Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi tiểu sư muội độ kiếp - 7

Cập nhật lúc: 2024-08-08 08:07:26
Lượt xem: 198

 

7. 

 

Đại sư huynh thở dài một hơi, thay ta lau khô vết m.á.u trên mặt.

 

 "Minh Nghi, muội quá tàn nhẫn với chính mình. “

Ta khẽ mỉm cười.

 

"Không tàn nhẫn sao có thể làm cho Triệu Liên tin tưởng mọi người. Ta vừa rồi cố ý nói ra vài câu làm cho nàng hoảng hốt, tà ma kia quả nhiên tức giận. Nói vậy nàng cũng không dám bại lộ, chắc chắn phải gia tăng công việc phi thăng." 

 

Chỉ cần tà ma này nóng lòng phi thăng, ta có thể nhân cơ hội g.i.ế.c c.h.ế.t nàng cứu tiểu sư muội về. 

 

Đến khi bàn bạc xong chi tiết, ta đeo mặt nạ da người, cải trang thành một đệ tử ngoại môn bình thường, đi theo sư phụ và sư huynh ra khỏi địa lao. 

 

Dọc theo đường đi, ta nghe được các đệ tử khen ngợi ca tụng tà ma kia. 

 

“Tần sư tỷ tuổi còn trẻ chính là Trúc Cơ đệ nhất đương thời...... Thật sự là thiên phú dị bẩm a. "

 

“Đâu chỉ như vậy, Tần sư tỷ luyện ra đan dược nhưng là độc hôn mê vài người, có thể nói tuyệt mệnh độc sư.”

 

Mèo không ăn cá

“Tần sư tỷ tu vi thấp, lại thực sự cường thịnh, chỉ sợ trên đời này không có mấy người có thể cùng nàng đánh một trận. “

 

Ta cúi đầu đi qua, quả thực sắp bị rắm cầu vồng của bọn họ hun cho choáng váng. 

 

Đi đến một nơi vắng vẻ, mới hỏi: "Sư phụ, đây cũng là do các người sắp xếp sao?" 

 

sư phụ mỉm cười gật đầu, ta mới hiểu ra thì ra mọi người đều có cùng ý nghĩ .

 

Muốn diệt vong, tất khiến hắn điên cuồng. 

 

Dưới sự ủng hộ của mọi người, Triệu Liên tự nhiên cho rằng vạn sự đã chuẩn bị xong, sớm hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị. 

 

Trong mấy ngày nàng giả danh lừa bịp, tông môn đã nâng nàng lên trời. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-tieu-su-muoi-do-kiep/7.html.]

Nàng muốn phi thăng, trong môn ba ngàn đệ tử mỗi người đều sẽ trợ giúp nàng một tay. 

 

Chúc tà ma sớm thăng thiên.

 

Hiện giờ Triệu Liên chạm tay có thể bỏng ở giới tu chân. 

 

Ngoại trừ đệ tử tông môn dỗ dành, các môn phái khác cũng đối với nàng mắt xanh chờ đợi. 

 

Triệu Liên hô phong hoán vũ, thật không vui. 

 

Nhưng mà dưới ánh mặt trời tất có bóng ma, tựa như nàng căn bản không nghĩ tới sư phụ vì nàng gây ác mộng, ngày ngày đêm mơ thấy vật sợ hãi nhất. 

 

Quả nhiên không quá hai ngày, Triệu Liên liền âm thầm thỉnh sư phụ hộ pháp cho nàng, chuẩn bị độ kiếp lần nữa. 

 

Nói là độ kiếp, thực tế là vì thực tế phi thăng. 

 

Lý do của nàng cũng rất đầy đủ -- chưởng môn tương lai của tông môn không thể dừng lại ở trúc cơ, cho nên nàng muốn rèn sắt khi còn nóng thăng vào Kim Đan kỳ. 

 

Sư phụ làm bộ làm tịch khuyên can vài câu, không nên nóng vội a, chú ý thân thể các loại, ngược lại làm cho Triệu Liên kiên định suy nghĩ nhanh chóng độ kiếp. 

 

Tuy rằng nhiệm vụ lần này thoạt nhìn rất thuận lợi, ở thế giới này được chúng tinh phủng nguyệt(*) cũng rất sảng khoái. 

 

(*)Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

 

Nhưng nàng sợ, thật sự rất sợ.

 

Hệ thống đã từng nói với Triệu Liên, nếu như người trong thế giới giả định nhận ra thân phận thật sự của nàng, như vậy nàng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại thế giới này. 

 

Tuy rằng Triệu Liên ngụy trang rất khá, làm thành nhiệm vụ hoàn mỹ của nhiều thế giới như vậy. 

 

Nhưng lúc này đây, nàng cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi đã lâu không gặp. 

 

Trong đầu có một thanh âm không ngừng vang lên: Nếu không đi, sẽ thật sự không thể đi. 

 

Cho nên Triệu Liên cự tuyệt "hảo ý" của sư phụ, cười đến thập phần miễn cưỡng, "Không, lần này ta nhất định sẽ thành công.”

Loading...