Sau khi ta bị biểu tỷ cướp mất hôn sự - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:28:47
Lượt xem: 863

01

 

"Bất quá chỉ là một mối hôn sự, Lâm gia công tử không thích ngươi cũng không phải lỗi của biểu tỷ ngươi, ngươi làm gì mà khiến người khác khó xử như vậy? Những lời ngày thường đọc sách đều quên hết rồi sao?"

 

Ta hôn mê ba ngày, vừa tỉnh lại liền nghe thấy tiếng mắng mỏ của mẫu thân.

 

Ngọc Sương đứng phía sau bà, ra vẻ quan tâm nhìn ta.

 

Nàng ta thấy mẫu thân thần sắc giận dữ, còn muốn tiến lên khuyên giải thay ta,

 

"Di mẫu, biểu muội cũng bởi vì chuyện hôn sự mà thương tâm mới như vậy, muội ấy nhất định không phải cố ý, người đừng trách muội ấy nữa, cứ để muội ấy dưỡng thương cho tốt."

 

Từ khi nàng ta đến, mẫu thân dường như đã coi nàng ta như nữ nhi ruột thịt.

 

Cho dù có bao nhiêu tức giận, bị nàng ta khuyên nhủ cũng nhẫn nhịn xuống.

 

Ngọc Sương dìu mẫu thân rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò ta,

 

"Biểu muội cứ an tâm dưỡng bệnh, muội yên tâm, ta sẽ thay muội khuyên nhủ Lâm công tử."

 

Mẫu thân ta là thiên kim Quốc công phủ, phụ thân là Thừa n Hầu chiến công hiển hách, huynh trưởng là vị tướng trẻ tuổi nhất Đại Thịnh triều, còn ta là đích nữ duy nhất của Hầu phủ.

 

Trong kinh thành, người người nhắc đến ta, đều không khỏi cảm thán một câu:

 

"Thẩm Ý Hoan, thật đúng là số phận tốt đẹp!"

 

Trước khi Ngọc Sương đến nhà, ta quả thật vẫn luôn có số phận tốt đẹp.

 

Thế nhưng nàng ta vừa đến, có những thứ, dần dần không còn thuộc về ta nữa.

 

02

 

Người đầu tiên thay đổi, là ca ca Thẩm Chí Hoan của ta.

 

Ta ban đầu cũng rất thích Ngọc Sương, trong nhà không có tỷ muội, nàng ta là người bạn hiếm hoi của ta. Nhưng mỗi lần nàng ta đến, mẫu thân đều ép ta nhường đồ vật mình thích cho nàng ta.

 

Mẫu thân nói, nàng ta từ nhỏ đã mất mẹ, ta phải nhường nhịn nàng ta nhiều hơn.

 

Lúc đó tuy ta không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân, nhường cho nàng ta.

 

Bởi vì ta biết, trong lòng mẫu thân người yêu thương nhất vẫn luôn là ta, bà đối với Ngọc Sương, chẳng qua là thương xót.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-ta-bi-bieu-ty-cuop-mat-hon-su/chuong-1.html.]

 

Thế nhưng lần này nàng ta được đón về, mọi chuyện đều không giống như trước.

 

Ngày Ngọc Sương đến, ca ca mua một hộp bánh đường, vốn định trước mặt Ngọc Sương đưa cho ta, để nàng ta biết ta mới là tiểu thư duy nhất trong phủ này.

 

Thế nhưng ta chờ mãi, chờ mãi, cũng không thấy ca ca đưa bánh đường đến cho ta.

 

Mãi cho đến khi mẫu thân sai người đến gọi ta đến tiền sảnh, ta mới nghe thấy tiếng ca ca cùng nàng ta vui đùa.

 

"A Chí ca ca, bánh đường này thật sự rất ngon."

"Muội thích là tốt rồi, lần sau ca ca lại mua cho muội."

 

Ta nhớ rõ ràng, ca ca từng nói, cho dù Ngọc Sương được đón về phủ, hắn cũng chỉ có một muội muội là ta.

 

Mẫu thân mặt mày hớn hở nắm tay Ngọc Sương, gọi ta lại.

 

"Tiểu Ý, đây là nữ nhi của di mẫu con, lúc nhỏ con thường gọi nàng ấy là Tiểu Sương tỷ tỷ đấy."

 

Ta nhìn Ngọc Sương, nàng ta cũng nhìn ta.

 

Ta từ trong mắt nàng ta đọc ra được một tia ý vị khó hiểu, nàng ta đang muốn thị uy với ta.

 

Ngọc Sương chủ động hành lễ với ta, ta cũng đáp lễ lại.

 

Nàng ta cầm lấy bánh đường trên bàn định đưa cho ta, ta theo bản năng lấy khăn tay ra định nhận lấy, ca ca lúc này liền không vui.

 

"Thẩm Ý Hoan, muội có ý gì, Tiểu Sương cũng là tỷ tỷ của muội, sao muội lại không hiểu chuyện như vậy?"

 

Ta khó hiểu nhìn hắn.

Ngọc Sương vội vàng giải thích thay ta,

 

"Là ta đến từ vùng quê, muội muội thân thể tôn quý, ghét bỏ ta bẩn thỉu cũng là chuyện thường tình."

 

Nói xong, nàng ta liền đỏ cả vành mắt.

 

Lần gặp mặt này, kết thúc bằng việc ta bị mẫu thân và ca ca trách mắng.

 

Ta nhìn bọn họ cùng Ngọc Sương rời đi, có chút khó hiểu.

 

Từ trước phu tử dạy chúng ta, đồ ăn người khác đưa đến, phải dùng khăn tay nhận lấy.

 

Ta không hiểu mình sai ở đâu.

Bình luận

5 bình luận

  • Màu chữ với màu nền đen quánh nhau chan chát hà, đọc nhức mắt quá. Chắc nghỉ phẻ bên web này luôn quá bà ưi.

    nhuw 4 ngày trước · Trả lời

    • Do bà để chế độ nền tối đó. Bà cài đặt lại màu nền là đc

      Wisteria 3 ngày trước · Trả lời

    • Dạ, mấy nay web bảo trì để chống ăn trộm truyện nên có chút trục trặc, mong bạn đọc thông cảm. Bị ăn cắp trộm còn bị tố ngược là ăn cắp, rõ khổ 🥲

      Anan 3 ngày trước · Trả lời

    • Web chỉnh lại nền xám ok rồi nè. Theo tới chớt 😘

      nhuw 1 ngày trước · Trả lời

    • Tuôi tưởng bà bỏ tuôi tuôi buồn nhắm 🥲

      Anan 1 ngày trước · Trả lời

Loading...