Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 65

Cập nhật lúc: 2024-09-18 15:28:14
Lượt xem: 90

“Đến đúng lúc lắm.” Kỷ Sơ Hoà nhìn thẳng vào Tạ Tư Duệ đang trốn ở phía sau: “Chúng tôi đang giúp bà cụ nhà này sửa mái nhà, còn một chỗ nữa chưa xong, Tạ Tư Duệ, anh đến giúp một tay đi.”

Tạ Tư Duệ vừa tắm xong, trên người chỉ mặc áo ba lỗ màu trắng, hai cánh tay để trần. Cậu ta vốn chỉ muốn theo dõi tình hình của Tạ Lê, không ngờ Kỷ Sơ Hoà lại lôi cậu ta ra.

Máy quay lập tức quay sang cậu ta.

[33 cũng có mặt!]

[Một người mặc áo ngắn tay, một người mặc áo ba lỗ, sao cảm giác bọn họ với Kỷ Sơ Hoà như không ở cùng một mùa nhỉ, chẳng lẽ người nhà họ Tạ chống lạnh giỏi hơn sao?]

[Nhìn thế này, Tạ Tư Duệ có vẻ lùn hơn, chuyện gì đang xảy ra?]

Ống kính hạ xuống, hướng đến đôi chân đang đi dép lê, mười ngón chân đang cào đất.

Tạ Tư Duệ bị bắt phải ra khỏi đám đông, Kỷ Sơ Hoà vừa thấy đã khen: “Thật tuyệt, biết sắp phải làm việc nên đặc biệt mặc áo ba lỗ.”

Tạ Tư Duệ tức muốn ói máu: “Đây là áo tank top của LCA.”

“Ôi, đắt lắm à?” Kỷ Sơ Hoà tỏ vẻ ngạc nhiên, nhắc nhở: “Vậy lát nữa làm việc chú ý nhé, đừng để rách.”

Tạ Tư Duệ: “...”

[Ha ha ha ha ha ha Tạ Tư Duệ chắc tức chết, cái áo tank top hơn bốn nghìn, bị Kỷ Sơ Hoà gọi là áo ba lỗ.]

[Cậu ấy khoe khoang với Kỷ Sơ Hoà là vô ích, cậu ấy nói cái áo này một trăm, cô ấy sẽ thấy đắt, cậu ấy nói bốn nghìn, cô ấy chỉ nghĩ cậu ấy bị ngu.]

[Hỏng rồi, bị Kỷ Sơ Hoà nói vậy, càng nhìn càng giống áo ba lỗ.]

Tạ Tư Duệ ngượng ngùng tìm cớ từ chối: “Tôi vừa tắm xong, mặc ít, sợ bị lạnh cảm.”

“Không sao, làm việc mà, làm xong sẽ nóng thôi.” Thấy cậu ta có dấu hiệu muốn trốn, Kỷ Sơ Hoà ra hiệu cho Tạ Lê, thì thầm: “Bắt lấy cậu ấy, anh sẽ không phải làm việc nữa.”

Gân xanh trên trán Tạ Tư Duệ giật giật, nhắc nhở: “… Tôi nghe thấy rồi đấy.”

“Không sao, nghe thấy thì anh cũng không trốn được.” Kỷ Sơ Hoà thản nhiên vẫy tay, ra hiệu cho Tạ Lê hành động.

Tạ Tư Duệ thấy thế liền chạy trốn. Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi sân xi măng này, Tạ Lê đã nắm lấy cổ áo cậu ta.

Một tiếng “xoẹt” vang lên, áo ba lỗ màu trắng bị xé toạc một đường lớn từ phía sau.

Tạ Tư Duệ quay lại ôm chặt áo, thấy máy quay đang tiến tới, liền đe dọa: “Tạ Lê, anh cố ý phải không? Anh không sợ em——”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-65.html.]

Chưa nói hết câu, chỉ thấy Tạ Lê liếc nhìn xuống đất, sau đó như động tác chậm, anh nghiêng người ngã xuống đất.

Tạ Tư Duệ: ?

Còn chưa hiểu chuyện gì, Kỷ Sơ Hoà đã bước tới vài bước, chỉ vào cậu ta kêu lên: “Á! Tạ Tư Duệ đẩy ngã Tạ Lê! Anh đẩy ngã Tạ Lê rồi!”

Tạ Tư Duệ: ???

Tạ Lê vừa nhìn xuống đất là tìm chỗ nằm tốt đấy à?

Vẻ mặt Tạ Tư Duệ ngạc nhiên biện hộ: “Tôi không đẩy, anh ấy tự ngã!”

Kỷ Sơ Hoà trách móc nhìn cậu ta: “Nói dối! Tạ Lê nhà chúng tôi là người như vậy sao?”

Nằm trên đất, Tạ Lê kịp thời “a” một tiếng, ôm cánh tay, vô cảm nói: “Đau quá.”

Kỷ Sơ Hoà vội ngồi xuống, nắm lấy tay anh kiểm tra: “Á! Vết thương lớn quá! Chảy m.á.u rồi, sao mà làm việc được nữa?”

Máy quay giơ máy định tiến lại gần để quay vết thương, Kỷ Sơ Hoà liền lấy tay che lại: “Không đau không đau, đau mau bay mau bay, cậu ấy đẩy anh, cậu ấy xấu xa!”

Tạ Tư Duệ: “…”

Cậu ta thực sự phục hai người này rồi.

“Tôi làm việc, tôi làm việc được chưa?” Tạ Tư Duệ nghiến răng nghiến lợi.

Vừa nghe vậy, Kỷ Sơ Hoà và Tạ Lê lập tức đứng dậy, mặt biến sắc ngay lập tức: “Được.”

[Trời ơi, tốc độ thay đổi nét mặt này, ai phân biệt được bọn họ với các bậc thầy biến sắc trong kịch Tứ Xuyên không]

[Chẳng lẽ bọn họ thực sự là thiên tài?]

Tạ Tư Duệ mím môi thành một đường, đứng đó hờn dỗi.

Nhưng không ai để ý đến cậu ta, đạo diễn thấy đây là hiểu lầm thì tắt phát sóng trực tiếp rồi dẫn các nhân viên khác rời đi, chỉ để lại một máy quay bổ sung cảnh quay để đưa vào hậu trường.

Trước cửa nhà chỉ còn lại mấy người bọn họ, Tạ Lê phủi bụi trên quần áo, chỉ vào đống ngói không xa: “Đồ ở kia, lát nữa tự mang lên mái nhà.”

Tạ Tư Duệ định nói mình không biết lợp ngói, cửa nhà “ầm” một tiếng bị đá tung, bà cụ giơ cao một cái bình, hét lên xông tới: “Đồ chó chết, tao liều mạng với tụi mày!”

___________

Truyện đã full bên truyện HD và Dtruyen. chương được đăng theo truyện HD

Loading...