SAU KHI NGHỈ VIỆC, TÔI LÀM CÔNG CHO ĐỨC PHẬT - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:28:10
Lượt xem: 326

### 22

Nhờ tiếng hát kinh và tiếng trống của Vô Tình đại sư.

Tài khoản "Chùa Phàm Duyên" nhanh chóng thu hút hàng nghìn người theo dõi, rất nhanh đã có hơn 10,000 người theo dõi.

Còn nhận được danh hiệu—"Nổi tiếng một chút".

Số tiền nhận được từ quà tặng của tài khoản cũng đã vượt quá nghìn tệ.

Còn có nhiều người dùng mạng trải qua vấn đề tình cảm nhắn tin riêng cho tôi, nói rằng muốn đến tịnh tu.

Tôi và Vô Tình đại sư đột nhiên bận rộn.

Không chỉ là tiếp đón những người đột ngột đến, mà còn phải ghi âm âm thanh của chùa.

Tiếng chuông trống của chùa, tiếng hát kinh, thậm chí tiếng mưa và gió của chùa đều cần được ghi lại.

Những âm thanh ghi lại được tôi đăng miễn phí lên trang chủ, số lượt tải xuống rất nhiều.

"Khi mất ngủ tôi sẽ nghe những âm thanh này."

"Mỗi khi cuộc sống không suôn sẻ, tôi sẽ nghe, nghe xong lại cảm thấy tràn đầy sức sống."

### 23

Buổi livestream thứ ba diễn ra sau một tháng.

Có cảm giác như đã qua hàng thế kỷ.

"Ông ơi, streamer ông theo dõi đã phát sóng rồi!"

"Buổi livestream lần trước là từ 100,000 năm trước rồi nhỉ."

Vì đã lâu không livestream, tôi dẫn khán giả làm quen lại với chùa.

Trước tiên tôi chào mọi người qua ống kính.

"Wow, tiểu sư phụ chủ kênh da dẻ đẹp hơn nhiều, trắng trẻo mịn màng!"

"Hơn nữa cũng gầy đi nhiều, trước đây mặc áo cà sa còn hơi mập, bây giờ trông có vẻ xuất thần."

Tôi gãi đầu cười ngốc nghếch, ở trong chùa thực sự là ăn ngủ rất điều độ, hơn nữa ngày nào cũng rất vui vẻ.

Tôi đã giảm được 20 cân, sức lực cũng tăng lên nhiều, gánh nước chẻ củi không thành vấn đề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-nghi-viec-toi-lam-cong-cho-duc-phat/chuong-6.html.]

Tôi vui sướng nghĩ, thật không ngờ ở chùa Phàm Duyên lại có lợi ích như vậy.

Tôi xoay ống kính, dẫn mọi người đến đại điện.

Trong đại điện, Vô Tình đại sư đang dẫn mọi người tụng kinh làm khóa lễ sáng.

Thời gian khóa lễ sáng không tiện quay phim, tôi ở cửa chờ một lúc rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng có một số bình luận rất tinh mắt.

"Tượng Phật trong đại điện bắt đầu được sơn rồi?"

Tượng Phật vẫn được che bằng tấm vải đỏ, phần lộ ra đã được sơn một lớp sơn màu.

Nhưng cũng chỉ sơn được bấy nhiêu.

Tôi đi hỏi Ngộ Bá anh tại sao lại sơn như thế này, giống như cập nhật tiến độ từng phần.

Ngộ Bá anh chỉ cười: "Phật nói, không thể nói."

### 24

Sau khi đi một vòng, khóa lễ sáng cũng kết thúc.

Ba vị đại sư lại ngồi thiền trước ống kính.

Livestream bắt đầu tìm kiếm người có duyên hôm nay.

Cuối cùng kết nối được với một người dùng mạng tên là "Hôm nay Tùng Tùng ăn gì".

Người có duyên vừa cất giọng, là một giọng nam rất hay: "Đại, đại sư chào! Tôi là Tùng Tùng, là một streamer ăn uống."

### 33

Nhưng lần này không giống như những lần livestream ăn uống trước đây, Tùng Tùng đang giới thiệu món chay của chùa Phàm Duyên.

Trước mặt anh chỉ là một bát mì chay.

Anh từ từ, từng chút một ăn hết sạch bát mì chay lớn, thậm chí uống cạn cả nước dùng.

Trong chùa không cho phép lãng phí, mọi thứ phải ăn sạch sẽ.

Anh nói: "Mỗi ngày tôi đều luyện võ, còn phải chẻ củi và làm việc, đừng nói là chán ăn, khẩu phần ăn của tôi còn lớn hơn cả lúc bình thường.

"Tôi muốn ở lại chùa thêm một thời gian, đồ ăn chay ở đây đặc biệt ngon, lại nhiều món, chỉ cần giới thiệu đồ ăn chay thôi tôi cũng có thể livestream cả tháng."

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...