Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 78

Cập nhật lúc: 2024-10-05 21:48:47
Lượt xem: 15

Nhưng dù sao cũng là nữ chính của câu chuyện ngược tâm, sau khi nguyên chủ chết, tất cả những kẻ cặn bã đều bắt đầu hối hận, Minh Dương cũng không ngoại lệ. Hắn mang theo móc khóa nguyên chủ từng tặng rời khỏi nước, từ đó đi qua muôn vàn bụi hoa nhưng không vướng bận gì.

Lúc Kỷ Sơ Hòa đọc đến đoạn này, không nhịn được cảm thán: “Thật là văn chương độc ác.”

Nguyên chủ giống như chiếc bánh bao thịt, đi đâu cũng bị chó thèm thuồng.

Lẽ ra hôm nay mới là lần đầu tiên nguyên chủ gặp nam thứ, nhưng vì Kỷ Sơ Hòa, lần gặp gỡ đầu tiên đã được đẩy lên tối hôm qua ở đồn cảnh sát.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Minh Dương quay đầu nhìn, thấy Kỷ Sơ Hòa, hắn ngạc nhiên nhướn mày, trên mặt hiện lên nụ cười khẽ: “Chào, baby nghịch ngợm.”

Kỷ Sơ Hòa vẫy tay đáp lại: “Chào, đồ ngu ngốc.”

Kỳ Bắc Mặc nhíu mày, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người: “Hai người quen nhau?”

Minh Dương dán mắt vào Kỷ Sơ Hòa, ánh mắt đầy sự tìm tòi. Hắn nhếch môi: “Tất nhiên là quen rồi, dù sao tối hôm qua mới gặp mà, chính xác hơn là… bạn bè, phải không, baby.”

Hai chữ “bạn bè” được hắn nhấn mạnh đầy ám muội, ánh mắt lưu luyến trên người Kỷ Sơ Hòa không chút kiêng dè.

Kỷ Sơ Hòa cười khúc khích: “Thảo nào nói chó là bạn tốt nhất của con người, hôm nay tôi được mở mang tầm mắt.”

Bị phản công liên tiếp, mặt Minh Dương cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Hắn đứng thẳng dậy, duỗi người, hơi tiếc nuối nói: “Thật là nhẫn tâm, xem ra không phải đến tìm tôi, vậy tôi không làm phiền hai người nữa.”

Hơi nghiêng đầu, hắn liếc nhìn Kỳ Bắc Mặc ở phía sau: “Nhớ kỹ những gì tôi nói hôm nay.”

Kỳ Bắc Mặc nhíu mày, không nói gì.

Minh Dương bước chân dài, lười nhác đi ra ngoài, khi đi ngang qua Kỷ Sơ Hòa, hắn dừng lại, ghé sát hạ giọng nói: “Tôi là Minh Dương, lần sau gặp lại, baby.”

“Hôm nay bụng tôi không khỏe, cứ nôn khan, giờ chắc có thể nôn thật rồi, cảm ơn anh.” Kỷ Sơ Hòa cười cong mắt, giọng dịu dàng: “Đúng rồi, anh mà cứ gọi baby baby khiến người ta ghê tởm nữa, tôi sẽ tát anh cho anh gọi là ba đấy.”

Kỳ Bắc Mặc thích thú, gõ bàn ngắt lời bọn họ, có vẻ vui vẻ tiễn khách: “Tôi và cô ấy có chuyện muốn nói, khi đi ra nhớ đóng cửa.”

Mặt Minh Dương đen lại, nhìn Kỷ Sơ Hòa thật sâu, rồi xoay người rời đi.

Cánh cửa bị đập mạnh “rầm” một tiếng, Kỳ Bắc Mặc nhìn Kỷ Sơ Hòa: “Có chuyện gì?”

“Tôi muốn tuyển một trợ lý, công ty có thể chi trả lương cho cậu ấy không?”

Lúc này tâm trạng Kỳ Bắc Mặc rất tốt, muốn trêu cô: “Theo quy định công ty là không thể, vậy nên, cô đến cầu xin tôi với tư cách gì?”

Năm ngàn một tháng mà còn phải cầu xin anh ta sao?

Kỷ Sơ Hòa nhíu mày, rút ra một chiếc loa phóng thanh màu trắng từ phía sau, đặt lên bàn rồi bật lên.

“Mở máy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-78.html.]

“Lãnh đạo kiếm tiền, nhân viên tiêu, ít nhất có thể sống đến chín mươi tám.

Nhân viên vui vẻ, lãnh đạo ít bệnh.

Lãnh đạo quan tâm nhân viên, kinh doanh sẽ phát đạt.

Lãnh đạo coi nhân viên như báu vật, bệnh tự chạy đi.”

Giọng nữ máy móc vang lên khắp văn phòng, âm thanh vang vọng mãi.

Kỳ Bắc Mặc lập tức xìu xuống.

Chết tiệt, Kỷ Sơ Hòa.

Gân trên trán anh ta nhảy lên, vỗ tay tắt loa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi thấy cô bị bệnh thật, cô tốt nhất nên chạy nhanh đi.”

Kỷ Sơ Hòa giơ một ngón tay: “Trả tôi n+1, tôi lập tức lăn đi ngay.”

Kỳ Bắc Mặc tức đến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại: “Đừng có mơ.”

Làm gì có kim chủ nào như anh ta, nuôi một người, không chạm vào được, vừa chạm đã bị tát.

Nhưng bây giờ anh ta lại thấy hứng thú với Kỷ Sơ Hòa, không muốn chấm dứt thỏa thuận, chỉ có thể mỗi ngày bị cô tra tấn như kẻ thích tự ngược.

Một ngày không gặp cô thì khó chịu, gặp rồi lại khó chịu cả ngày.

Hôm nay gặp đã đạt nhiệm vụ, có thể bắt đầu khó chịu cả ngày rồi.

Kỳ Bắc Mặc ngả lưng: “Tìm được trợ lý chưa? Muốn chi trả bao nhiêu?”

Kỷ Sơ Hòa giơ năm ngón tay.

Kỳ Bắc Mặc phản xạ đẩy ghế lùi lại: “Tám ngàn một tháng, nhiều hơn không được.”

Kỷ Sơ Hòa ngẩn ra, lặng lẽ hạ ngón cái và ngón trỏ: “OK.”

Lương của Tiểu Tống thoáng cái được tăng thêm ba ngàn.

Kỷ Sơ Hòa trở lại tầng mười hai, tìm thấy Tiểu Tống đang chăm chỉ quét dọn trước cửa văn phòng, thông báo tin vui cho cậu.

Tiểu Tống nghe xong, gật đầu, rồi đứng nghiêm, giơ tay chào Kỷ Sơ Hòa: “Bà chủ! Từ giờ bà bảo tôi đi hướng đông tôi không dám đi hướng tây, bà bảo đánh chó tôi không g.i.ế.c gà. Bà xì hơi công khai, tôi gánh tội nói mình bị tiêu chảy.”

Kỷ Sơ Hòa vỗ vai Tiểu Tống: “Được rồi, câu sau không cần thêm vào.”

____

truyện đã full trên truyện HD và Dtruyen. chương được chia theo truyệnHD

Loading...