Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 76

Cập nhật lúc: 2024-10-03 15:15:15
Lượt xem: 28

Lục Nam mở cửa, trước khi đi nhắc nhở: “À đúng rồi thiếu gia, lát nữa bác sĩ sẽ đến thay thuốc cho ngài.”

Tạ Tư Duệ đưa tay cầm hộp lên, lật qua lật lại xem xét. Hộp màu đen, không nặng lắm, từ bề ngoài không thể đoán được bên trong là gì.

Tạ Tư Duệ cau mày, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Người phụ nữ Kỷ Sơ Hòa này thật may mắn, nếu không với cái miệng của cô, đã c.h.ế.t từ lâu rồi.

Cậu ta muốn xem bên trong có gì.

Tạ Tư Duệ đưa tay mở nắp hộp.

Một chiếc nắm đ.ấ.m lò xo bật ra từ hộp, đ.ấ.m thẳng vào mặt cậu ta.

Tạ Tư Duệ kêu lên đau đớn, mũi đau nhức như bị gãy.

Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cầm chai dịch truyền vào: “Cậu Tạ, chuẩn bị thay thuốc.”

Đột nhiên, chiếc hộp bắt đầu phát sáng, chiếc nắm đ.ấ.m lò xo bắt đầu duỗi ra rụt vào công kích người khác, còn phát ra âm thanh kỳ lạ: “Đến chơi nào, cậu bé đẹp trai!”

Bác sĩ sững sờ, đứng ở cửa không biết nên tiến hay lùi.

“Không sao, anh vào thay thuốc đi.”

Tạ Tư Duệ ôm mũi, cố gắng đóng hộp lại. Nhưng không biết chạm vào đâu, âm nhạc lại vang lên lớn hơn.

“Em là M, tinh nghịch nhỏ bé. Đối mặt với S rất tò mò. Em có vô vàn câu hỏi, ríu rít mãi không thôi. S đừng lười biếng, hãy đến chơi với em. Trả lời đúng câu hỏi em sẽ thưởng cho một nụ hôn.”

Mặt bác sĩ biến sắc: “Cậu Tạ, tôi là thẳng, hơn nữa cũng không có sở thích đó. Tôi đi xin trưởng khoa đổi bác sĩ cho ngài.”

Chưa kịp để Tạ Tư Duệ giải thích, bác sĩ đã đóng cửa cái rầm rồi chạy ra ngoài.

Chiếc hộp c.h.ế.t tiệt này vẫn đang hát, Tạ Tư Duệ vừa tức vừa giận, ném mạnh hộp xuống đất.

“Bốp” một tiếng, cái hộp vỡ tan, âm nhạc lập tức im bặt.

Đúng lúc Tạ Tư Duệ thở phào nhẹ nhõm, từ nắm đ.ấ.m lò xo vang lên giọng nữ: “Hi hi, đã bảo là anh không thể làm S cũng không thể làm M, ngoan ngoãn làm đồ ngốc đi.”

Đó là giọng của Kỷ Sơ Hòa!

Tạ Tư Duệ bật dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc nắm đ.ấ.m lò xo đang động đậy, đột nhiên nhớ tới vì sao những lời này quen tai như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-76.html.]

Đó là lần thứ hai tham gia chương trình giải trí, khi cậu ta trêu chọc Kỷ Sơ Hòa dưới tên ẩn danh, cô đã phản công lại bằng câu nói này.

Cậu ta đã nói vì sao mình và Kỷ Sơ Hòa không thù không oán, cô lại hết lần này đến lần khác chỉnh cậu ta.

Cậu ta còn tưởng Kỷ Sơ Hòa ra mặt giúp Tạ Lê, nhưng hóa ra là vì vài câu nói lẳng lơ trên mạng mà trả thù.

“Đồ phụ nữ nhỏ mọn.” Tạ Tư Duệ nghiến răng nghiến lợi.

*

Ở phía bên kia, sau khi chị Tống biết chuyện Kỷ Sơ Hòa vào đồn cảnh sát hai lần, chị lo lắng đi đi lại lại trong văn phòng. Cuối cùng, chị đập tay xuống bàn: “Không được, phải cho em một trợ lý, tình huống như hôm qua, nếu có người đón em thì đã không gặp phải cướp rồi.”

Kỷ Sơ Hòa ngồi trên bàn, ngậm kẹo mút, ngạc nhiên hỏi: “Trước giờ em không có trợ lý à?”

Chị Tống liếc cô một cái: “Em trả hai ngàn một tháng, ai đến làm công nhân xã hội đen cho em chứ?”

Tiền lương trợ lý là do nghệ sĩ tự chi trả, mà trên người nguyên chủ không có tiền, không đủ khả năng thuê. Thêm vào đó, cô không có danh tiếng gì nên công ty tất nhiên không trang bị trợ lý.

Sau khi Kỷ Sơ Hòa đến, ngoài chương trình giải trí ra cô chưa có công việc nào khác, trong chốc lát cũng không nghĩ đến việc thuê trợ lý.

“Em có thể xin công ty chi trả tiền thuê trợ lý không?” Kỷ Sơ Hòa nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi.

Chị Tống trợn trắng mắt với tính toán của cô: “Em tự đi tìm xem có ai phù hợp không, nếu không tìm được thì chị sẽ giúp em tuyển người.”

Việc thuê trợ lý là chuyện đã định, Kỷ Sơ Hòa nghĩ ý tưởng của mình rất khả thi, lập tức kéo chị Tống lên lầu tìm Kỳ Bắc Mặc.

Thang máy dừng ở tầng ba mươi hai, Trương Giản đang mắng một thanh niên trước cửa văn phòng tổng giám đốc.

“Cậu đi làm thủ tục nghỉ việc ngay, ngày mai không cần đến nữa.”

Thanh niên nghe vậy ngẩng đầu, gương mặt đầy lo lắng: “Anh Trương, đừng sa thải em được không?”

“Không sa thải cậu? Nói lý do không sa thải cậu đi? Là vì cậu pha hồng trà chanh cho các cổ đông trong cuộc họp, hay vì đặt bữa ăn ở quán lẩu cay cho khách hàng, làm khách hàng bị xuất huyết trĩ phải nhập viện?”

Kỷ Sơ Hòa vừa nghe, lập tức hứng thú.

Công ty này còn có người tài như vậy sao?

________

Truyện đã full trên truyện HD và Dtruyen. chương được đăng theo truyệnHD

Loading...