Sau Khi Nữ Chính Trong Truyện ngược luyến nghe Được Tiếng Lòng Của Kế Mẫu - chương 02

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:18:32
Lượt xem: 1,238

Ta có chút ngơ ngác bị nàng kéo đến ngồi xuống ghế đá trong đình nghỉ mát.

 

Nàng ngồi bên cạnh ta, hít một hơi thật sâu, nói với ta: "Vãn Ngưng, nghe lời khuyên của mẫu thân, con đừng vào cung."

 

Nữ tử có thể vào cung làm phi tần là vinh quang của cả gia tộc nhưng nàng lại khuyên ta không nên vào cung, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, nàng vẫn không thay đổi gì.

 

Một lúc sau, nàng lại nói ra những lời kinh thiên động địa: "Tóm lại là đừng tìm nam nhân có tam thê tứ thiếp, vẫn là chế độ một vợ một chồng tốt hơn, con xem phủ của chúng ta, không có một thiếp nào, thật thanh tịnh."

 

Còn không phải vì tính tình cay nghiệt của nàng khiến phụ thân không dám nạp thiếp sao?

 

"Nhưng nam nhân có tam thê tứ thiếp không phải là chuyện rất bình thường sao?"

 

Nghiêm Cẩm Phù nhìn ta, thở dài thườn thượt: "Không trách ngươi, ngươi có suy nghĩ như vậy đều là lỗi của chế độ phong kiến này."

 

Nàng im lặng một lát, tiếng lòng của nàng lại vang lên bên tai ta:

 

"Nếu ta nói thẳng với nàng, sau khi nàng vào cung sẽ bị Hoàng hậu ức hiếp, bị hãm hại phạt quỳ ba canh giờ dẫn đến sảy thai, sau khi bị chia rẽ tình cảm với tên cẩu Hoàng đế, bị đẩy vào lãnh cung, cuối cùng tự vẫn thì... có dọa nàng sợ không?"

 

Ta nghe vậy, tim đập thót một cái, sống lưng lạnh toát, không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh.

 

Vừa rồi những lời trong lòng nàng... là nói ta sao?

 

Những điều này đều không phải thật chứ…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nu-chinh-trong-truyen-nguoc-luyen-nghe-duoc-tieng-long-cua-ke-mau/chuong-02.html.]

 

"Vẫn là không nói thật với nàng đi, trước tiên lừa nàng một chút, tránh cho nàng cho rằng ta bị điên."

 

Bây giờ ta thấy nàng khá điên rồi.

 

Nghiêm Cẩm Phù cắn một miếng điểm tâm vừa được bưng lên, đẩy món kem phô mai mà nha hoàn bưng lên trước mặt ta, dịu dàng nói: "Gần đây mẫu thân học được cách bói toán, có thể tiên đoán tương lai, ta tính ra, sau khi con vào cung sẽ có kết cục thảm hại, cho nên ta mới khuyên con không nên vào cung."

 

Vì vậy, những lời đáng sợ mà nàng vừa nói trong lòng, nàng chỉ dùng một câu kết cục thảm hại để nói qua loa.

 

Không hiểu sao, ta lại có chút tin lời nàng nói.

 

"Con cũng không muốn vào cung." Ta kéo kéo khóe môi, thở dài nói: "Nhưng sau khi hết thời gian để tang Tiên hoàng, Tân đế sẽ tuyển tú, trong phủ chúng ta chỉ có mình con là nữ nhi, con không đi thì ai đi cơ chứ?"

 

"Không phải vẫn còn hai tháng sao..." Nghiêm Cẩm Phù lẩm bẩm: "Chỉ cần trong vòng hai tháng này, con có thể tìm được như ý lang quân, phụ thân bảo thủ của con cũng sẽ không để con vào cung nữa."

 

Nàng nhìn ta, trong mắt không còn vẻ sắc bén như trước, ánh mắt dịu dàng, mang theo tiếng thở dài truyền vào tai ta:

 

"Trong phủ chỉ có mình con là đứa con yểu điệu duy nhất, lão Thẩm sao có thể nỡ lòng nào đưa con vào cung được."

 

2.

 

Vào bữa tối, Nghiêm Cẩm Phù đã đề cập đến chuyện chọn vị hôn phu cho ta ở trên bàn ăn.

 

Phụ thân tức giận ngay tại chỗ: "Bây giờ vẫn đang trong thời gian quốc tang, chọn vị hôn phu cho Ngưng nhi làm gì? Huống hồ, sau khi hết thời gian quốc tang, Tân đế sẽ bắt đầu tuyển tú."

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...