SAU KHI NGHỈ VIỆC, TÔI LÀM CÔNG CHO ĐỨC PHẬT - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 10:06:21
Lượt xem: 327

### 43

Vô Tài đi lại vị trí bắt đầu livestream, nhẹ nhàng phủi dòng chữ viết bằng bút lông phía sau—"Đừng hỗn."

Ông tiếp tục nói: "Nhưng nằm yên không có nghĩa là sống qua ngày.

"Muốn nằm yên là vì chúng ta cảm thấy bối rối với tình trạng hiện tại, cần thời gian để dừng lại suy nghĩ về con đường tương lai.

"Về nghĩa đen, chúng ta nằm yên, nhưng về nghĩa thực tế, chúng ta là tích cực.

"Và những người thực sự mất đi sự suy nghĩ về cuộc sống, như con lừa xoay quanh cối xay, mới thực sự là nằm yên."

Đường Ca: "Bây giờ tôi đã không thể đi tiếp, tôi cần nằm yên, tôi thậm chí gần như mất đi ý chí sống."

Vô Tài: "Nếu mệt mỏi, hãy dừng lại ngắm nhìn bầu trời, cuộc sống không chỉ có một cách sống.

"Hãy ra ngoài và tắm nắng.

"Hãy lắng nghe tiếng chim hót, tiếng ve kêu, tiếng gió thổi qua cây.

"Hãy ngắm nhìn những con mèo hoa, chó vàng và rùa phơi nắng trong sân."

Tôi nhìn thấy cơ hội, quảng cáo đúng lúc: "Đến chùa Phàm Duyên, mọi thứ đều có thể thực hiện!"

Người bình thường có thể đến đây l.à.m t.ì.n.h nguyện, ăn ở miễn phí, tiền cúng dường tùy tâm.

"Nghe mà tôi cũng muốn xuất gia."

### 44

Vô Tài lại hỏi: "Anh vừa nói có ý tưởng mới về khởi nghiệp, có thể nói cho tôi biết không?"

Đường Ca trình bày ý tưởng khởi nghiệp của mình một cách tổng quát.

Vô Tài gật đầu: "Sau đó gửi cho tôi một bản kế hoạch."

Đường Ca: "Hả?"

Vô Tài nói với tôi: "Liên hệ với người có duyên này, nếu kế hoạch không có vấn đề, chùa Phàm Duyên sẵn sàng làm nhà đầu tư thiên thần."

"???"

"Ngôi chùa này giàu thế sao?"

"Chẳng phải tượng Phật còn chưa có tiền để sơn sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nghi-viec-toi-lam-cong-cho-duc-phat/chuong-9.html.]

Vô Tài giải thích: "Quỹ riêng cho mục đích riêng. Chúng tôi có một quỹ đầu tư riêng, đều là do tôi và vài huynh đệ đóng góp trước khi xuất gia."

"Đại sư nhìn tôi xem, tôi cũng muốn nhà đầu tư thiên thần!"

Vô Tài mỉm cười: "Nếu có thành tựu, nhớ đến chùa Phàm Duyên trả ơn nhé."

Sau buổi phát sóng, một sư huynh lén nói với tôi: "Sư thúc Vô Tài của chúng ta, trước khi xuất gia là một người chơi hàng hóa tương lai, nổi tiếng trên thị trường trong và ngoài nước. Sau đó có lần thua lỗ mất hết gia sản, mới đến chùa tịnh tu. Sau này làm lại từ đầu, lại kiếm được hàng trăm tỷ. Cuối cùng vẫn quay về với Phật pháp."

Tôi nghe mà há hốc mồm, chẳng lẽ đây chính là "đại ẩn ẩn trong chùa" trong truyền thuyết?

### 45

Sau buổi livestream thứ ba, tài khoản "Chùa Phàm Duyên" lại nhanh chóng tăng lượt theo dõi.

Hiện tại đã có hơn 1 triệu người theo dõi, nhận được danh hiệu—"Nổi tiếng."

Tôi đã quản lý tài khoản "Chùa Phàm Duyên" được sáu tháng.

Hiện tại tài khoản đã đạt hơn 10 triệu lượt thích, hơn 1 triệu người theo dõi, số liệu này làm tôi rất tự hào.

Và tượng Phật trong đại điện cũng được sơn thêm một phần lớn, nhưng vẫn bị che bởi tấm vải đỏ.

Tôi chạy đi hỏi Ngộ Bá anh: "Tượng Phật vẫn chưa xong sao! Tiền từ quà tặng hẳn đủ để sơn rồi chứ?"

Ngộ Bá anh lắc đầu: "Vẫn thiếu 100,000 tệ."

100,000 tệ?

Tôi gãi đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Ngộ Bá anh, nửa năm nay tôi có được phát lương không?"

### 46

Lương đã được phát, và vì tôi ở trong chùa không có chỗ tiêu tiền, số tiền này đã được tích lũy.

Cộng với số tiền tiết kiệm trước đó của tôi, vừa đủ 100,000 tệ.

Tôi cầm 100,000 tệ đưa cho Ngộ Bá anh: "Phải sơn cho tượng Phật ngay!"

Một ngôi chùa, tượng Phật trong đại điện còn chưa được sơn, nói ra không phải khiến người ta cười nhạo sao.

Hơn nữa, chùa Phàm Duyên của chúng ta bây giờ không phải là ngôi chùa bình thường.

Là ngôi chùa có hàng triệu người hâm mộ!

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...