Sau Khi Nữ Chính Trong Truyện ngược luyến nghe Được Tiếng Lòng Của Kế Mẫu - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:26:38
Lượt xem: 1,592

Trên đường đến Giang Nam, ta mới từ miệng phụ thân biết được thân thế của Tư Dịch Cảnh, không phải hắn xuất thân hèn kém, mẫu thân hắn là Minh Lạc quận chúa, còn ngoại tổ phụ của hắn là Bắc Phiên Vương từng giúp Tiên đế đoạt giang sơn.

 

Minh Lạc quận chúa vì theo Tiên đế mà đoạn tuyệt với Bắc Phiên Vương, sau khi sinh Tư Dịch Cảnh ở ngoài cung thì qua đời, Tư Dịch Cảnh sinh ra ở ngoài cung, mọi người đều cho rằng mẫu thân hắn xuất thân hèn kém, Tiên đế kiêng dè thế lực của Bắc Phiên Vương, cũng thuận thế che giấu chuyện này.

 

Khi Tư Dịch Cảnh còn nhỏ, Bắc Phiên Vương từng tìm hắn, muốn nhận lại hắn nhưng Tư Dịch Cảnh lại dùng d.a.o găm đ.â.m vào cánh tay ông ta.

 

Trước khi che//t, Minh Lạc quận chúa từng phái người cầu cứu Bắc Phiên Vương nhưng Bắc Phiên Vương lại không quan tâm, vì vậy Tư Dịch Cảnh vẫn luôn hận Bắc Phiên Vương, sau khi đ.â.m Bắc Phiên Vương, Tư Dịch Cảnh mất đi chỗ dựa duy nhất nên không ai coi hắn ra gì.

 

Tư Dịch Cảnh hận ngoại tổ phụ của mình nhưng bây giờ lại nguyện ý cầu cứu ngoại tổ phụ.

 

Kiếp trước hắn cũng làm như vậy sao?

 

Hình như ngoài việc sống tốt, ta cũng không giúp được gì cho hắn.

 

10.

 

Ta ở Giang Nam một tháng thì tin tức từ kinh thành truyền đến.

 

Tư Dịch Cảnh không xuất chinh biên quan, mà đến Bắc Phiên, Bắc Phiên tuyết rơi đầy trời, hắn quỳ trong băng tuyết ba ngày ba đêm, Bắc Phiên Vương mới chịu gặp hắn.

 

Sau đó, hắn có được binh lực có thể chống lại Tư Diệc Ngạn, kinh thành bắt đầu đại loạn, phụ thân được triệu hồi về kinh, để lại ta và mẫu thân ở Giang Nam.

 

Phụ thân lên đường, ta và Nghiêm Cẩm Phù đi tiễn người.

 

Phụ thân mặc áo giáp, lưng thẳng tắp cưỡi ngựa.

 

Nghiêm Cẩm Phù nhìn người, khóe môi hơi cong lên, tiếng lòng vang lên bên tai ta: "Nhìn thế này, lão Thẩm cũng không già lắm, năm nay hình như chưa đến bốn mươi, cũng coi như là một đại thúc."

 

Phụ thân liếc nàng một cái, dặn dò: "Nàng ở lại đây chăm sóc Ngưng nhi cho tốt."

 

Nghiêm Cẩm Phù tiến lên một bước, hạ giọng hỏi người: "Lão Thẩm, lần này ông về giúp ai?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nu-chinh-trong-truyen-nguoc-luyen-nghe-duoc-tieng-long-cua-ke-mau/chuong-14.html.]

 

Phụ thân nhìn nàng chăm chú, nói: "Ta là tướng quân của Đại Kỳ triều."

 

Nghiêm Cẩm Phù nhíu mày: "Cảnh vương chính là con rể của ông."

 

Phụ thân cau mày, nói: "Hôn ước của hắn và Ngưng nhi đã hủy bỏ rồi, nàng nhớ kỹ, hắn và chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa."

 

Nghiêm Cẩm Phù trừng mắt nhìn người, trong lòng bắt đầu gào thét: "Thẩm Phục Chi, ngay cả nữ nhi của ngươi cũng không giúp, hồ đồ quá!"

 

Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng.

 

Ta tiến lên, đưa bùa bình an trong lòng bàn tay cho phụ thân.

 

"Phụ thân, đây là hôm qua mẫu thân và nữ nhi đi chùa cầu xin, mong phụ thân bình an trở về."

 

"Đừng trở về nữa." Trong lòng Nghiêm Cẩm Phù tiếp lời.

 

Phụ thân nhận lấy bùa bình an, nhìn Nghiêm Cẩm Phù, giọng điệu lạnh lùng dịu đi: "Đợi ta trở về đón các ngươi."

 

Nghiêm Cẩm Phù không nói gì, vẫn còn giận dỗi.

 

Phụ thân thở dài: "Ta là tướng quân của Đại Kỳ triều, giúp đỡ tất nhiên là giúp đỡ bách tính Đại Kỳ triều, các ngươi về đi."

 

Nói xong, người dẫn theo tướng sĩ phía sau, cưỡi ngựa rời đi, bóng dáng dần biến mất trong làn khói bụi.

 

Nghiêm Cẩm Phù nhìn theo rất lâu, có chút thất thần.

 

Ta đi đến bên cạnh nàng, nói: "Từ nhỏ con đã biết, phụ thân là người tốt, là một tướng quân tốt, chẳng phải mẫu thân cũng vì phụ thân cứu người khỏi tay sơn tặc nên mới nguyện ý gả cho người sao?"

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...