Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi sống lại, ta biến kẻ phụ ta thành cây đào - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:17:13
Lượt xem: 776

Lưu tiên sinh thông tuệ, học vấn uyên bác, là một đại nho vô song.

 

Ta chỉ là một tiểu đào hoa tiên, trước mặt ông, ta chẳng là gì.

 

Dù vậy, Lưu tiên sinh vẫn từng nhắc nhở ta: "Ngươi là người tốt, nhưng lại không dứt khoát, sau này sẽ tự chuốc lấy rắc rối."

 

Kiếp trước, Lưu tiên sinh cũng đã từng cảnh báo ta, khuyên ta nên quyết định dứt khoát.

 

Sau khi tái sinh, ta không còn là người như trước nữa.

 

Người từng che chở ta, giờ lại là Cố Thành vô lương tâm.

 

Ta quá cố chấp, nên nhìn không thấu.

 

Ta cười lạnh: "Cố Thành, ngươi sợ không làm được bài kiểm tra, không vượt qua nổi, không thể trở thành học trò của tiên sinh đúng không?"

 

"Trong làng còn nhiều đứa trẻ muốn học, nhưng không có cơ hội, không thể để một mình ngươi chiếm hết cơ duyên được."

 

Kiếp trước, Cố Thành không có tài năng, Lưu tiên sinh cũng không có ý định nhận hắn làm học trò.

 

Ta quỳ trước cổng nhà tiên sinh ba ngày ba đêm, tiên sinh không đành lòng, miễn cưỡng chấp nhận Cố Thành.

 

Nhưng điều đó lại là sai lầm lớn nhất của chúng ta.

 

Ta là Đào Hoa tiên nữ, là tài sản quý giá của làng Hồng Chúc.

 

Ngay từ đầu, làng Hồng Chúc đã là tài sản quý giá nhất của ta, là nơi ta an lạc.

 

Nếu như ta không quá chấp niệm với Cố Thành, chắc mọi chuyện đã khác.

 

04.

 

Lưu tiên sinh rất hài lòng với tiết học thử, sau đó đồng ý sẽ đến làng Hồng Chúc dạy học một tháng.

 

Sau khi trở về làng, Cố Thành nổi trận lôi đình với ta.

 

"Đào Hoa, ta đã sắp trở thành học trò của tiên sinh, tại sao ngươi lại xen vào cản trở."

 

"Đó là một đại nho nổi tiếng, có cơ hội trở thành học trò của ông ấy là một vinh dự lớn, tại sao ngươi lại để cơ hội đó cho những kẻ nghèo hèn đó!"

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Cố Thành không chịu nổi, yêu cầu ta phải cầu xin Lưu tiên sinh nhận hắn làm học trò.

 

Ta lạnh lùng nhìn hắn, chỉ cảm thấy buồn cười.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-song-lai-ta-bien-ke-phu-ta-thanh-cay-dao/chuong-3.html.]

Trước đây, vì tình cảm kiếp trước, ta luôn chiều chuộng Cố Thành, bất kể lý do gì.

 

Kiếp trước, Cố Thành chỉ là một tên chăn bò, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì đã buông xuôi.

 

Ngay cả khi chỉ là một bông hoa đào nhỏ bé trên cành, thì ta cũng có ân huệ của tổ tiên ban cho.

 

Cuối cùng, có thể thành tiên, đều nhờ vào ý chí kiên cường của ta.

 

Sự che chở của ta từ kiếp trước đã kéo dài đến Cố Thành.

 

Nhưng ta không ngờ, sự báo đáp đó lại mang đến cho làng Hồng Chúc sự hủy diệt.

 

Lần này, bất kể Cố Thành quấy rối thế nào, ta cũng không chịu thua.

 

Cố Thành có tài năng nhưng khi dễ dàng đạt được, hắn sẽ nghĩ rằng đó là điều đương nhiên.

 

Hắn quên rằng, nếu không có sự bảo vệ của ta, hắn không thể sống yên ổn ở Hồng Chúc.

 

Bây giờ, ta muốn thu hồi lại mọi thứ, đó là điều ta phải làm ngay.

 

05.

 

Cố Thành không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn muốn tiếp tục quấy rầy ta.

 

"Đào Hoa, ngươi thực sự không quan tâm đến ta…"

 

Ta không chút tình cảm đẩy Cố Thành ra xa, lạnh lùng nói:

 

 "Ngươi đúng là đồ không biết trời cao đất dày."

 

"Tu tiên không phải là thứ ngươi có thể đòi hỏi là có được, ta là thần tiên, ngươi nên tôn trọng ta."

 

Đây là lần đầu tiên ta bày tỏ thân phận thần tiên trước mặt Cố Thành.

 

Khi Cố Thành còn muốn tiếp tục giảo biện, ta vung tay, thu hồi hết tiên khí bảo vệ hắn.

 

Trời đột nhiên tối sầm, sấm sét vang rền, trông thật đáng sợ.

 

Quan sai không dám coi thường Cố Thành, vì hắn được bảo vệ bởi thần tiên.

 

Có quy tắc của Thiên Đạo, người phàm không thể gọi thẳng tên thần tiên.

 

Ngay cả những vị tiên đang sống ở nhân gian cũng có tên gọi riêng, không bao giờ tiết lộ tên thật của mình.

 

Một khi gọi thẳng tên thần tiên, trời sẽ giáng xuống thiên lôi, trừng phạt người phàm bất kính.

Loading...