Sau Khi Thú Đế Thính Bị Bôi Nhọ - Chương 3:

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:06:27
Lượt xem: 421

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện.

Một cô gái xông vào ký túc xá, nhào tới túm tóc tôi, tôi nghiêng người tránh đi, lại bị cô ta túm lấy tay kéo ra ngoài.

Vì cô ta là người bình thường, tôi không dám dùng pháp thuật.

“Mọi người ơi, mau đến xem cái con khốn không biết xấu hổ này đi, có bản lĩnh làm chuyện đó, thế mà không dám cho người khác nhìn?”

Cô ta chưa hết giận, giơ tay vả tôi cái.

Tôi không tránh được, lập tức vả trả lại, giọng còn to hơn cô ta: “Người trong clip vốn không phải tôi! Sao chị không xử lý thằng bồ chị trước, hỏi cho ra nhẽ đi?”

“Kéo người vô tội ra chửi bới trước mặt mọi người, mẹ chị dạy chị thế à?”

Cô ta ôm mặt, lại thét lớn lên: “Á á á á á á, mày dám đánh tao, mày dám đánh tao! Dám làm không dám nhận, bọn tao thấy rõ rồi, con kia chính là mày!”

“Chị bị ngu à? Không biết đến pts à?”

“Đấy là clip, mày đừng lừa người khác.”

“Clip thì cũng pts thay mặt được!”

“Mày đừng lẻo mép nữa!”

Cô ta hiển nhiên đang phẫn nộ đến cực điểm, mấy chị em tốt của cô ta vừa tới, cô ta thấy cứu binh, lập tức cười lạnh nói: “Lột sạch đồ nó cho tớ, trong clip không thấy rõ lắm, tao phải để cho mọi người cùng nhìn, dáng mày có ngon thật không.”

Vài người đồng thời túm lấy tôi, tôi hai tay khó địch bốn tay, rất nhanh bị giữ chặt lại. Bọn họ đưa tay kéo đồ tôi ra.

Bên cạnh còn có mấy người lấy điện thoại ra chụp lại.

Có bạn trai từng theo đuổi tôi muốn giúp tôi, lại bị nói mỉa lại: “Chúng mày giúp người thứ 3 là muốn làm người thứ 3 à?”

“Vì một con điếm dâm loàn như này có đáng không?”

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-thu-de-thinh-bi-boi-nho/chuong-3.html.]

Mấy tên con trai kia biến sắc, một người trong số đó còn chửi ầm lên với tôi: “Lục Lê Nguyệt, cậu đúng là khiến người khác thất vọng! Vốn tưởng cậu là nữ thần lạnh lùng, không ngờ lại là loại ti tiện lẳng lơ, tôi nhìn nhầm cậu rồi.”

Mấy tên con trai còn lại không nói gì, nhưng mặt mũi cũng tràn đầy thất vọng.

Tôi giận quá hóa cười, nói mỉa lại: “Động vật tìm bạn giao phối thất bại còn biết tăng cười rèn luyện, bù lại khuyết điểm trên người mình. Vài người lại không bằng động vật nữa!”

Mấy tên con trai đỏ bừng mặt, lui ra sau mấy bước, cho đám người nhiều không gian hơn. Bọn họ lại tăng lực lên, muốn giật đồ tôi xuống.

Mắt thấy quần áo sắp rách, tôi giận đến mức trực tiếp dùng pháp thuật bảo vệ bản thân. Khí đen xộc vào ấn đường bọn họ, đêm nay bọn họ sẽ nhận phải xui xẻo.

Thoáng thấy cách đó không xa, hoa khôi Bạch Điềm Điềm đứng trong đám người hóng drama, trên người cô ta tản ra từng luồng khí đen mà người khác không nhìn thấy.

Trong luồng khí đen đó có một dây đỏ, móc nối với người tôi… Tôi với cô ta có quan hệ nhân quả. Cô ta có lẽ chính là người nói xấu tôi.

Tôi rất ít khi chạm mặt Bạch Điềm Điềm. Cô ta ngây thơ xinh đẹp, bởi vì thân thế phú quý nên tự lộ ra vẻ cao quý.

Vào năm nhất đại học, tôi tâm huyết dâng trào, muốn thay đổi phong cách trên trường, cố tình mặc theo phong cách trong trẻo, tươi mới (小清新的风格).

Không ngờ tới lại đụng hàng với Bạch Điềm Điềm.

Trên diễn đàn trường, có người gọi tôi là Bạch Điềm Điềm phiên bản pha kè.

Ai thích làm hàng pha kè của người khác chứ?

Tôi thấy quá xúi quẩy, lập tức trở về phong cách lúc trước… phong cách vừa ngọt ngào vừa ngầu (酷甜风).

Biến đổi lớn như thế lại dẫn tới rất nhiều người thảo luận. Người theo đuổi lại càng nhiều hơn, trong đó có cả mấy người đang thân thiết với Bạch Điềm Điềm.

Có người cảm thấy “đứng trước gợi cảm, đáng yêu không đáng nhắc tới”.

Cũng có người cảm thấy, những người kia không theo đuổi được Bạch Điềm Điềm nên mới theo đuổi hàng pha kè như tôi.

Tôi đọc mà giận cực kỳ, nhưng lại không tìm được ai để tâm sự.

Không ngờ rằng, lần gặp mặt chính thức đầu tiên của chúng tôi lại trong trường hợp như này.

Bình luận

4 bình luận

Loading...