghĩ khác." 

 

Nhiệm vụ của Xuân Nhi rất đơn giản, chính là nói với Thẩm Thuý Vi việc có được một đứa con bên người quan trọng như thế nào. Erằng dù nàng ta không nói ra, Thẩm Thúy Vi cũng rất sốt ruột.

 

Ta nói hết lời trước mặt Hạ Ngọc Lang mới bảo vệ được mạng của Xuân Nhi, nhưng bây giờ Xuân Nhi không phải di nương trong phủ mà là nô tỳ của ta.

 

Nàng ta vẫn lui tới với Thẩm Thúy Vi cả ngày, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ.

 

"Cũng may ta thật sự có một đứa con, bằng không đã mất mạng rồi!"

 

 

 

Loading...